Bóng đá Italy

Napoli thua thảm Barcelona: Đòn đau nhớ đời

24/08/2011 12:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Napoli đến làm khách của Barcelona, trong trận tranh Cúp Juan Gamper lần thứ 46, với ý thức rõ ràng về đẳng cấp và sức mạnh vượt trội của đối thủ, nhưng thất bại dễ dàng 0-5 chắc chắn là điều họ không tưởng tượng được.

Báo chí và cả HLV Mazzarri đều cho rằng đây là một bài học mà Barcelona đã dạy cho Napoli, nhưng nói thế vẫn còn quá nhẹ. Đó đúng hơn là một series đòn knock-out mang ý nghĩa cảnh tỉnh cho thầy trò ông Mazzarri, những người có vẻ đang quá tự mãn vào khả năng của mình.

Napoli thảm bại 0-5 trước Barca - Ảnh Getty

Thua Barcelona chẳng có gì đáng xấu hổ, song thua như cách Napoli đã thua đậm một đội hình Barca "dự bị của dự bị" thì là chuyện khác. Napoli, cũng đường đường là một đội bóng dự Champions League, lại tỏ ra hoàn toàn ngờ nghệch trước đội bóng đã khuynh đảo Champions League các mùa gần đây bằng lối đá trứ danh không thể bị lẫn lộn. Walter Mazzarri đã tỏ ra nghiêm túc và quyết tâm ở trận đấu lớn này bằng việc tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất có thể, nhưng lại không thực tế về mặt đấu pháp. Napoli có thể chơi đôi công với Barca? Napoli, với hàng thủ 3 người, có thể chống được những pha tấn công như lập trình sẵn của Barca? Không bao giờ và không bao giờ. Nhưng Napoli đã chơi như vậy, giống hệt cách mà Mourinho đã tưởng "ăn" được Barcelona ở trận "kinh điển" lượt đi mùa trước. Kết quả cũng giống hệt, là một "bàn tay nhỏ" sẽ còn hằn trên ký ức của Napoli rất lâu nữa.

Napoli ở Camp Nou không chỉ kém xa Barcelona về thế trận, lối chơi và khả năng tỏa sáng của các cá nhân, mà trước hết, họ thua đậm về tinh thần thi đấu. Hô hào là một chuyện, giữ được sự hưng phấn lại là chuyện khác. Trước khi bị thủng lưới, Napoli cũng khá tự tin, nhưng kể từ khi bị Fabregas mở tỷ số, đội khách đã chơi với tâm lý chấp nhận thua đậm, còn Mazzarri lại chẳng mạnh dạn thay đổi cách chơi. Trong cả 5 bàn thua và ít nhất 5 tình huống nguy hiểm khác, Napoli đều tập trung rất đông người ở khu vực trước cầu môn nhà và hàng thủ đá khá thấp, nhưng thảy đều để mặc cho các mũi nhọn của Barcelona xuyên qua dễ như chỗ không người. Mà Barca đã xuất phát với đội hình gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị, trong khi Napoli đã thi đấu với tinh thần hẳn đã khiến huyền thoại Maradona ngoảnh mặt, lắc đầu.

Nhưng những cú ngã đau đớn như thế này là điều Napoli rất cần để trưởng thành, trước hết là bài học về tinh thần "biết mình, biết người". Có lẽ là Mazzarri sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 đã giúp ông gặt hái thành công với Napoli, nhưng thay đổi đấu pháp và tâm lý cho phù hợp hoàn cảnh và đối thủ là điều bắt buộc. Không chỉ để đối phó các đối thủ xa lạ ở Champions League, mà ngay cả trước những đội bóng quen mặt ở Serie A, khi mà họ không còn được xem là hiện tượng bất ngờ nữa.

V.N

Serie A hoãn trận mở màn?

Chiều nay, Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) và Ban tổ chức Serie A (Lega) sẽ gặp nhau thêm một lần nữa để tìm phương án thống nhất các điều khoản trong biên bản thỏa thuận giữa hai bên, hòng giúp Serie A được khởi tranh theo đúng lịch đã định. Nhưng khả năng thành công của cuộc họp là tương đối nhỏ, bởi cả hai phía đều không có ý định thoái lui. Sự kiện Liga đã bị hoãn vòng mở màn và có thể hoãn tiếp vòng đấu thứ hai (dự kiến diễn ra cuối tuần này) vì vấn đề nợ lương không được giải quyết càng khiến tinh thần của giới cầu thủ Italia thêm quyết tâm.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm