Mourinho: "Inter không thắng đâu phải vì vắng mặt tôi"

Thứ Tư, 10/03/2010 19:30

(TT&VH Online) - Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha phá vỡ sự im lặng trước truyền thông Italia những ngày qua bằng cách khẳng định việc ông bị cấm chỉ đạo hoàn toàn không ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của Inter. 

Trận hòa 0-0 trước Genoa đã là trận hòa thứ 4 của Inter trong 5 trận gần nhất ở Serie A, "thành tích" không lấy gì làm vẻ vang cho lắm và nó cũng không giống với một Inter vốn đã quen chiến thắng ngay cả khi họ đá dở. Kể từ sau khi làm động tác theo kiểu bị còng tay ở trận hòa Sampdoria  0-0 thì Mourinho phải thụ án cấm chỉ đạo 3 trận.

Mourinho: "Tôi có ghi bàn hay cứu thua đâu mà bảo Inter hòa là do vắng mặt tôi?"

Ngay lập tức báo giới Italia bắt đầu "soi" vào chi tiết đó khi Inter để Genoa cầm hòa ở vòng 27 Serie A. Câu hỏi đặt ra là: phải chăng vì không có Mourinho "chỉ đường, dẫn lối" nên đội bóng áo xanh đen trở nên mất phương hướng? Ngay cả nhật báo Gazzetta dello Sport từng được xem là có xu hướng "thân Inter" cũng quay lại "chê bai" nhà VĐ Serie A là "Chỉ toàn hòa và hòa".

Thế là với bản tính thích "nổ" của mình, Mourinho không sao kiềm chế được những cái nhíu mày đầy bực dọc: "Có những trận hòa do lỗi của chúng tôi và có những trận hòa không phải thế. Sự vắng mặt của tôi có phải là nguyên nhân của điều này không ấy à? Tôi có ra sân thi đấu đâu. Tôi đâu có ghi bàn hay cứu thua cho đội bóng. Nếu đội bóng chơi tốt với tinh thần tích cực thì không cần tôi ngồi trên ghế chỉ đạo vẫn có thể thắng được cơ mà. Trận gặp Genoa làm tôi hài lòng. Chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng", Mourinho lên tiếng.

Mourrinho cũng bác bỏ thông tin nói rằng ông đã buộc tài năng trẻ Balotelli phải đá trận gặp Genoa dù anh bị sốt: "Ai bảo thế? Ai bị sốt cơ? Tôi sốt chứ cậu ta có sốt đâu. Cả bác sỹ Combi và tôi đều biết rằng Mario không sốt. Nếu Balotelli bị sốt mà tôi buộc cậu ta phải ra sân thì mới là phi đạo đức. Nhưng sự thật đâu phải thế", HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra khó chịu với thông tin "nhảm nhí" của báo giới Italia.
 
HT (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@Huytuan! Đúng là một CĐV của MU, gì cũng nói được,mà cứ tưởng mình giỏi chứ! Mou không kém A.F đâu? Chờ đi, thậm chí A.F sẽ thua Mou về số danh hiệu đã đạt được ấy chứ! CĐV của MU thì... được mấy người?
trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (03:28 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Huy Tuan: Nói ra khỏi miệng là biết ngay bạn là fan của Mu.
tuonglc  (tlax007@gmail.com) (06:48 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
giải ý vẫn thế mà.ngày càng chán
lam  (ngoclam_19388@yahoo.com) (12:49 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Để dành được cup C1 không phải cứ đội hình mạnh và huấn luyện viên giỏi là được.Mà cần phải có truyền thống và thêm một chút may mắn nữa.Nếu nói về đội hình mạnh thì không ai có thể chê được Real,Barca hay Chelsea còn nói về huấn luyện viên gioi thì cũng khó có thể so sánh Ferguson,Ancelotti,Wenger hay Mourinho ai gioi hon ai.Ngay nhu chelsea từ 6,7 năm nay luôn vào đến ít nhất là tứ kết,mấy lần vào bán kết và một lần vào đến chung kết nhưng đã bao gio được tận hưởng hương vị chiến thắng đâu.Mọi người ghét Mourinho,cả Serie A ghét Mourinho vì các đội bóng của họ thua đội bóng của Mourinho,lại phải nghe những phát biểu khó nghe của ông ấy nên ghét thôi.Thử hỏi những Fan trung lập có nhiều người ghét Mourinho không?Riêng tôi,tôi vẫn khâm phục tài năng và cá tính của ông ấy.Ngay cả ngày ông còn dẫn dăt chelsea mà tôi là một fan của MU.
MU  (fan_mu@yahoo.com) (12:34 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng có châm chọc Inter hay Mourinho như thế,dù tôi là fan AC Milan nhưng vẫn thích Mourinho vì cá tính,ông ấy phát biểu như thế chỉ là muốn khích lệ và giải toả tâm lý cho các cầu thủ Inter thôi.Cá tính và tự tin là cái Inter thiếu trước thời Mourinho thôi
goddragon  (goddragon_1991@yahoo.com) (11:48 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nói cho đã miệng thì ai mà chẳng nói được tớ mà nói chắc còn siêu hơn Mou nhiều nữa đấy! Hụt C1 mấy năm rùi, năm này kiếm C1 đi rùi thì muốn nói gì thì nói nha Mou!
tuấn huy  (tuanhuyftu@gmail.com) (07:59 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA