Chiến thắng "5 sao" của Italia: Tôn vinh Cassano

Thứ Tư, 08/09/2010 12:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Việc Italia thắng một đội bóng vô danh như Đảo Faroe là chuyện đương nhiên và kể cả là họ có thắng đậm thì cũng không có gì bất ngờ, nhưng Prandelli vẫn rất vui.

Đó là niềm vui của một nhà cầm quân mới có trận "mở hàng" chính thức thứ 2 trên băng ghế huấn luyện của "Azzurri". Hơn nữa, so với cách Italia vất vả giành 3 điểm trước Estonia ở trận chính thức đầu tiên của "triều đại Prandelli" trận này ông có lí do để hài lòng vì không phải sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm.


Prandelli mãn nguyện với chiến thắng của Italia, Ảnh Getty

Dĩ nhiên, chuyến "về nguồn" ở Florence lần này cũng tạo cảm hứng cho cựu HLV của Fiorentina. "Giờ phút xúc động nhất là khi bài quốc ca Italia vang lên trên khắp SVĐ. Thật khó diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Nó không chỉ là niềm vui và sự mãn nguyện mà còn là cái cảm giác thoải mái khi biết rằng mình đã làm tốt công việc ở một thành phố và được mọi người tôn trọng", Prandelli mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu. Sau 90 phút thi đấu khá thảnh thơi ở Florence, bảng điện tử đã cho hiện tên của những cầu thủ mà những tifosi của đội bóng Thiên Thanh mong chờ. Cassano, Quagliarella, Gilardino, De Rossi và Pirlo chia nhau 5 bàn thắng của tuyển Italia.

Nhật báo Tuttosport ví von màn trình diễn của Italia là "thứ bóng đá hấp dẫn như champagne", trong khi Corriere dello Sport giật tít "Cassano show" để tiếp tục tôn vinh vai trò và dấu ấn của ngôi sao đang khoác áo Sampdoria. Mà đúng là Antonio chơi hay thật. Những pha đi bóng, những đường chuyền và 1 bàn thắng anh ghi được một lần nữa cho thấy Cassano giờ là mắt xích không thể thiếu của "Azzurri". Sự hiện diện của anh giúp làm "mềm hóa" lối chơi của đội bóng màu Thiên Thanh.

Gazzetta dello Sport trong bài bình luận hôm nay ngợi ca đội bóng của Prandelli là "Italia mới thuộc về Fantantonio (biệt danh của Cassano, nghĩa là Cassano siêu đẳng) nhưng còn hơn thế". Vẫn là Nhật báo thể thao số 1 của Italia cho Cassano điểm 7 và anh cùng với Pirlo (cũng được cho điểm 7) (ghi 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định) là 2 cầu thủ Italia được Gazzetta dello Sport chấm điểm cao nhất trận này.
Chứng kiến chiến thắng "5 sao" của Italia ở Florence ngoài vợ Cassano còn có các huyền thoại của bóng đá Italia như Riva, Rivera và cả Roberto Baggio. Baggio cũng là một huyền thoại ở Fiorentina. "Số 10" lừng danh của "Azzurri" nay đã là quan chức của FIGC (LĐBĐ Italia) cho rằng "Cassano xứng đáng với mọi lời ngợi ca" đồng thời bày tỏ niềm tin là "Dù cần phải có thời gian nhưng Prandelli sẽ xây dựng nên một Italia xuất sắc".

HT (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
@TNT: Thực ra khuya hôm qua tui có coi trận này. Tui nghĩ mấy đội tầm phào châu Á cũng có khả năng thắng "chú nhóc" Faroe như chơi. Hôm qua thầy trò Prandelli vẫn chưa thể hiện hết những gì hay nhất mà dàn cầu thủ của ông đang có. Sự phối hợp lẫn nhau giữa họ còn quá rời rạc. Nói gì thì nói tui vẫn theo dõi liên tục tuyển Ý. Smile ..
Trựcđâu  (hk_truc@yahoo.com) (03:54 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tiếp tục thành công nha Prandelli
THÍCH NỔI TIẾNG  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:14 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Trực đâu: bạn nói cũng chả sai nhưng chiến thắng này cũng đáng hoan nghênh vì thắng là 1 chuyện, thắng đậm và thắng đẹp lại là chuyện khác. Tôi cũng nghĩ là ko nên đưa Prandelli và các học trò lên mây sau những trận thắng hủy diệt các chú lùn nhưng tin và ủng hộ Prandelli hết mình
THÍCH NỔI TIẾNG  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:14 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao mình dị ứng với mấy kiểu đánh giá "sao" quá nhỉ?! Thắng 1 đội đến từ 1 nước mà dân số chỉ bằng sức chứa 1 sân bóng của Italia thôi thì có gì mà gọi là "5 sao" ? 5 bàn thắng chứ chưa phải là "5 sao", theo tôi, chỉ cần thắng 1-0 các đội như Anh, Đức, TBN ...cũng đủ gọi là "5 sao" rồi, và mới xứng đáng như thế !!
Trựcđâu  (hk_truc@yahoo.com) (12:50 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.