(TT&VH) - Điều kì quặc nào đang xảy ra ở Inter, đội bóng sắt đá và can trường trong những năm tháng ngắn ngủi với Mourinho và bây giờ đang tan chảy không phải vì không còn Mou mà chính là vì thiếu đi sự khôn ngoan và quyết đoán của những người điều hành nó? Nếu Leonardo, người đã vừa đoạt một Cúp Italia với đội bóng ấy để khẳng định mùa vừa rồi đâu phải trắng tay, cũng quyết định ra đi, thì hẳn là phải có một lí do nào đó. Anh ra đi vì sao? Một sự phản bội, theo cách mà nhiều interista đã nói (đa số các milanista cũng nói điều tương tự khi anh dẫn dắt Inter chống lại Milan), hay đã có điều gì thay đổi sau một chiến tích, dù chiến tích ấy chỉ mang ý nghĩa an ủi?
![]() Leonardo đã có ý phản bội Inter? - Ảnh Getty |
Trên báo chí sau trận đấu, Moratti có khẳng định là Inter sẽ tiếp tục chặng đường phía trước với Leo. Nhưng có lẽ không hẳn vậy. Có 2 khả năng: 1) Lời nói của Moratti không thuyết phục được Leo và anh cảm tưởng là vị chủ tịch không tin anh, và 2) Leo thực sự phản bội Inter và đẩy Moratti vào thế bị động như hiện tại. Đến PSG và nhận trách nhiệm của một GĐTT chắc chắn sẽ dễ làm hơn, ít sức ép hơn, phù hợp với “khả năng” của anh hơn. Chưa kể, đến với PSG, có một ông chủ mới người Arab, cánh cửa để Leo đến cầm quân các ĐTQG ở xứ giàu mỏ bộn tiền sắp rộng mở.
Tôi cho rằng cả 2 khả năng này (nhất là thứ 2, “chạy làng”) là nguyên nhân khiến Leo ra đi. Nhưng điều cần khẳng định rất rõ, là kể từ cú ăn ba, sau sự ra đi (vì sợ không thể nào lặp lại kì tích) của Mourinho là một loạt sai lầm của BLĐ Inter, đứng đầu là Moratti. Việc bổ nhiệm Benitez, theo đề xuất của sếp chuyển nhượng Branca, là một sai lầm lớn. Benitez ngay từ đầu đã tỏ ra căm ghét Mou và tìm cách nhanh chóng xóa hết những dấu vết của Mou ở Inter. Sai lầm tiếp theo là không biết cách điều chỉnh quan hệ của ông với nhóm “nghị sĩ”, những người đã tỏ ra bất hợp tác với ông từ ngày đầu tiên. Sai lầm nữa là trao cho nhóm “nghị sĩ” ấy quá nhiều quyền lực, hệt như những năm hỗn loạn trung bình mỗi-năm-một- HLV thời trước Calciopoli.
Sau sai lầm với Benitez là sai lầm khi tiếp nhận Leonardo, người mà trong một mùa bóng duy nhất với Milan đã chứng tỏ anh không phải là một HLV thực sự và có tính thực tế. Và nếu Moratti đưa Leo về (trong thời điểm, ông tiếp tục trông ngóng để thuê một HLV tên tuổi) để làm nhiệm vụ anti-Milan thì rõ ràng ông lại sai lầm tiếp, vì Milan đã đoạt Scudetto và đè bẹp Inter trong trận derby (3-0). Có lẽ không sai lầm lắm, nếu chờ Guardiola, nhưng bao giờ anh mới rời Barcelona để đến Inter? Còn Capello, chắc chắn sau EURO 2012. Ancelotti? Ông không muốn bị các milanista căm ghét như đã từng với Leo.
Giờ thì Inter hỗn loạn, HLV ra đi, thị trường chuyển nhượng đóng băng, một loạt trụ cột bất ổn và đòi đi hoặc nhòm ngó. Bielsa, người được Moratti mời chào và có biệt danh “El Loco” (gã điên), có vẻ không yêu Inter như lời bài hát truyền thống “Pazza Inter” lắm (“pazza Inter amala-Inter điên, hãy yêu nó). Xa lắm rồi cái thời của Mou, dù mới chỉ 13 tháng đi qua...
