Sự thật "cay đắng" sau vụ Man City bán Robinho

Thứ Năm, 02/09/2010 13:05

(TT&VH Online) - Đẩy được Robinho cho Milan, BLĐ Manchester City đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi quyết định này đã giúp cho họ thu lại tới 45 triệu bảng.

Robinho giúp Man City tiết kiệm được một khoản tiền lớn - Ảnh Getty

Để có được Robinho từ Real Madrid, Manchester City đã phải trả cho đội bóng Tây Ban Nha số tiền là 32,5 triệu bảng. Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng Premier League (chỉ tính chiều đến). Tuy nhiên, Robinho bị coi là một "món hàng hớ" khi anh không có được nhiều đóng góp cho đội bóng của tỷ phú Sheikh Mansour. Thậm chí khi HLV Mancini tới Man City, tiền đạo người Brazil còn bị đem cho Santos mượn.

Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, Robinho bị gọi trở về nhưng không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Italia. Không muốn sự nghiệp bị "đứt quãng" thêm một mùa bóng, Robinho đành phải tính nước ra đi. Man City cũng thể hiện rõ ý định không muốn giữ chân sút này thêm. Song cũng phải đến cuối ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Robinho mới tìm được bến đỗ mới là sân San Siro của Milan.

Bán được Robinho với mức phí 18 triệu euro (cộng thêm các khoản gia tăng nếu Robinho chơi tốt tại Milan), Man City đã thu lại được khoảng một nửa mức phí chuyển nhượng mà họ đã bỏ ra hồi năm 2008 để mua tuyển thủ Brazil. Ngoài con số cố định này, phía "Citizens" cũng sẽ không phải tốn 22, 5 triệu bảng để trả lương, cũng như các khoản thưởng theo như những điều khoản hợp đồng còn kéo dài trong vòng 3 năm nữa (lương 7,5 triệu bảng/mùa).

Nên nhớ, sau 2 năm khoác áo Man City, Robinho mới chỉ ra sân tổng cộng 53 trận và ghi được 16 bàn thắng. Trong quãng thời gian này, tiền đạo người Brazil đã tiêu tốn của "Citizens" 45,65 triệu bảng (tính cả phí chuyển nhượng). Nếu thống kê theo số bàn thắng, cứ mỗi pha lập công, Robinho nhận được 2,85 triệu bảng/bàn thắng trong khi Man City sẽ phải trả 860.000 bảng cho một trận đấu nếu tính theo số lần ra sân của chân sút 26 tuổi này. Những con số thông kê ấy cho thấy được sự thật "tê tái" của Man City từ thương vụ Robinho mà họ từng đặt nhiều hy vọng.

Tính tổng cộng sau khi bán Robinho, số tiền tối đa mà Man City tiết kiệm được sẽ là 45 triệu bảng. Đây là một con số tương đối lớn nên có thể hiểu vì sao "thiếu gia" của nước Anh đã vui mừng như thế nào khi bán được Robinho ngay khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Nhật Quang (tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
tê tái gì mà tê tái, với các ông chủ Arap của Mancity tiền triệu chỉ để uống trà đá thôi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (11:30 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/14/2012 5:51:57 PM
Còn Mou đang được cấp một đống tiền chuẩn bị Shopping với yêu cầu: Cứ cầu thủ nào đoạt QBV hoặc sắp đoạt QBV thì mua, bất kể giá nào!
Cu Bum - 2/14/2012 4:45:15 PM
Cẩn thận, nếu không sẽ là chiến đấu vì...tốp 6.
MU - 2/14/2012 4:24:34 PM
Ai khỏe hơn ai..ai đuối trước đây? chắc là sau trận ToT-MU ngày 3/3. Lúc đó MU, MC vừa đá lượt đi và về của UEL. Kg biết MU có bị đuối kg, hay trận MC-Bol?
changhiu - 2/14/2012 4:47:21 PM
HN-ACB xuống hạng bầu đã "quậy" tưng VFF.Nếu CLB-BĐHN xuống hạng ông bầu này "quậy"nơi mô? Đố ai biết?
lavangroi - 2/14/2012 7:19:39 PM
1 Bài viết làm tăng thêm lượng truy cập vào diễn đàn nhiều hơn, điều quan trọng là làm Fan 2 đội Barca, Real tăng thêm thù oán nhau. Điều đó là rất không tốt. Khi vừa đọc xong cũng thấy tí buồn cười...