(TT&VH)- Việc thi đấu bị động đã giống như căn bệnh mãn tính của Milan trong nhiệm kỳ Max Allegri cầm quân. Dù vậy, căn bệnh mãn tính này vẫn có thể được chữa dứt điểm, mà kết quả trong cuộc tranh tài ở Bắc Kinh đã mang đến tia hy vọng cho Milan.
Vậy hy vọng ấy đến từ đâu? Ở Bắc Kinh, lần đầu tiên kể từ ngày Max Allegri xuất hiện, Milan biết cách lội dòng nước ngược để giành chiến thắng. Trước đó, trong cả mùa giải 2011-12, việc giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước là nhiệm vụ bất khả thi với Milan.
Milan (phải) đang dần hoàn thiện chính mình- Ảnh Getty
Nếu không muốn buông xuôi để nhận thất bại, tất cả những gì Milan có thể làm sau khi thủng lưới trước chỉ là giành lại một điểm. Cụ thể, có tổng cộng 11 trận đấu mà Milan bị dẫn bàn trước (tính trên cả 3 mặt trận).
Trong số đó, có 5 lần Milan giành lại một điểm. Cuộc rượt đuổi đáng nhớ nhất của Milan mùa trước là kết quả hòa 4-4 với Udinese ngay tại San Siro. Trong 6 trận còn lại, Milan đều trắng tay. Đồng thời, trong 6 trận thua này, có đến 4 trận đấu Milan hoàn toàn bị khuất phục mà không thể ghi nổi bàn thắng danh dự, trước Real Madrid (thua 0-2), Ajax (0-2), Tottenham (0-1) và Cesena (0-2).
Như vậy, 3/4 trận đấu mùa trước mà Milan bị dẫn bàn và sau đó thua trắng thuộc Champions League. Kết quả này phản ánh vì sao Milan dễ dàng bị hất cẳng ngay từ vòng 1/8.
Nhưng với cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước Inter, đã đến lúc các tifosi Milan hy vọng vào sự thay đổi của đội nhà, cũng như sự thay đổi từ HLV Allegri. Danh hiệu Scudetto và thời gian nghỉ hè có lẽ đã giúp Allegri từng bước hoàn thiện Milan và hoàn thiện chính mình, trước khi chinh phục những đỉnh cao trong mùa giải mới.
P.V