Vucinic lập công, Roma hạ gục Inter

Chủ Nhật, 26/09/2010 07:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bàn thắng đúng vào phút 90+1 của Mirko Vucinic đã giúp Roma có được chiến thắng ngoạn mục 1-0 trước Inter trong trận đấu tại Olimpico.

Với sự trở lại của Totti, De Rossi và Cassetti, đội bóng thủ đô đã nguôi ngoai phần nào trận thua tức tưởi với tỷ số 1-2 trước Brescia hồi giữa tuần qua. Có được lợi thế sân nhà, bất chấp cuộc khủng hoảng về mặt phong độ, Roma vẫn chơi tốt, kiên cường cầm cự Inter và gây rất nhiều khó khăn cho đội quân của Rafa Benitez.


Vucinic mang về chiến thắng quý hơn vàng cho Roma - Ảnh Getty

Inter đã thể hiện được bản lĩnh của ĐKVĐ khi chơi trên chân đối thủ trong suốt quãng thời gian của trận đấu. Tuy nhiên trong một ngày các chân sút "đi vắng", hàng công của Inter đã chơi có phần bế tắc. Hơn thế nữa, thần may mắn cũng đã không mỉm cười đối với đội bóng của Benitez khi bóng đã một lần chạm xà ngang sau cú sút của Stankovic.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút thứ 90 +1 của trận đấu, Roma có "phát súng" quyết định bắn hạ đối phương. Trong một pha bóng tấn công khá đơn giản, De Rossi tung ra đường chuyền quyết định để Vucinic bay người đánh đầu đầy dũng cảm ngay trước mũi giày của Lucio. Bóng đi đập đất rồi găm vào góc xa trước sự bất lực của Cesar.

Pha làm bàn tuyệt vời của Vucinic không những giúp Roma có được chiến thắng đầu tiên sau 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng mà còn khiến Inter cũng phải ngậm ngùi nhận trận thua từ đầu mùa giải. Phấn khích với màn trình diễn của các học trò, trong cuộc họp báo sau trận đấu, Claudio Ranieri cho rằng chiến thắng này sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá cho đội bóng của ông vượt qua cơn khủng hoảng tạm thời.

"Chúng tôi vẫn chưa thể trở lại chính mình song chiến thắng này lại như một liều thuốc tinh thần. Một trận đấu mà Roma đã chơi tốt, tuân thủ kĩ chiến thuật đề ra và đặc biệt là niềm tin chiến thắng luôn được duy trì cho tới phút cuối cùng của trận đấu. Sau trận thua trước Brescia tôi đã nói rằng Roma sẽ trở lại. Việc các cầu thủ đã chơi quả cảm với 10 người trong trận đấu đó đang mang tới cho tôi niềm tin lớn", Ranieri hồ hởi nói trên Sky Sports.

Ở bên kia chiến tuyến, Rafa Benitez dù có đôi chút thất vọng nhưng vẫn khẳng định một điều rằng trận thua này không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Inter. "Chúng tôi để thua đúng vào những phút cuối trận. Đó là một sự thật đáng để tiếc nuối. Tuy nhiên, trước đó Inter đã chơi tốt, đã cho thấy được đẳng cấp của mình. Thất bại này không thể thay đổi được một sự thật rằng Inter vẫn là Inter. Điều mà chúng tôi cần phải làm là cố gắng phân tích lại vì sao không thể ghi bàn, cũng như khả năng phòng ngự có phần lỏng lẻo. Inter vẫn là một đội bóng rất mạnh."

Nhật Quang (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Chí Vũ đã chơi rất kém trong trận này khi liên tục bị hành hạ ở cánh trái, cụ thể nhất là ở bàn thua khi anh mất tập trung và đứng sai vị trí. Còn với gã thợ hàn thì một quyết định "đáng đồng tiền bát gạo" khi thay Totti bằng Vucinic
Flachi  (huongthu140@yahoo.com.vn) (10:50 27/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bàn thua của Inter là lỗi lầm hoàn toàn của hàng thủ, 3 hậu vệ đẳng cấp chẳng để í gì để Vucinic băng vào cắt mặt, bàn thắng của Vucinic cũng có 1 chút may mắn, nó quá khó cho Cesar. Nhưng về lối chơi tôi thấy Inter vẫn ổn.
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (06:03 26/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái lượt đi inter của mou hòa roma còn lượt về để thua 3-2.Như vậy có nghĩa là đến inter của "mou đại đế" trong lòng các fan còn thua roma trong 2 lượt trận.benitez mới sang milan được vài tháng.Cá nhân tôi luôn công nhận benitez là 1 HLV giỏi,chỉ có điều không gây ảnh hưởng lên cầu thủ được nhiều. đừng lúc nào cũng mang mou ra,ở các tờ báo nươc ngoài có bh người ta nói"inter của mourinho" hay "inter đang nhớ mourinho không".hay chỉ có các fan việt nam thêm vào.... mou thì cũng đang hòa levante đêm qua kìa,chờ barca xảy chân thôi.Nếu cứ sau 1 trận thua để vào chê trách 1 cầu thủ hay HLV,thì đó không phải là xem bóng đá
Le Hai Nam  (hainamle90@gmail.com) (09:55 26/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ông benitez này đi đến đâu là đội bóng suy yếu đến đó, chẳng có môt chút tài năng nào cả, chỉ toàn "ăn rùa", chỉ tôi fan inter sẻ khóc than suốt mùa giải này.
đông trùng thảo  (dongtrungthao51883@gmail.com) (07:59 26/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.