(TT&VH)- Trong lúc người đồng nhiệm Giampaolo Pozzi của Udinese "đuổi không hết khách" trong vụ bán tiền vệ ngôi sao Alexis Sanchez, thì ông chủ lắm lời Maurizio Zamparini của Palermo phải ngồi ngáp vặt trong văn phòng của mình ở đường Viale del Fante, chờ đợi một cuộc gọi có nhắc đến tên Javier Pastore.
Mức giá thách quá cao mà Zampa đặt cho ngôi sao người Argentina khiến cho các đội muốn mua đều e dè chùn bước, khiến cho chính ông cảm thấy rất sốt ruột. Thế nên, thay vì chuyện kẻ mua giục giã người bán như thông lệ, thì Zamparini bây giờ phải đặt thời hạn cho cuộc bán chác này để "nhắc nhở" những ai còn muốn chiêu mộ Pastore.
Chủ tịch Zamparini và Pastore- Ảnh Getty
Hôm qua, phát biểu trước báo giới, Zamparini tuyên bố "Tương lai của Pastore phải được quyết định trước khi Copa America kết thúc. Trong vòng 15 ngày tới, vụ này phải xong, nếu không, cậu ta sẽ ở lại với Palermo. Có tới 90% khả năng Pastore sẽ ra đi bởi vì đó là ước nguyện của cậu ta và việc nhiều đội bóng hỏi mua là rất dễ hiểu". Mười lăm ngày tới là lúc Copa America mới chỉ qua vòng tứ kết, nên nếu đội tuyển Argentina không bị loại từ vòng bảng (khó tin là họ lại "về nước sớm" ngay trên sân nhà), Pastore khó lòng được phép sao nhãng nhiệm vụ để giải quyết vấn đề cá nhân. Trong khi những cầu thủ "hàng hot" khác như Aguero, Lavezzi hay Tevez tuyên bố chỉ bàn chuyện tương lai sau khi giải kết thúc để toàn tâm toàn ý cho đội tuyển, còn Inter tạo điều kiện để Maicon đá xong mới nói chuyện, thì rõ ràng Zamparini muốn thách thức với không chỉ các "đại gia" đang theo đuổi Pastore, mà cả với tiền vệ này.
Tuy nhiên, Zampa muốn là một chuyện, còn việc ông có bán được Pastore trước ngày 20/7 không lại là chuyện khác. Mức giá 50 triệu euro mà Zampa đòi hỏi là quá "chát" với mọi đối tác, dù đó có là Real Madrid hay Man City. Giữa lúc thị trường đang "điên loạn" như hiện nay, chẳng đội bóng nào chịu chơi vung tiền tấn ra ngay không cần suy nghĩ, kể cả các "công tử Bạc Liêu" như Man City hay PSG. Các cầu thủ cũng cần thời gian để cân nhắc chọn điểm đỗ, bởi sức ép từ cái giá kỷ lục có thể sẽ khiến sự nghiệp của họ lụn bại thay vì đi lên một khi quyết định sai lầm. Thế nên, ngay cả những vụ tưởng xong từ lâu, như vụ Alexis Sanchez đến Barca hay Bojan Krkic đến Roma chẳng hạn, vẫn chưa tìm được tiếng nói cuối cùng sau cả nửa tháng đàm phán. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Zamparini đưa ra một tối hậu thư khác sau đây hai tuần.
Hiện Palermo đã chính thức bắt đầu công cuộc tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, với việc tập trung đội ngũ từ hôm 3/7. Họ chính là đội bóng tập trung sớm nhất trong số 20 đội Serie A, sớm hơn 1 ngày so với Udinese. Lý do là cả hai đội này đều sẽ phải dự các vòng đấu loại của cúp châu Âu từ khá sớm (Palermo dự sơ loại Europa League, Udinese đá vòng play-off Champions League). Ngày mai, đến lượt Juventus, Lazio và Catania khởi động kỳ tập huấn của mình.
V.N