(TT&VH Cuối tuần) - Sau những biến động trên thị trường chuyển nhượng, Serie A trở lại với nhiều hy vọng về cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Tuy nhiên, có vẻ như Inter vẫn là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi quán quân. Và nhiều khả năng Serie A một lần nữa nằm dưới sự “cai trị” của Nerazzurri.
Ngoài chiếc ghế HLV được chuyển giao từ Jose Mourinho cho Rafa Benitez, cũng như việc gọi về một loạt tài năng trẻ, Inter gần như không có sự thay đổi đáng kể nào so với thời điểm cách đây 3 tháng, khi họ đánh bại Bayern Munich một cách thuyết phục để trở thành kẻ thống trị toàn cõi châu Âu.
Như vậy, sức mạnh của Inter vẫn được giữ nguyên, đồng thời có thêm những giải pháp mới từ tuyến trẻ với những Coutinho, Biabiany, Nwankwo, Obi, hay Obinna - một tài năng từng được nhắc đến trong vài năm gần đây. Chiến thuật mới của Benitez cũng là một chất xúc tác để duy trì sức mạnh của Inter và tăng thêm tính đa dạng.
Rõ ràng, Inter vẫn đang ở vị thế đàn anh tại Serie A. Điều đó được minh chứng khi đội quân của Benitez cho thấy sự hài hòa hơn rất nhiều so với Milan và Juve - những đối thủ chính của họ, tại giải đấu giao hữu TIM Cup; cũng như việc Nerazzurri dễ dàng đánh gục Roma 3-1 trong trận tranh Siêu cúp Italia. Chiến thắng trước Roma cách đây một tuần có thể xem là thông điệp chính mà Inter gửi đến các đối thủ đang có tham vọng lật đổ ngai vàng của họ. Đó là chiến thắng mà Inter thể hiện được tinh thần rất đáng khen khi bị dẫn trước từ sớm, cùng sức mạnh tấn công cực kỳ đáng nể.
Thất bại trong việc chiêu mộ Mascherano đối với cá nhân Benitez là nỗi thất vọng lớn, khi ông không thể hoàn thiện hơn nữa sức mạnh của Inter với cậu học trò cưng người Argentina. Tuy vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có thể hài lòng với nền tảng mà trong đó có tiền vệ trẻ đang trưởng thành rất nhanh là Mariga. Trong danh sách bảng vàng Serie A, Inter đang giữ ngôi quán quân 5 mùa giải liên tiếp, bằng với Torino (1942-1943, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949; từ 1943-1945 giải đấu ngưng vì Thế chiến 2), và đây là lúc để đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti mở ra kỷ lục mới cho riêng mình.
Nếu như Inter “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn được đánh giá cao, thì cuộc cách mạng của những Juve, Milan hay Roma đều để lại mối hoài nghi nhất định. Với Juve, chỉ sau 3 tháng Hè, mọi thứ đang được làm mới đến 90% so với mùa giải trước. Từ đội ngũ lãnh đạo và điều hành đến băng ghế HLV đều mới hoàn toàn. Nhưng đáng nói hơn vẫn là danh sách các tân binh mà Juve mang về nhiều đến mức có thể xây dựng được một đội hình khác.
Khi mới gia nhập Olimpico di Torino, HLV Del Neri tuyên bố ông không làm cách mạng, mà chỉ hoàn thiện lại Juve của người tiền nhiệm Zaccheroni. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, đó là một cuộc cách mạng thực sự. Chính xác hơn, Del Neri đang phá nát một Juve cũ để xây dựng Juve mới, trên nền tảng là những cầu thủ được ông “chấm”. Nếu Capdevila (Villarreal) và Di Natale (Udinese) đặt chân đến trong ít ngày tới, sẽ chỉ còn 2-3 gương mặt từng khoác áo Juve mùa trước được đá chính, và ai có thể nhận ra được “Lão phu nhân”?
Vấn đề đặt ra lúc này là dường như Del Neri đang đi quá xa trong việc mua sắm, với gần 70 triệu euro đã được đổ ra. Juve đang mua người một cách vô tội vạ, khi họ vẫn còn những gương mặt có thể đáp ứng được yêu cầu. Chưa kể, Del Neri còn mua một loạt cầu thủ chạy cánh và có lối đá rất giống nhau. Vì thế, cách mà bộ đôi Del Neri - Marotta đang làm khiến các tifosi Juve hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Phải chăng, hai con người ấy đang muốn biến Juve thành một bản sao của Sampdoria mùa trước?
Ngược lại với Juve, Milan rất chắt chiu trong việc tuyển mộ tân binh. Rossoneri gần như chẳng tốn xu nào để có một loạt nhân tố bổ sung cho hàng thủ và khu trung tuyến. Ngay đến Zlatan Ibrahimovic, bản hợp đồng được chờ đợi nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè qua ở Italia, cũng được Milan đưa vào diện “không tốn phí”. Bản thân Ibra đồng ý đến San Siro, Pep Guardiola cũng chấp nhận để tiền đạo người Thụy Điển ra đi, nhưng Milan cò kè từng đồng chi phí. Đó là lý do khiến cho vụ chuyển nhượng này liên tục gián đoạn từ một tuần nay, và có thể Milan sẽ bước vào trận đấu mở màn mùa giải với Lecce mà không có Ibra.
Với cách làm chắt chiu từng đồng, tham vọng lật đổ Inter mà các quan chức Milan liên tục tuyên bố giống như những câu chuyện phiếm. Kể cả tân HLV Allegri có tài đến mấy đi nữa, Milan cũng khó đạt được thành công. Vấn đề không chỉ nằm ở sức mạnh của đội hình, mà Milan thiếu một đội ngũ có chiều sâu để đua đường dài. Tương tự, đội hình của Roma cũng gặp vấn đề về chiều sâu, nhất là hàng thủ. Những hạn chế trong cách chơi phòng ngự của Roma đã bị Inter khai thác tối đa trong trận tranh Siêu cúp Italia, và liệu HLV Ranieri có thể bịt kín những lỗ hổng này để giallorossi đua tranh vị trí cao ở Serie A?
![]() Inter Milan - Ảnh: AP |
Như vậy, sức mạnh của Inter vẫn được giữ nguyên, đồng thời có thêm những giải pháp mới từ tuyến trẻ với những Coutinho, Biabiany, Nwankwo, Obi, hay Obinna - một tài năng từng được nhắc đến trong vài năm gần đây. Chiến thuật mới của Benitez cũng là một chất xúc tác để duy trì sức mạnh của Inter và tăng thêm tính đa dạng.
Rõ ràng, Inter vẫn đang ở vị thế đàn anh tại Serie A. Điều đó được minh chứng khi đội quân của Benitez cho thấy sự hài hòa hơn rất nhiều so với Milan và Juve - những đối thủ chính của họ, tại giải đấu giao hữu TIM Cup; cũng như việc Nerazzurri dễ dàng đánh gục Roma 3-1 trong trận tranh Siêu cúp Italia. Chiến thắng trước Roma cách đây một tuần có thể xem là thông điệp chính mà Inter gửi đến các đối thủ đang có tham vọng lật đổ ngai vàng của họ. Đó là chiến thắng mà Inter thể hiện được tinh thần rất đáng khen khi bị dẫn trước từ sớm, cùng sức mạnh tấn công cực kỳ đáng nể.
Thất bại trong việc chiêu mộ Mascherano đối với cá nhân Benitez là nỗi thất vọng lớn, khi ông không thể hoàn thiện hơn nữa sức mạnh của Inter với cậu học trò cưng người Argentina. Tuy vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có thể hài lòng với nền tảng mà trong đó có tiền vệ trẻ đang trưởng thành rất nhanh là Mariga. Trong danh sách bảng vàng Serie A, Inter đang giữ ngôi quán quân 5 mùa giải liên tiếp, bằng với Torino (1942-1943, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949; từ 1943-1945 giải đấu ngưng vì Thế chiến 2), và đây là lúc để đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti mở ra kỷ lục mới cho riêng mình.
Nếu như Inter “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn được đánh giá cao, thì cuộc cách mạng của những Juve, Milan hay Roma đều để lại mối hoài nghi nhất định. Với Juve, chỉ sau 3 tháng Hè, mọi thứ đang được làm mới đến 90% so với mùa giải trước. Từ đội ngũ lãnh đạo và điều hành đến băng ghế HLV đều mới hoàn toàn. Nhưng đáng nói hơn vẫn là danh sách các tân binh mà Juve mang về nhiều đến mức có thể xây dựng được một đội hình khác.
Khi mới gia nhập Olimpico di Torino, HLV Del Neri tuyên bố ông không làm cách mạng, mà chỉ hoàn thiện lại Juve của người tiền nhiệm Zaccheroni. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, đó là một cuộc cách mạng thực sự. Chính xác hơn, Del Neri đang phá nát một Juve cũ để xây dựng Juve mới, trên nền tảng là những cầu thủ được ông “chấm”. Nếu Capdevila (Villarreal) và Di Natale (Udinese) đặt chân đến trong ít ngày tới, sẽ chỉ còn 2-3 gương mặt từng khoác áo Juve mùa trước được đá chính, và ai có thể nhận ra được “Lão phu nhân”?
Vấn đề đặt ra lúc này là dường như Del Neri đang đi quá xa trong việc mua sắm, với gần 70 triệu euro đã được đổ ra. Juve đang mua người một cách vô tội vạ, khi họ vẫn còn những gương mặt có thể đáp ứng được yêu cầu. Chưa kể, Del Neri còn mua một loạt cầu thủ chạy cánh và có lối đá rất giống nhau. Vì thế, cách mà bộ đôi Del Neri - Marotta đang làm khiến các tifosi Juve hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Phải chăng, hai con người ấy đang muốn biến Juve thành một bản sao của Sampdoria mùa trước?
Ngược lại với Juve, Milan rất chắt chiu trong việc tuyển mộ tân binh. Rossoneri gần như chẳng tốn xu nào để có một loạt nhân tố bổ sung cho hàng thủ và khu trung tuyến. Ngay đến Zlatan Ibrahimovic, bản hợp đồng được chờ đợi nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè qua ở Italia, cũng được Milan đưa vào diện “không tốn phí”. Bản thân Ibra đồng ý đến San Siro, Pep Guardiola cũng chấp nhận để tiền đạo người Thụy Điển ra đi, nhưng Milan cò kè từng đồng chi phí. Đó là lý do khiến cho vụ chuyển nhượng này liên tục gián đoạn từ một tuần nay, và có thể Milan sẽ bước vào trận đấu mở màn mùa giải với Lecce mà không có Ibra.
Với cách làm chắt chiu từng đồng, tham vọng lật đổ Inter mà các quan chức Milan liên tục tuyên bố giống như những câu chuyện phiếm. Kể cả tân HLV Allegri có tài đến mấy đi nữa, Milan cũng khó đạt được thành công. Vấn đề không chỉ nằm ở sức mạnh của đội hình, mà Milan thiếu một đội ngũ có chiều sâu để đua đường dài. Tương tự, đội hình của Roma cũng gặp vấn đề về chiều sâu, nhất là hàng thủ. Những hạn chế trong cách chơi phòng ngự của Roma đã bị Inter khai thác tối đa trong trận tranh Siêu cúp Italia, và liệu HLV Ranieri có thể bịt kín những lỗ hổng này để giallorossi đua tranh vị trí cao ở Serie A?
Ngọc Linh
