Prandelli hài lòng với 3 điểm "toát mồ hôi" của Azzurri

04/09/2010 07:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Phải nhờ đến sự thăng hoa của Antonio Cassano, Italia mới có được chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 trước đối thủ yếu hơn là Estonia.

Biết mình biết người, Estonia đã chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm khắc chế những pha hãm thành với tốc độ cao của Italia. Với  khả năng phòng thủ tập trung và hiệu quả của đội chủ nhà, các chân sút của Italai đã gặp bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Không những vậy, pha cản phá thiếu quyết đoán của Sirigu sau một cú sút xa không thực sự nguy hiểm còn khiến cho Italia phải nhận bàn thua trước ở phút thứ 31 sau pha băng vào sút bồi của Zenjov.

Prandelli hài lòng dù Italia chỉ thắng sít sao - Ảnh AP

Italia đã chơi rất nỗ lực sau đó nhưng cũng phải tới phút thứ 60, tỷ số mới được san bằng sau khi Cassano khôn khéo chọn điểm rơi rồi đánh đầu tung lưới Estonia sau quả phạt góc của Pirlo. 3 phút sau đó vẫn từ quả phạt góc của Pirlo, Cassano có cú đánh gót tinh tế để Bonucci dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần ấn định chiến thắng 2-1 cho Azzurri.

Trước chiến thắng có thể nói là khá chật vật trước một đối thủ yếu như Estonia, HLV Cesare Prandelli vẫn cảm thấy tương đối hài lòng với 3 điểm quan trọng này trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Một chiến thắng là quá đủ cho Italia lúc này. Tôi đã khẳng định là chúng tôi có thể sẽ thắng và thực tế đã chứng minh điều đó. Những gì đã thể hiện cho thấy Italia xứng đáng có được chiến thắng. Bàn thắng mở tỷ số của Estonia chỉ là một tai nạn với những sai lầm cá nhân. Khi bị dẫn bàn, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ trong hiệp hai là cần phải tiếp tục chơi bóng nhanh và xây dựng lại đội hình biết cách tạo áp lực cao", kênh truyền hình Rai đã trích lời của HLV Prandelli.

Với Cassano, nguồn cảm hứng mang đến chiến thắng cho Italia, Prandelli khẳng định tiền đạo của Sampdoria là mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. "Cassano và Pazzini có thể tỏa sáng bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian của trận đấu."

Trong khi đó, trung vệ Bonucci, tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Italia cũng gửi lời cảm ơn tới Cassano sau đường chuyền kiến tạo quá tinh tế với một cú đánh gót điệu nghệ của đồng đội. "Tôi đã cố gắng di chuyển nhưng bị đội trưởng của Estonia theo kèm rất sát. Cassano đã có cú đánh gót quá hoàn hảo đưa bóng đến vị trí mà tôi đang đứng và nhiệm vụ còn lại quá dễ dàng. Đó là một đường chuyền tuyệt vời và điều quan trọng chúng tôi có được chiến thắng. Với Cassano, anh ấy luôn là một cầu thủ đặc biệt và biết cách để tạo ra những khoảnh khắc ngỡ ngàng với người hâm mộ."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm