Bóng đá Italy

Mangia quyết “chơi ngông” ở San Siro

15/10/2011 11:19 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Devis Mangia là một người Milano chính gốc, khi ông sinh ra và trưởng thành ở Cernusco sul Naviglio. Sự nghiệp bóng đá với nhiều cuộc phiêu lưa đã đẩy Mangia rời xa quê hương từ nhiều năm nay, và ông có ít cơ hội để được trở lại Milano.

Giống như bao người khác, Mangia dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Milano. Có hai nơi nổi tiếng ở Milano mà Mangia rất thích nhưng chưa một lần có dịp bước chân vào: nhà hát La Scala huyền thoại tồn tại suốt nhiều thế kỷ nay, và sân San Siro danh tiếng.


Mangia (phải) đang được chủ tịch Zamparini rất tin tưởng - Ảnh Getty

Vấn đề tiền bạc là hạn chế lớn nhất, khiến Mangia không thể vào thưởng thức một buổi trình diễn nghệ thuật ở La Scala. Thời gian dành hết cho tham vọng trở thành một HLV chuyên nghiệp cũng đã ngăn cản Mangia ít nhất một lần trong đời có mặt ở San Siro để xem đội bóng yêu thích Inter thi đấu (yêu Inter và thần tượng… Sacchi - một người Milan).

Như một sự sắp đặt của định mệnh, Mangia bất ngờ được vị Chủ tịch tai tiếng Zamparini bổ nhiệm vào ghế HLV của Palermo, và từ đó sự nghiệp của ông thay đổi chóng mặt. Từ bóng tối, Mangia bước ra ánh sáng Serie A. Từ một kẻ vô danh, Mangia là một trong những HLV được nhắc đến nhiều nhất kể từ đầu mùa giải.

Trong 5 trận đầu tiên dẫn dắt Palermo, Mangia có được thành công lớn, khi giúp đội bóng đảo Sicilia có được 3 trận thắng và chỉ thua một (trên sân của Atalanta). Cần lưu ý một chi tiết: khi Mangia nhận công việc mới, Palermo là đội bóng vừa bị bòn rút những ngôi sao sáng nhất, và đang rất rệu rã vì bị loại khỏi Europa League. Thế nên, 10 điểm sau 5 trận, chỉ thua đội đầu bảng Juve khoảng cách của một trận hòa, là thành công nằm ngoài mong đợi của Palermo.

Khi mà danh tiếng đang bất ngờ nổi như cồn, đêm nay Mangia sẽ trở lại Milano và lần đầu tiên trong đời được đứng trên mặt cỏ San Siro - SVĐ mà ông tôn thờ với tư cách một tifoso trung thành của Inter. Mục tiêu của Mangia - người thậm chí có gương mặt trẻ hơn một số cầu thủ Palermo, là đánh bại Milan bằng thứ bóng đá “ngông cồng” mà ông theo đuổi: tấn công trong mọi hoàn cảnh.

Tư duy tấn công của Mangia đã giúp Palermo đánh bại Inter 4-3, trong ngày ông lần đầu tiên được mang chức danh HLV thực thụ. Sau đó là trận thắng 3-2 trước Cagliari, và Palermo đang là một trong số các đội bóng ghi nhiều bàn nhất Serie A (9 bàn, chỉ ít hơn Novara).

Trên lý thuyết, Mangia luôn dùng bộ khung 4-4-2. Nhưng trên thực tế ông cho đội bóng hoạt động bằng cách chơi pressing. Đó cũng là cách để hạn chế phần nào khó khăn ở hàng thủ cho Palermo. Trước Milan đêm nay, việc mất Balzaretti (treo giò) càng khiến Mangia có cớ để lấy công bù thủ.

Trên mặt cỏ San Siro, nơi mà Sacchi đã đi vào huyền thoại, Mangia sẽ dùng chính triết lý “Sacchiano” để đánh bại Milan. Tại sao lại không!

N.L


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm