Inter Milan - Lecce 1-0: Inter chỉ còn kém Milan 2 điểm

20/03/2011 23:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Dù thi đấu không thật sự thuyết phục nhưng Inter Milan vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành trọn vẹn 3 điểm trước Lecce để phả hơi nóng vào gáy kình địch Milan. Với 60 điểm sau 30 vòng đấu, thầy trò HLV Leonardo chỉ kém Milan vỏn vẹn 2 điểm nữa và cuộc đua tới Scudetto mùa này giờ mới thực sự nóng bỏng.

Do Milan đã bất ngờ thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Palermo nên Inter Milan sẽ rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội bóng cùng thành phố xuống còn 2 điểm nếu đánh bại được Lecce trên sân nhà. Tưởng như đây sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng với thấy trò HLV Leonardo khi tất cả đang ủng hộ họ, từ thành tích rất tốt trên sân nhà, có trong tay lực lượng mạnh nhất đến tâm lý hưng phấn sau chiến thắng ngoạn mục trước Bayern Munich ở Champions League, nhưng Lecce đã chứng tỏ rằng họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt dù đang xếp thứ 3 từ dưới lên tại Serie A.

Pazzini giúp Inter chỉ còn kém Milan 2 điểm - Ảnh Getty

Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Leonardo đã tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với bộ ba Eto’o, Pandev, và Pazzini trên hàng công với sự hỗ trợ của nhạc trưởng Sneijder. Trong đó, Eto'o đá lệch trái, Pandev đá lệch phải, còn Pazzini lĩnh ấn tiên phong trên tuyến đầu. Trên lý thuyết đây là một hàng tấn công cực mạnh và đủ sức phá vỡ bất cứ hàng thủ nào, nhưng trên thực tế, trước hàng thủ được tổ chức chắc chắn với số đông của Lecce, các chân sút của Inter đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Rosati.

Bị đánh giá thấp hơn lại phải đá trên sân San Siro nên dễ hiểu khi Lecce chọn lối chơi phòng ngự phản công và nhường hẳn khu trung tuyến cho Inter. Trận đấu gần như chỉ diễn ra bên phần sân của Lecce và có thời điểm Inter cầm bóng tới 71%, nhưng vấn đề là các pha phối hợp của đội chủ nhà chưa đạt được sự sắc bén cần thiết để khoan thủng hàng thủ của Lecce. Trong cả hiệp 1, Inter chỉ tung ra được 5 cú sút nhưng chỉ một trong số đó trúng đích. Một con số thống kê rất đáng thất vọng với hàng công cực mạnh của Inter Milan. Dù lùi hẳn về phần sân nhà chơi phòng ngự, nhưng Lecce cũng có được 5 cú dứt điểm về phía khung thành Cesar, bằng với Inter dù không trúng đích  lần nào.

Tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên là một kết quả rất đáng thất vọng với Inter nên thầy trò HLV Leonardo đã dồn lên tấn công ồ ạt ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu với những pha hãm thành liên tiếp. Phút 51, Inter có cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận khi Pazzini đánh đầu hiểm hóc từ pha tạt bóng của Sneijder nhưng thủ môn Rosati đã xuất sắc tung người cản phá.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Sampdoria chỉ mất thêm một phút để sút tung lưới Lecce. Từ một pha tấn công vỗ mặt của đội chủ nhà, Pazzini khống chế bóng bằng ngực rất gọn gàng từ đường chuyền của Pandev rồi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Inter Milan. Các cầu thủ Lecce đã phản đối quyết liệt vì cho rằng Pazzini đã khống chế bóng bằng tay, nhưng pha quay chậm cho thấy tiền đạo của Inter đã ghi bàn hoàn toàn hợp lệ.

Có bàn dẫn trước, Inter không còn quá nôn nóng dâng lên tìm kiếm bàn thắng mà họ chủ động giữ bóng lâu hơn nhằm kéo giãn đội hình của Lecce. Chính vì vậy, số pha bóng nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra ngày một ít đi. Trong hơn 20 phút kể từ sau bàn mở tỷ số của Pazzini, Inter không có thêm bất cứ một cơ hội nào để ghi bàn nới rộng cách biệt. Sự trùng xuống của Inter đã giúp Lecce cầm được nhiều bóng hơn, nhưng như thế là chưa đủ để đội khách uy hiếp khung thành thủ môn Cesar bởi các pha lên bóng của họ tỏ ra khá đơn điệu và không khó để các hậu vệ Inter hóa giải. Trong những lần hiếm hoi tấn công có nét, các cầu thủ Lecce lại tỏ ra quá cá nhân khiến cơ hội bị trôi qua.

Phút 85, các CĐV có mặt trên sân San Siro đã có một phen thót tim khi Olivera đi bóng rất hay bên cánh phải rồi căng ngang để Bertolacci dứt điểm, nhưng thủ môn Cesar đã xuất sắc cứu thua cho Inter Milan. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận, Lecce buộc phải rời sân San Siro với hai bàn tay trắng, dù họ đã thi đấu rất nỗ lực. Còn với Inter, dù chơi không thật sự thuyết phục nhưng việc giành trọn 3 điểm mới là điều quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách về điểm số với Milan xuống còn 2 điểm.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Juventus đã chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp toàn hòa và thua bằng thắng lợi quan trọng 2-1 trước Brescia. Krasic sớm mở tỷ số cho Juventus ở phút 23, nhưng lợi thế dẫn trước của đội chủ nhà chỉ duy trì được 19 phút sau khi Eder gỡ hòa cho đội khách. Phải nhờ tới pha lập công của lão tướng Del Piero ở phút 68, Juve mới chắc chắn giành chiến thắng trước Brescia.

Trong khi đó, Udinese tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng khi đánh bại Catania 2-0 nhờ các pha lập công của Inler và Di Natale để lọt vào top 4 đội mạnh nhất.

+ Bàn thắng: Pazzini 52'

+ Đội hình thi đấu:

Inter: Cesar, Chivu, Lucio, Zanetti, Maicon, Cambiasso, Motta, Sneijder (Kharja 84'), Eto’o (Stankovic 90'), Pandev (Coutinho 73'), Pazzini.

Lecce: Rosati, Fabiano, Ferrario, Brivio (Piatti 90'), Tomovic (Donati 90'), Bertolacci, Vives, Giacomazzi (Jeda 83'), Mesbah, Olivera, Corvia.

Kết quả:

Fiorentina - AS Roma 2 - 2

Bari - Chievo 1 - 2

Bologna - Genoa 1 - 1

Inter Milan - Lecce 1 - 0

Juventus - Brescia 2 - 1

Sampdoria - Parma 0 - 1

Udinese - Catania 2 - 0


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm