Benitez không hài lòng với chuyển nhượng ở Inter Milan

Thứ Tư, 01/09/2010 21:22

(TT&VH Online) - Cuối cùng mùa Hè chuyển nhượng 2010 đã trở nên "xôi hỏng bỏng không" với Inter khi những người họ cần đã không tới sân Meazza. Và Benitez tỏ ra không hài lòng.

Dù cho đã giữ lại được một số trụ cột như Maicon hay Milito trước sự chèo kéo của Real Madrid, Inter cũng đã bán đi Balotelli cho Man City. Dù có tiếng là ngỗ ngược và hay vi phạm kỷ luật nhưng về chuyên môn, tài năng của Balotelli là không thể phủ nhận và sự thiếu vắng ngôi sao tấn công này nếu không tìm được sự bổ sung tương xứng chắc chắn chỉ làm cho các phương án tấn công của Inter trở nên hạn chế đi chứ không thể giữ nguyên được hiệu quả vốn có.


Benitez không hài lòng với việc Moratti cho Inter "ăn chay" trên TTCN, Ảnh Getty

Benitez đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn có thêm viện binh nhưng rốt cuộc những người mà HLV người Tây Ban Nha mong muốn đã không đến sân Meazza. Mascherano không đến. Dirk Kuyt cũng không đến. Benitez biết rất rõ về họ và muốn tái ngộ với họ ở Inter nhưng cuối cùng ông chẳng có ai. Cựu HLV của Liverpool đã nhiều lần lên tiếng cả bóng gió lẫn công khai về chuyện ông muốn có thêm viện binh nhưng Benitez đã không được toại nguyện.

Khi TTCN mùa Hè 2010 bắt đầu được khoảng 2 tháng thì ông nói rằng "Tôi tin là Ngài Chủ tịch cũng như Branca hiểu tôi muốn gì. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian và  tôi tin là cuối cùng thì sẽ có một giải pháp nào đó để giải quyết mọi việc". Đó là thời điểm mà Mascherano và Dirk Kuyt bắt đầu được liên hệ với Inter. Sau đó, mọi chuyện cứ nhùng nhằng mãi mà không có tiến triển gì thì Benitez bắt đầu tỏ ra sốt ruột: "Dĩ nhiên là tôi rất muốn được gặp lại Mascherano và Dirk Kuyt ở đây (Meazza) nhưng việc này còn phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo và tôi không thể quyết định gì được. Đó là 2 cầu thủ xuất sắc và chúng tôi vẫn rất cần những người như thế". Nhưng bất chấp tuyên bố của Benitez, Moratti vẫn không có hành động cụ thể nào trên TTCN.

Mãi đến khi TTCN mùa Hè chỉ còn 4 ngày nữa là đóng cửa Inter mới gửi một bức fax tới phía Liverpool để hỏi mua Maschrano với giá 20 triệu euro. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn vì tiền vệ người Argentina lúc ấy đã sắp cập bến Nou Camp. Dirk Kuyt thì khi đó Liverpool cũng quyết giữ bằng được. Và thế là giấc mộng của Benitez vỡ tan. Sau khi Inter để Bologna 0-0 trong trận ra quân ở Serie A chiến thuật gia người Tây Ban Nha một lần nữa lại vớt vát chút hy vọng mong manh cuối cùng khi nhắc lại lần nữa là "Chúng tôi cần có thêm viện binh. Hy vọng là từ giờ cho tới khi TTCN đóng cửa Inter sẽ làm được cái gì đó". Nhưng như đã biết những lời khẩn cầu của Benitez đã tan vào trong gió chứ không có vẻ gì là nó bay được tới tai của ông chủ Moratti. Thế nên theo tờ Corriere dello Sport, Benitez không giấu được vẻ bất mãn trên gương mặt. Và ông lại nói bóng gió để "xả stress": "Có một số việc không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi rất lấy làm tiếc và cần phải nói rằng chúng tôi chưa phải là một đội bóng thừa nhân tài. Nhưng biết làm sao được khi ở đây có những người không nghĩ như tôi".

HT (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi tin mùa này Inter chẳng làm nên trò trống gì dưới tay của Ben
Bùi huy tú  (tresosinh2004@yahoo.com) (05:34 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Moratti đã rút kinh nghiệm từ 2 ông chủ người Mỹ sau những thương vụ "hàng khủng“ Babel, Voronin, Mark Gonzalez, Kean... của Ben rồi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (07:45 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA