Bóng đá Italy

"Hạ đẹp" Milan, HLV Napoli vẫn thấy không hài lòng

19/09/2011 10:54 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Cavani lập hat-trick và Napoli "bắn hạ" Milan 3-1 chỉ vài ngày sau trận hòa ấn tượng trước Man City ở vòng bảng Champions League. Nhưng HLV Mazzarri của "Azzurri" bảo ông vẫn chưa hài lòng.

Napoli thắng Milan 3-1 - Ảnh Getty

Sau trận hòa Man City 2-2, Mazzarri nói rằng "Napoli vẫn bị khớp tâm lý ở hiệp 1".

Trận này, ông nhắc lại vấn đề tương tự của đội bóng miền nam Italia. "Trước Milan chúng tôi khởi đầu không tốt. Nếu đá với những đội bóng lớn như Milan mà tỏ ra sợ hãi như vậy sẽ có kết cục không tốt. Napoli cần cải thiện tâm lý thi đấu. Chúng tôi đã đã bỏ lỡ một số cơ hội rất thuận lợi vì lỗi chuyền bóng. Napoli kiểm soát bóng chưa tốt. Thành thật mà nói, tôi chưa hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi vẫn còn tỏ ra quá e dè, sợ sệt đối thủ lúc ban đầu".

"Có lẽ bởi Napoli chưa quen đá với nhịp độ 3 ngày/trận. Trên sân Man City, chúng tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đội bóng này cần trưởng thành hơn về tâm lý thi đấu nếu chúng tôi muốn đạt tới đẳng cấp nhất định. Báo chí có xu hướng chỉ nhìn vào kết quả nhưng tôi muốn đánh giá cách tiếp cận trận đấu của các học trò. Dĩ nhiên chúng tôi cần phải tôn trọng Milan vì họ là đội bóng mạnh nhất Italia. Nhưng nếu Napoli cầm được nhiều bóng hơn, chúng tôi có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho họ", HLV Mazzarri nhận định.

"Trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ cần phải chạy và hỗ trợ đồng đội. Nếu muốn chơi tấn công với 3 tiền đạo và 2 cầu thủ chạy cánh, các cầu thủ của tôi sẽ phải làm việc cật lực. Tôi muốn nhìn thấy đội bóng này chơi chủ động hơn nữa. Mùa trước, chúng tôi cũng khởi đầu khá căng thẳng trước Milan. Chúng tôi cần phải chơi quyết đoán và chủ động trong cách tiếp cận trận đấu nếu muốn trở thành một CLB lớn".

Những phát biểu sau trận của Walter Mazzarri diễn tả chính xác vấn đề của Napoli trong trận thắng Milan này cũng như ở trận gặp Man City. Tuy nhiên, điều đó chỉ nói lên rằng "Azzurri" thực sự mạnh và đáng gờm. Sức mạnh của họ không chỉ bắt nguồn từ những gì thể hiện trên sân mà ngay cả cách họ nhìn nhận một trận đấu. Biết được vấn đề của mình để giải quyết cũng có nghĩa là bạn đã đi được một nửa con đường đến thành công. Chỉ trong 3 ngày Napoli đá 2 trận quan trọng với 2 đối thủ rất mạnh. Những gì họ làm được đã vượt quá sự mong đợi của các tifosi. Khó có đội bóng nào mới trở lại Champions League sau hơn 2 thập niên và mới trở thành "hiện tượng" của Serie A mùa trước làm được tốt hơn thế.

Về phần mình, Max Allegri mô tả "đó là một trận đấu kỳ lạ". Theo ông, kỳ lạ ở chỗ "Milan chơi chủ động từ đầu, có bàn thắng dẫn trước và cầm bóng nhiều hơn nhưng lại để thua từ những pha phản công của Napoli mà chúng tôi đã biết trước". Milan còn thua vì "đã bỏ lỡ vài cơ hội để gỡ hòa 2-2". Vấn đề của Milan là "cần phải tỏ ra quyết đoán hơn trong một số thời điểm". 

Sau cùng, HLV của Milan kết luận: "Napoli đã chơi lối chơi của họ và tận dụng tốt những cơ hội chúng tôi trao cho họ. Milan không lo ngại. Chúng tôi cần hiểu rằng một đội bóng lớn có thể gặp một vài trở ngại với những kết quả không như ý. Nhưng những gì các cầu thủ của tôi thể hiện là không tồi. Điều duy nhất tôi băn khoăn là chúng tôi để thủng lưới tới 5 bàn sau 2 trận đầu tiên ở Serie A. Các hậu vệ biên cần phải hỗ trợ phòng ngự nhanh hơn nữa. Milan đã mắc sai lầm trong việc chống phản công. Napoli phản công thần tốc và lẽ ra chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa để chống lại lối chơi đó của họ".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm