(TT&VH)- Đội bóng nhỏ yên tĩnh nhất cho đến nay là Atalanta, mới chỉ mua thêm đúng một cầu thủ là tiền đạo 19 tuổi Gabbiadini (từ Cittadella). Có vẻ Atalanta còn do dự khi việc họ có được dự Serie A hay không (do dính sâu trong vụ bê bối cá độ và dàn xếp tỷ số "Lần cược cuối") chưa được sáng tỏ.
Mutu ra mắt ở Cesena- Ảnh Getty
Nhưng ngược lại, Siena, đội cũng có liên đới trong vụ trên, lại tuyển binh rầm rộ với 8 cầu thủ mới, trong đó có 5 người dự kiến sẽ có tên trong đội hình chính và đáng chú ý nhất là D'Agostino của Udinese, tiền vệ cách đây 2 mùa giải còn được Juventus săn đuổi quyết liệt. Tiền đạo Mattia Destro (mượn từ Genoa) cũng được đánh giá cao.
Tương tự Siena, Cesena cũng tăng cường mạnh mẽ với một loạt hảo thủ như Mutu, Comotto (đều từ Fiorentina), Marco Rossi (Bari) và Eder (Brescia). Đội bóng "cá ngựa" rõ ràng không muốn đi vào vết xe đổ của Bari, tức là xuống hạng ngay sau một mùa giải gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng Lecce, ngược lại, mới chỉ bổ sung có 2 tân binh không mấy đáng kể là hậu vệ Esposito (từ Bologna) và tiền đạo Cacia (Piacenza). Lý do có thể là đội này còn bận việc đổi chủ sở hữu và hứa hẹn sẽ tích cực hơn trong thời gian tới, khi tân chủ tịch Isabella Liguori chính thức bắt tay vào công việc.
Bologna cũng tích cực chuyển nhượng với 4 cầu thủ mới đáng chú ý, trong đó có thủ môn Gillet (Bari) và tiền đạo Caracciolo (Brescia). Parma có "đôi cánh" mới là các tiền vệ Biabiany (Sampdoria) và Jaime Valdes (Sporting Lisbon). Cagliari mua một chân sút lạ hoắc có tên El Kabir từ Thụy Điển, trong khi Chievo cũng bổ sung Hetemaj, tiền vệ chơi khá hay cho Brescia mùa trước. Hiện trong số các đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, chỉ duy nhất Catania là chưa có tân binh đáng chú ý nào.
P.V