Udinese đã suy yếu so với mùa giải trước là một thực tế rõ ràng. Không hiểu vì lí do gì mà đội bóng này lại để một loạt nhân tố trụ cột ra đi theo những hợp đồng hết sức rẻ rúng (bán nửa quyền sở hữu hoặc cho mượn với phí bèo bọt). Đấy là D’Agostino, là Pepe, Lukovic, là Motta – những cầu thủ được đánh giá cao. Họ thậm chí còn suýt bán cả đội trưởng Di Natale cho Juve nếu như tiền đạo này không bất ngờ từ chối ra đi vì giữ lời hứa với người hâm mộ. Trong khi đó, để bù lại, Udinese mua cả tá cầu thủ vô danh, trong đó nổi bật nhất chỉ là Denis, chân sút bị Napoli ruồng bỏ vì không biết… ghi bàn.
![]() Udinese (áo cam) đang chìm trong khủng hoảng, Ảnh Getty |
Trên thực tế thì xem Udinese đá vẫn thấy thích mắt. Đội bóng “ngựa vằn” vẫn thường xuyên có những pha lên bóng nhanh và linh hoạt, nhưng tất cả chỉ đến thế. Udinese thiếu một chân sút có thể dứt điểm như Quagliarella ngày nào, trong khi người dứt điểm tốt nhất là Di Natale lại phải chạy quá nhiều để lấy bóng và tự tạo cơ hội do không còn Pepe chia sẻ gánh nặng. Udinese còn một “thần đồng” tên Alexis Sanchez, nhưng cầu thủ này thuộc trường phái “cá nhân chủ nghĩa”. Sự ích kỷ của Sanchez khiến ông Guidolin phải gạt anh ra để chuyển sơ đồ thành 4-3-1-2 ở trận thua Bologna, nhưng ngoài việc Di Natale giải tỏa được cơn khát bàn thắng, ông cũng chẳng gặt hái được gì hơn. Trong khi đó, hàng thủ lại chơi quá tồi. Sau 4 trận, Udinese đã thủng lưới 9 bàn, cùng Roma là hai đội phòng ngự kém nhất.
Udinese đá 4 trận thua cả 4 và đứng đội sổ bảng xếp hạng với 0 điểm tròn trĩnh, nhưng không như “tính mạng” mong manh của đồng nghiệp Felix Magath ở Schalke 04, HLV Guidolin vẫn được ban lãnh đạo Udinese tin tưởng hết mực. Họ không muốn đặt áp lực lên Guidolin, nhưng cựu chiến lược gia của Palermo và Parma sẽ phải coi sự hậu thuẫn này là gì, lời động viên hay là thái độ dễ dãi? Sau 4 trận toàn bại, Magath đã có chiến thắng đầu tay giữa tuần qua khi ông thực sự bị dồn vào chân tường. Guidolin liệu có vượt qua được chính mình không nếu như ông chưa bị dí súng vào thái dương?
Nếu so với cùng kỳ mùa trước, Sampdoria thậm chí còn sa sút hơn cả Udinese. Mùa trước, sau 4 vòng, Samp dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng, còn mùa này, họ mới chỉ giành 5 điểm và cách đây một tuần bị thua ngược Napoli 1-2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, nhìn chung phong độ của Sampdoria là đáng tin cậy. Trận thua Napoli có thể coi là một tai nạn, đồng thời cho họ một bài học quý về sự chủ quan quá sớm. Suốt 3 năm qua, Sampdoria không thua Udinese dù là đá sân nhà hay sân khách, nên trong lúc Udinese kiệt quệ, một thắng lợi khó tuột khỏi tay đội chủ nhà. Nhưng cũng không bao giờ nên quên rằng Udinese đang ở thế cùng đường, và khi đó, họ có thể rất nguy hiểm.
|
Đối đầu Serie A: 30 trận tiếp Udinese, Sampdoria thắng tới 17 trận, hòa 9 và chỉ thua 4 trận. Lực lượng: Samp vắng Poli, Tissone, Sammarco. Udinese vắng Basta, Ferronetti. Đều do chấn thương. Đội hình dự kiến: Sampdoria: Curci – Cacciatore, Gastaldello, Lucchini, Zauri – Semioli, Palombo, Dessena – Koman – Pazzini, Cassano Udinese: Handanovic – Benatia, Zapata, Domizzi, Armero – Isla, Inler, Asamoah – Abdi – Flores, Di Natale Cứ đá là thua 30/8 Udinese – Genoa 0-1 11/9 Inter – Udinese 2-1 19/9 Udinese – Juventus 0-4 22/9 Bologna – Udinese 2-1 |
