Bóng đá Italy

Serie A: Bàn thắng không được ghi...

30/10/2011 06:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Sau những ngày mà các cầu thủ Serie A bãi công nhằm đòi hỏi quyền lợi cho họ, đến lượt các đội bóng bất động một lần nữa ở vòng 7 mới rồi. Một sự phản bội lại người hâm mộ thực sự. Trong 6 trận đấu diễn ra cùng giờ chiều chủ nhật 16/10, có đến 5 trận không có bàn thắng nào được ghi. Đội duy nhất ghi bàn và chiến thắng hôm ấy lại chính là Bologna, một trong những đội chơi tồi tệ nhất ở các vòng đấu trước đó.

5 trận hòa 0-0, trong đó có trận đấu của Juve trên sân Chievo mà Conte đã hôn lọ nước thánh trong bế tắc, một sự chán ngán khủng khiếp. Sự trở lại của Serie A sau 2 tuần nghỉ đấu cho đội tuyển quốc gia đã trở thành một nỗi thất vọng ngao ngán cho tất cả. Serie A trở thành giải đấu ngàm chán và ít bàn thắng nhất trong các giải VĐQG hàng đầu của Lục địa già. Số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Serie A giờ ở mức 2,37, thấp nhất.

Số trận hòa (đặc biệt là 0-0, đặc sản của Serie A) tăng gấp bội, lên tới 11/60 trận, trong khi Juventus và Udinese trở thành những đội đầu bảng có số điểm trung bình/trận thấp nhất trên các giải đấu lớn châu Âu (2 điểm/trận, mùa trước Lazio dẫn đầu bảng sau 6 trận với 1 điểm hơn Juve bây giờ). 13 đội bóng ken đặc ở giữa giữa các đội đầu bảng với nhóm các đội đứng sau chỉ kém nhau đúng 4 điểm. Nhưng trên thực tế, những gì xảy ra không mới. Thậm chí kể từ khi Serie A áp dụng 3 điểm/trận thắng nhằm tăng tối đa số bàn thắng và tính cống hiến của giải, đã có lần số bàn thắng sau 6 trận đầu giải ít hơn hiện tại. Cùng kì mùa trước, chỉ có 141 bàn được ghi so với bây giờ, trong khi cùng kì đầu mùa 2008-2009, số bàn thắng chỉ là 134.



Cơn khô hạn bàn thắng vẫn đang ám ảnh Serie A- Ảnh Getty

Những gì xảy ra được cho là lỗi của các đội bóng lớn, khi họ vất vả tìm cách xác lập lại vị trí vốn có. Milan khó khăn kiếm tìm chiến thắng. Inter đang khủng hoảng. Roma không còn được coi là một đại gia, trong khi Juventus còn chưa xác lập được một tinh thần và lối chơi ổn định. Việc trình độ chung của Serie A tạm thời hạ xuống do các đại gia chưa trở lại là chính họ đã khiến cho sự chênh lệch không tồn tại, và kéo theo đó, cũng không có nốt các cơn mưa bàn thắng như vẫn thường thấy. Mùa này, chỉ có mỗi Juve thắng được một trận với 3 bàn cách biệt (hạ Parma), trong khi ở Hà Lan đã xảy ra 18 trận như vậy, ở Anh và Đức 13 trận, ở giải Liga của Tây Ban Nha 10 trận, trong khi Pháp 8 trận. Cụ thể hơn, tại Premier League, M.U vùi dập Arsenal 8-2, Bayern đánh bại Freiburg 7-0, PSV hạ Roda JC 7-1, Sochaux thua Rennes 2-6 trên sân nhà. Điều ấy không xảy ra trên đất Italia, giữa những đội bóng chơi thiếu bùng nổ hơn, chiến thuật hơn và kiềm chế hơn.

Nhưng một chi tiết không thể bỏ qua: các chân sút hàng đầu trong nhiều năm qua của Serie A đang là những kẻ bất lực. Totti, Di Vaio, Del Piero và Borriello đã trải qua 6 trận không ghi nổi bàn thắng nào, Amauri và Toni thậm chí còn bị gạt khỏi đội hình thi đấu, còn Inzaghi mới có lưng vốn 13 phút trên sân, trong khi Pato chấn thương. Có một thời, Serie A có những Van Basten, Batistuta, Ronaldo, Crespo, Trezeguet, Shevchenko và Eto'o tàn phá các khung thành đối phương với sự hung bạo khủng khiếp khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Giờ thì Serie A cũng có những tên tuổi lớn, như Klose hay Cisse, nhưng giờ họ đã ở cái chân dốc bên kia mất rồi. Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là những cái tên chưa bao giờ leo cao trên bảng xếp hạng mang tính cá nhân ấy, Palacio (Genoa) và Giovinco (Parma), cùng 4 bàn.

Serie A đã trở thành một giải đấu buồn tẻ xét trên số bàn thắng và khắc nghiệt dựa trên số HLV bị “đá đít” kể từ đầu mùa (4 người). Và những HLV còn lại, trong đó có Conte, đang vừa làm dấu thánh, vừa hôn những lọ nước thánh. Họ sợ thất bại và sợ một ngày nào đó cái ghế của mình cũng mất đi.

T.A


Những ngày Chủ nhật đen tối

Trước vòng đấu có 5 trận hòa 0-0 vừa rồi ở Serie A, đã có 4 lần xảy ra chuyện tương tự, nhưng đều ở các mùa bóng mà số điểm cho trận thắng vẫn được tính là 2, chứ chưa phải nâng lên thành 3 để kích thích số bàn thắng như kể từ mùa 1994-1995.

* Mùa 1966-1967, vòng 17: Foggia-Cagliari 0-0, Inter-Napoli 0-0, Lazio-Fiorentina 0-0, Samp-Juve 0-0, Varese-Roma 0-0

* Mùa 1978-1979, vòng 21: Bologna-Fiorentina 0-0, Catanzaro-Avellino 0-0, Milan-Juve 0-0, Napoli-Inter 0-0, Verona-Vicenza 0-0.

* Mùa 1979-1980, vòng 1: Ascoli-Napoli 0-0, Avellino-Lazio 0-0, Cagliari-Torino 0-0, Perugia-Catanzaro 0-0, Roma-Milan 0-0.

* Mùa 1989-1990, vòng 33: Atalanta-Lecce 0-0, Fiorentina-Bologna 0-0, Napoli-Pisa 0-0, Pescara-Juve 0-0 và Verona-Roma 0-0.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm