Bóng đá Italy

Thêm những nếp nhăn trên trán “Thợ hàn”

13/10/2011 11:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tin dữ truyền về từ Asuncion. Diego Forlan, sau khi ghi bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Uruguay, đã dính một chấn thương bắp đùi không nhẹ. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền đạo 32 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, đẩy Inter sâu thêm vào khốn khó.

Cuộc sống khắc nghiệt có quá ít ưu ái dành cho Claudio Ranieri, con người ở hiền mà chẳng gặp lành. Vẫn biết rằng khi chấp nhận đến thay thế Gasperini, nhà cầm quân sẽ tròn 60 tuổi sau đây đúng 1 tuần này (20/10) đã chấp nhận đương đầu những thách thức cao vạn trượng, nhưng quả là khó ngờ được ông lại kém may đến thế. Ra mắt ở Serie A? Sân khách. Ra mắt ở Champions League? Vẫn là sân khách, ở một nơi cách xa 5.500 cây số. Trận sân nhà đầu tiên? Thua vỡ mặt bởi một ekip trọng tài “đáng bắn bỏ”. Trận tiếp sau đó? Bị tước quyền chỉ đạo và đội hình bị tàn phá bởi virus FIFA, thảm họa mà Inter rất ít khi gặp trước đây. Catania chẳng phải là một đối thủ quá đáng ngại, nhưng cơ hội chiến thắng cho Inter tại đảo Sicilia đang bị suy giảm rất nhiều.


Khó khăn càng chồng chất ở Inter với chấn thương của Forlan - Ảnh Getty

Hôm nay, Forlan sẽ có mặt ở Milano để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương cơ đùi, nhưng anh sẽ phải thực hiện thêm các khám nghiệm để xác định chính xác loại chấn thương và thời gian nghỉ dưỡng. Bác sỹ Alberto Pan của ĐT Uruguay cho biết ông không nghĩ đó là một chấn thương cơ thông thường. Thật đáng lo ngại, nhưng cho dù thế nào, cơ hội để Forlan tham dự 3 trận đấu sắp tới của Inter ở Serie A, gặp Catania (sân khách, 15/10), Chievo (sân nhà, 23/10) và Atalanta (sân khách, 26/10) là không có. Cũng may, đó đều là những đối thủ dưới cơ, nhưng nếu chân sút người Uruguay không kịp bình phục cho trận đại chiến với Juventus ngày 29/10 thì đó sẽ là một vấn đề lớn cho Inter và HLV Ranieri.

32 Bàn thắng vào lưới Paraguay ở trận hòa 1-1 rạng sáng qua đã giúp Diego Forlan độc chiếm ngôi số 1 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của ĐT Uruguay với 32 bàn, vượt qua thành tích của tiền bối Hector Scarone (31 bàn).

1 Forlan mới ghi được 1 bàn thắng cho Inter trong 5 trận Serie A đã chơi mùa này, là bàn gỡ 3-4 ở phút bù giờ trận thua cùng tỷ số đó trên sân Palermo tại vòng đấu khai mạc giải.

7 Trong 23 ngày kể từ 15/10, Inter sẽ phải đá tổng cộng 7 trận. Ở Serie A, họ sẽ gặp lần lượt Catania, Chievo, Atalanta, Juventus, Genoa. Ở Champions League là 2 trận đi-về gặp Lille.

Phong độ của Forlan từ đầu giải không mấy ấn tượng, nhưng anh là một nhân tố đặc biệt quan trọng trong kế hoạch của Ranieri. Do không thể đá ở Champions League, Forlan sẽ đóng vai trò chân sút chủ lực của Inter ở Serie A, giải đấu mà Inter đang đứng thứ tư từ dưới lên sau 5 vòng đầu tiên. Có Forlan dành riêng cho Serie A, Ranieri sẽ yên tâm hơn khi sử dụng những Milito, Pazzini và Zarate cho Champions League, nhưng khi Forlan phải chống nạng, khó khăn lại chất thành núi trước mắt “Thợ hàn”. Vấn đề là trong 23 ngày kể từ trận gặp Catania cuối tuần này, Inter sẽ phải đá 7 trận liên tiếp (5 ở Serie A, 2 ở Champions League), một cuộc chạy việt dã thực sự. Bộ ba chân sút nói trên sẽ phải vắt sức trong chừng ấy trận, mà Milito đã luống tuổi, Pazzini vừa dính chấn thương nhẹ khi lên tuyển Italia còn Zarate có rất ít kinh nghiệm phân phối sức giữa hai đấu trường. Cầu thủ trẻ Castaignos thì còn quá non để gánh vác kỳ vọng.

Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc Forlan nghỉ hai tuần hay ba tuần. Chấn thương của anh nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Phần không nhìn thấy được là những nguy cơ về sự quá tải. Ngay sau khi “cày ải” 6 trận liên tiếp chỉ trong gần 3 tuần đưa Uruguay vô địch Copa America 2011 hôm 24/7, Forlan đã xung phong trở lại Atletico Madrid để giúp đội này đá sơ loại Europa League và chơi thêm 2 trận nữa, thành 8 trận chỉ trong vẻn vẹn 1 tháng. Có dẻo dai đến mấy thì Forlan cũng khó tránh khỏi những hệ lụy khó lường trong những bó cơ của tuổi “quá băm”. Anh có thể sẽ bình phục chấn thương lần này, nhưng sau đó?

Và những nếp nhăn lại xuất hiện nhiều thêm trên trán của ông già Ranieri. Không chỉ Forlan, tiền vệ trẻ Poli cũng đã dính một chấn thương mới ngay khi vừa bình phục chấn thương cũ và sẽ phải nghỉ 10 ngày. Trong khi đó, đại công trường Inter vẫn còn hết sức ngổn ngang.

Bách Việt

Nhịp sống Calcio

+ GĐTT Beppe Marotta của Juventus vừa lên tiếng phủ nhận các tin đồn cho rằng Juve đang theo đuổi tiền đạo bị thất sủng tại Man City, Carloz Tevez. Marotta tin tưởng rằng Juve đang có một đội hình đáp ứng đủ các yêu cầu.

+ HLV Eugenio Fascetti, người đã có công giới thiệu Cassano tại Bari 12 năm trước, đã khuyên tiền đạo này cân nhắc kỹ lưỡng quyết định giải nghệ sau World Cup 2014 mà anh công bố sau trận đấu gần nhất của ĐT Italia: “Tôi yêu mến Cassano và vì thế tôi rất mong cậu ấy suy nghĩ lại về việc rời bỏ bóng đá quá sớm như vậy”.

+ Sau khi thu được bộn tiền từ các thương vụ bán Sanchez, Inler và Zapata ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, CLB Udinese đã tuyên bố không bán thêm bất cứ cầu thủ nào khi thị trường mở cửa trở lại vào tháng 1/2012. “Chúng tôi thậm chí cũng sẽ không đàm phán về các vụ bán người vào mùa hè” - chủ tịch Pozzo của Udinese khẳng định.

+ Tiền vệ De Rossi vẫn tỏ ra rất cứng rắn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Roma, khi đá thành công quả bóng áp lực về phía đội bóng. “Dù tôi có ở lại hay không, điều quan trọng nhất chẳng phải là tương lai của tôi sẽ ra sao, mà là tương lai của Roma thế nào. Nếu đội bóng muốn tiết kiệm tiền từ lương của tôi để đầu tư vào đội hình, tôi sẽ vui vẻ ra đi, bởi điều đó có lợi cho tương lai của Roma”.

B.V



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm