Bóng đá Italy

Vé giao hữu tương đương Champions League

17/07/2011 11:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chuyện tưởng như đùa, nhưng lại thật 100%. Rất nhiều tifosi Inter và Juve đang thất vọng với cách hành xử của các đội bóng mà mình yêu thích, khi họ phải bỏ ra những khoản tiền không nhỏ chỉ để xem những trận giao hữu tập huấn.

Muốn xem Juve (phải) tập, số tiền bỏ ra không nhỏ - Ảnh: Getty

Là đội bóng đầu tiên ở Serie A tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, đêm 15/7 vừa qua Juve chính thức đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Antonio Conte, trong trận giao hữu với CLB địa phương Val Susa. Với một đội hình đang bước đầu lắp ghép, và chủ yếu tập nặng để lấy lại thể lực, chiến thắng với tỷ số 12-1 là kết quả tích cực, và nó mang đến những hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Thế nhưng, trong khi HLV Conte và các quan chức Juve tỏ ra hồ hởi về chiến thắng 12-1, thì những tifosi có mặt ở Bardonecchia lại lắc đầu ngao ngán. Cho dù đó là tifosi Juve, hay đơn giản chỉ là người hâm mộ bóng đá tại Bardonecchia, đều tỏ ra thất vọng sau khi vào sân. Bởi vì, một trận giao hữu đá tập nhưng giá vé thuộc dạng “cắt cổ”.

Không chỉ Juve, mà trận giao hữu một ngày trước đó của Inter với Trenito Team cũng gây phản ứng với người hâm mộ. Theo phản ứng từ những người đến sân chứng kiến các trận đấu hai đội bóng này, tất cả đều cảm thấy bị đã xúc phạm bởi giá vé. Trung bình, mỗi người muốn vào sân phải mua vé với mệnh giá gần 30 euro. Đây là con số rất cao, và tương đương với giá vé trung bình của một trận đấu thuộc vòng bảng Champions League.

Vé “cắt cổ”

Cụ thể, mỗi người lớn muốn vào xem Inter đá tập phải bỏ ra 25 euro. Con số này của Juve cao hơn, với 28 euro/vé. Theo phép tính đơn giản, một gia đình 4 người, gồm cha mẹ và hai con, sẽ chi không ít để có thể xem trận đấu của Inter hoặc Juve. Trong trường hợp xem Inter, bậc cha mẹ chịu vé 25 euro. Một trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 thì giá vé giảm còn 13 euro. Trẻ em dưới 7 tuổi sẽ được vào sân miễn phí. Như vậy, cả gia đình tốn 63 euro cho những trận đấu vô bổ này. Nếu đó là trận đấu của Juve, thì gia đình này phải chi 84 euro. Trong trường hợp cả gia đình chấp nhận ra đứng trên các khán đài phía sau khung thành, tổng giá vé còn 38 euro.

Không những thế, Juve còn thu phí xem các buổi tập của đội. Không phân biệt tuổi tác, bất kỳ ai vào sân tập của thầy trò HLV Conte đều phải móc túi 6 euro để mua vé. Người dân sống tại Bardonecchia vốn không mấy khi được có cơ hội xem các ngôi sao tập luyện, nên dù biết là giá “cắt cổ” nhưng vẫn cắn răng để vào sân (có cả khách du lịch). Nhờ vậy, các quầy vé đặt bên ngoài nơi Juve tập trung mỗi ngày thu về không dưới 70.000 euro.

Chiêu khuyến mãi cũng được các CLB này tung ra. Nếu bạn muốn ngày nào cũng theo dõi các buổi tập của Inter hoặc Juve, vào khách sạn nơi họ đóng quân (gần như ăn - ngủ với đội bóng, tất nhiên bao gồm cả những trận đấu giao hữu), thì chi phí trọn gói trong một tuần là 650 euro.

Đây là khoản chi tiêu tương đối lớn mà không phải ai cũng có thể thực hiện. Chính vì vậy, đã có làn sóng phản đối của những người dân địa phương. Họ tẩy chay các buổi tập, lên án việc chính quyền đã bắt tay với các đội bóng để móc túi dân. Những người này cho rằng, Juve và Inter đã “chơi xấu”, và hai CLB này chưa thể sánh bằng Real Madrid, Barca hay M.U để có thể áp đặt mức giá cao như thế.

Phản ứng của người dân địa phương càng tăng cao, khi biết rằng thu nhập của Inter và Juve trong giai đoạn tập huấn quanh khu vực thung lũng Susa không hề thấp. Inter thu về khoảng 600.000 euro tiền bán mặt hàng lưu niệm, áo đấu và các dịch vụ khác… Doanh thu của Juve thậm chí vượt trên mức 1 triệu euro. Với số tiền ấy, hai gã khổng lồ của bóng đá Italia hoàn toàn có thể giảm vài ngàn euro tiền vé để làm hài lòng các tifosi. Rất tiếc, họ đã không làm như vậy!

Ngọc Huy

Matri gây ấn tượng

Trong khi Juve vẫn đang quyết tâm mua thêm tiền đạo, thì người cũ Alessandro Matri đã gây ấn tượng khi bước vào trận đá tập đầu tiên. Trước đội bóng địa phương Val Susa, Matri - cầu thủ mà Juve mới bỏ tiền mua lại giá trị sở hữu, đã lập được một cú hat-trick.

Đây có thể xem là lời “tự bạch” của Matri với HLV Conte, cũng như cảnh báo đến những người có thể sẽ gia nhập đội hình Juve trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Luca Toni, Quariarella và Pepe cũng để lại dấu ấn với các bàn thắng cho riêng mình. Nhưng một trong những điểm mà Conte hài lòng nhất là hàng tiền vệ. Trong lối chơi 4-2-4, cả Pirlo và Marchisio đều hoàn rất xuất sắc vai trò của mình. Pirlo đá vị trí tiền vệ sở trường, trong khi Marchisio được thử nghiệm trên hàng công với vị trí bên hành lang trái.

Đội hình Juve:

Hiệp 1: Buffon (35’ Storari); Lichtsteiner, Sorensen, Chiellini, De Ceglie; Pirlo, Pazienza; Krasic, Matri, Quagliarella, Marchisio.

Hiệp 2: Storari (21’ Manninger); Motta, Bonucci, Barzagli, Ziegler; Felipe Melo, Marrone; De Silvestro, Toni, Matri (21’ Quagliarella), Pepe.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm