Bóng đá Italy

18h30 ngày 19/12, Lazio - Udinese: Quà Noel của “Babbo” Reja

19/12/2010 10:10 GMT+7 Google News

TT&VH) - Những “laziale” đang xem Edy Reja như một Babbo Natale (Ông già Noel), sau những khác biệt mà ông mang đến cho Lazio trong mùa giải này. Trước Udinese, các tifosi đầy cuồng nhiệt của Lazio sẽ nhận thêm một món quà đặc biệt nữa, từ “Babbo” Reja?

Một tuần trước, Lazio đã gục ngã trong cái đêm lạnh giá ở Torino với rất nhiều nuối tiếc. Đó là trận đấu mà đội quân của Edy Reja đã chơi phòng ngự - phản công rất tốt, và giữ được một điểm cho đến tận phút bù giờ thứ 3. Nếu không có sai lầm của thủ thành Muslera, khi trận đấu chỉ còn đúng 6 giây nữa sẽ khép lại, ngôi nhì bảng lúc này vẫn nằm trong tay Lazio, chứ không có chuyện nó thuộc về Juve.

Lazio sẽ nhận thêm một món quà đặc biệt nữa, từ “Babbo” Reja? - Ảnh: Getty
Tiếc nuối là tâm trạng chung của các Laziale, sau khi trở về từ miền Bắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ quay lưng lại với đội bóng của mình. Lazio đã thua, trong một thế trận mà các học trò của HLV Reja xứng đáng được nhận những lời khen ngợi, nhất là về tinh thần chiến đấu và khả năng làm chủ mình.

Nỗi buồn và sự tiếc nuối vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng Lazio không được phép nghĩ quá nhiều về nó. Những trái tim không được phép ngồi gặm nhấm nỗi đau mà phải đứng trên nó, để hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Cụ thể, khi phía trước là Udinese, đội bóng thủ đô cần giữ được sự tập trung cao nhất để tìm lại nụ cười chiến thắng. Đó cũng sẽ là món quà không thể ý nghĩa hơn, trước khi Lazio bước vào những ngày Giáng sinh và năm mới.

Nhưng ngay cả khi món quà ấy chưa đến, thì Lazio cũng đang có những ngày mùa Đông ấm cúng, và một kỳ Giáng sinh ngọt ngào. Sau nhiều năm sống trong khủng hoảng và những lo toan từ nhiều mặt khác nhau, Lazio mới được trải qua cảm giác của một kẻ nằm trong top 4, thậm chí là đua tranh Scudetto - danh hiệu mà một thập niên rồi họ chỉ biết mơ.

Tất cả những điều đặc biệt ấy có công rất lớn của HLV Reja. Vị chiến lược gia từng đưa Napoli từ đống đổ nát trở lại với “thiên đường” Serie A đã làm được điều tương tự với Lazio. Với Reja, bằng sự kết hợp giữa tango (Zarate, Ledesma) với samba (Hernanes, Dias), Lazio từ hình ảnh thiếu ổn định và phải “trảm” HLV (Ballardini) nhanh chóng bước lên “chiếu trên”. Liên tục dẫn đầu bảng, và hiện vẫn đang đứng ở top 4 (thua Juve và Napoli về hiệu số), Reja tạo được niềm tin nơi các tifosi còn hơn cả thời Delio Rossi. Ông đã biến trung tâm Formello thành nơi của những nụ cười và niềm tin chiến thắng.

Với hy vọng về sự trở lại của một trong những thế lực ở Serie A, Reja được các tifosi Lazio xem như một Babbo Natale. Trong mắt họ, những gì Lazio đang có hiện nay là do “Babbo” Reja mang lại. Dù đã có thời điểm Lazio gặp khó khăn, khi các trụ cột không chịu đá mà “đòi quyền lợi” cá nhân, nhưng Reja đã dàn xếp được tất cả, để Lazio tiếp tục đi trên con đường của những điều ngọt ngào và ấm cúng - giống như những ngọn lửa bập bùng trong đêm Giáng sinh.

Hiện tại, Udinese đang cho thấy sự hồi sinh, với một Di Natale đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (chưa tính đến những trận đấu sớm). Nhưng thực tế là đội bóng tỉnh Udine chơi không thực sự tốt trên sân khách, với 3 thất bại liên tiếp. Vì thế, trên lý thuyết Udinese rất khó chịu nhưng cơ hội chiến thắng của Lazio là rất cao. Di Natale (tên của anh cũng có nghĩa là Giáng sinh) có thể sẽ lại “nổ súng”, nhưng quà Giáng sinh thì chỉ có một, và nó sẽ thuộc về Lazio của “Babbo” Reja.

Dự đoán 2-1

Ngọc Linh

Đối đầu: 31 lần gặp nhau ở thủ đô, Lazio thắng 14, hòa 7, Udinese thắng 10.

Lực lượng:

- Lazio: Floccari, Meghni, Garrido và Radu chấn thương. Brocchi bị treo giò.

- Udinese: Ferronetti, Basta, Cuadrado chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Lazio: Muslera - Lichtsteiner, Biava, Dias, Diakité - Ledesma, Matuzalem - Mauri, Hernanes, Zarate - Rocchi.

Udinese: Handanovic - Benatia, Zapata, Domizzi - Isla, Pinzi, Inler, Asamoah, Armero - Sanchez, Di Natale.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm