Bóng đá Italy

Một cuộc đối đầu bằng nước bọt

26/07/2011 11:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có một thời Della Valle là thành viên của HĐQT Inter, đã từng nhiều lần ngồi trên khán đài San Siro bên cạnh “ông bạn” Moratti để cổ vũ cho Inter.

Nhưng tuần trước, sau khi biết được Scudetto 2006 không bị tước khỏi tay Inter, Della Valle đã viết một lá thư ngỏ gửi Moratti và đòi hỏi vị chủ tịch của Inter hãy “giải thích cho tất cả biết được sự thật về Calciopoli”, scandal mà Fiorentina của ông bị trừng phạt, trừ 15 điểm ở mùa bóng sau đó (2006/07), trong khi Inter được trao Scudetto để rồi mấy năm sau đó, người ta chứng minh được rằng bản thân Inter cũng không trong sạch như tất cả đã nghĩ. Tại sao Della Valle làm thế? Trong bức thư, ông lí giải, rằng, thế giới calcio “không chấp nhận cứ mãi mãi sống trong bức màn im lặng không rõ ràng” về vụ scandal mà Fiorentina và nhiều CLB khác trở thành nạn nhân của một “phiên tòa được đưa ra xét xử một cách vội vã”. Tuy thế, nhưng ông vẫn sẵn sàng ngồi xuống bàn cùng với Moratti để nói lên tất cả những gì đã xảy ra xung quanh vụ Calciopoli và “đóng vụ án này lại mãi mãi”. Nhưng câu trả lời của Moratti là “không” một cách dứt khoát: “Chính họ phải ngồi xuống cái bàn đó với nhau. Tôi không có lí do gì để tự phán xét mình. Tôi không hề thích lời lẽ trong cái lá thư đó. Chính tôi mới là người phải hỏi Della Valle về điều gì đã xảy ra cùng với vụ Calciopoli”.

Della Valle đòi sự thật phải được sáng tỏ - Ảnh Getty

Trong khi Abete, chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) tuyên bố FIGC sẵn sàng đứng ra làm trung gian cho các CLB có mâu thuẫn với nhau hoặc muốn làm rõ hơn những gì đã xảy ra trong vụ án ầm ỹ 5 năm trước, thì câu trả lời của Moratti đã gây xôn xao dư luận Italia. Tuyên bố của bà Milly Moratti, vợ ông, rằng,“những người chiến thắng không cần phải giải thích. Facchetti không làm điều gì sai hết. Tôi nhớ lại trận Juve-Inter năm 1998 và thời kì bóng đá khủng khiếp với chúng tôi lúc ấy”, đã lại xới lên những câu chuyện nặng nề trước đây liên quan đến những cáo buộc rằng Juve và Milan đã đẩy Inter vào chỗ chết bằng âm mưu và quyền lực.

Nó đụng chạm đến Milan và ngay lập tức Galliani lên tiếng: “Những gì xảy ra trong Calciopoli là câu hỏi đã 5 năm nay tôi luôn đặt ra mà không có câu trả lời. Tại sao những cú điện thoại (cho các trọng tài-TT&VH), trong đó có cả của tôi, là bị đưa ra làm bằng chứng để xử chúng tôi, trong khi những người khác thì không?”. Cuộc tranh cãi có lẽ còn tiếp diễn mãi, và ước nguyện “đóng lại mãi mãi Calciopoli” của Della Valle, một trong những nhân vật chính của vụ scandal ấy, người coi mình là nạn nhân trong khi trên thực tế cũng là một trong những thủ phạm, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Juve vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đòi công lí. Trên thực tế, công lí ấy là công lí nào, công lí của những kẻ phạm tội đòi pháp luật xét xử một kẻ tòng phạm giờ mới bị phát hiện?

Lá thư của Della Valle kết thúc bằng câu: “Chúng ta cứ nói mãi về việc, cần phải cải tổ calcio bằng cách đem vào đó những giá trị của thể thao, và đây là cơ hội để hai chúng ta cơ hội để đạt được mục đích đó”. Cơ hội đó đã bị bỏ lỡ, vì cái người bị coi là tòng phạm ấy luôn nghĩ, thực ra, mình chỉ là nạn nhân!

A.N


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm