(TT&VH) - Menotti bảo, bóng đá là ánh xạ của cuộc sống. Điều đó đúng trong những ngày này ở Italia. Trong những ngày mà ở Novi, ngoại ô Modena, xứ Emilia-Romagna, số lượng trẻ sơ sinh là con của người nước ngoài sinh sống ở đây được khai sinh nhiều hơn số trẻ em người Ý, số cầu thủ nước ngoài được đưa ra sân (ít nhất 1 phút) cũng đã vượt số cầu thủ người Italia trong giải Serie A.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Ý, điều này xảy ra đối với một địa phương. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử calcio, người Ý trở nên lép vế so với cầu thủ ngoại nhập ngay trong ngôi nhà của mình. Không còn những Rumenigge, Platini, Maradona hay Shevchenko trong số những người đã được sử dụng ấy nữa. Chỉ có những Moralez, Torje hay Basta, những cầu thủ vô danh ngay trong chính các tifosi của đội bóng mà họ đang khoác áo. Nhưng trong thời buổi khủng hoảng của calcio, người ta không thể đòi hỏi gì hơn được nữa.
Tình trạng vượt trội ở sân cỏ Ý mùa trước đã diễn ra một đôi lần, nhưng không trở nên phổ biến và thành một hiện tượng đáng chú ý ở mùa này. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của mùa bóng, đã có 192 cầu thủ ngoại quốc được đưa ra sân trong tổng số 373 cầu thủ được sử dụng trong cả giải, chiếm tỉ lệ 51,5%. Đỉnh điểm của quá trình “xâm lăng” ngoại hóa này diễn ra ở vòng 4, khi có đến 148/278 cầu thủ ra sân là người nước ngoài, chiếm 53,2%. Con số này có khả năng bị vượt qua nhiều lần nữa trong mùa này, nhất là sau khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở lại vào tháng 1, dẫn đến việc có thêm một số lượng cầu thủ ngoại nữa đặt chân tới Italia trong một xu hướng đáng sợ đang diễn ra: các CLB ngày càng nhập về những cầu thủ nước ngoài rẻ tiền (đi kèm với đó là sự vô danh). Những cầu thủ ấy dần chiếm chỗ của các cầu thủ gốc Ý, đẩy họ hoặc xuống các giải hạng dưới, hoặc ra nước ngoài. Mùa trước, người ta đã chứng kiến xu hướng báo động này diễn ra, khi kết thúc giải, trong tổng số 538 cầu thủ được sử dụng (ít nhất 1 trận), có 264 cầu thủ ngoại quốc được đưa ra sân, chiếm 49,1%.
Không có gì ngạc nhiên, khi mùa này, Serie A có thêm 72 cầu thủ ngoại nhập nữa, thì số lượng bàn thắng mang quốc tịch nước ngoài ghi được sau 5 vòng đầu ở Serie A đã chiếm hơn một nửa tổng số bàn thắng được ghi. Đấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Serie A, điều này diễn ra. Hiện đã có 66 bàn thắng/127 bàn của cả giải đến từ những đôi chân ngoại, chiếm 51,9% (trong khi cả mùa trước, tỉ lệ bàn thắng ngoại/tổng số bàn thắng chỉ chiếm 48,5%). Theo các nhà bình luận Serie A, điều ấy thể hiện chất lượng của các cầu thủ ngoại nhập đang tốt lên. 15/66 bàn (22,7%) đến từ những tân binh mới nhập về mùa này. Có thể nhìn thấy điều này rõ nhất ở Lazio, với 3 bàn thắng đến từ những tân binh đẳng cấp thế giới là Klose (2 bàn) và Cisse (1 bàn). Một người mang quốc tịch kép Đức-Ba Lan, người kia Pháp-Bờ Biển Ngà, những nhân vật tiêu biểu của một thế giới bóng đá mang tính toàn cầu. Nhưng không chỉ Lazio chuyển nhượng tốt. Cagliari và Atalanta là những ví dụ thành công khác. Cũng như Lazio, đội bóng xứ đảo Sardegna có một cặp tiền đạo hoàn toàn mới là El Kabir-Thiago Ribeiro. Atalanta có những bàn thắng của Maxi Moralez và Schelotto, Juve có Vidal, Inter có Forlan, Roma có Osvaldo và Palermo có Zahavi.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Làn sóng xâm lặng ngoại quốc ấy sẽ đẩy những người trẻ Italia tới đâu? Như đã nói ở trên: Serie B, Serie C, thậm chí nước ngoài (như trường hợp Santon, bị bật từ Inter tới Cesena và giờ đến Newcastle bên Anh). Nhưng đội quân U21 dưới tay Ferrara vẫn đá rất tốt, vừa thắng U21 Thổ Nhĩ Kì 3-0 để lướt trên con đường đến giải EURO 2013 cho lứa tuổi này. Calcio vẫn có chân sút Gabbiadini (Atalanta), tác giả của 5 bàn thắng/3 trận vòng loại, có Marrone (Juve), Insigne (Pescara) và Destro (Genoa). Những cầu thủ ấy ít được ra sân và thời gian chủ yếu của họ là trên ghế dự bị, hoặc lay lắt năm này qua năm khác ở các CLB nhỏ hoặc ở hạng dưới, nhưng họ đang vùng vẫy để chứng tỏ mình xứng đáng hơn những người ngoại quốc mà calcio liên tục đưa về trong những năm qua. Một cuộc phản kháng mạnh mẽ nhưng cần những kết quả được chứng minh liên tục để khẳng định sức mạnh thực sự của lứa trẻ Italia, tăng niềm tin cho các CLB vào việc đầu tư vào họ. Quá trình ấy có lẽ phải kéo dài lâu nữa, và xu hướng ngoại hóa ngày càng tăng là khó có thể đảo ngược. Mùa tới, số những Moralez hay Torje ở Serie A sẽ còn nhiều hơn…