(TT&VH) - Mùa này, Europa League dường như là sân khấu để Del Piero tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật.
Trận lượt về với Shamrocks ở vòng sơ loại đầu tiên là một cú sút phạt mang đúng thương hiệu Alex. Trận lượt về với Sturm Graz ở vòng play –off là một bàn thắng gợi nhớ thời kì đỉnh cao: đi bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm rồi cứa lòng chân phải vào góc cao. Trước Lech, một siêu phẩm khác cũng đã được tạo nên khi từ cự ly chừng 30m, người đội trưởng đã bước sang tuổi 36 tung ra một cú nã đại bác sấm sét khiến mành lưới của đối phương tung lên.

Lão tướng Del Piero ăn mừng bàn thắng- Ảnh Reuters
Thế nhưng ở sân khấu Olimpico không chỉ có mình Del Piero là nghệ sĩ. Nếu chàng lính già của Juve là người “tung”, thì bên phía Lech, có một chàng trai 22 tuổi đã “hứng”. Cự ly của sút gần hơn một chút (khoảng 25m) nhưng vận tốc và độ khó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Anh là Artjoms Rudņevs, một cái tên còn khá lạ lẫm với cả châu Âu. Thế nhưng, nhờ có anh, người đã ghi cả 3 bàn thắng cho Lech ở trận đấu này, đội bóng Ba Lan đã làm nên một bất ngờ kì diệu ngay trước Juventus, một “ông kẹ” ở cúp châu Âu.
PV