(TT&VH)- Sau khi Jose Mourinho bỏ Italia sang làm việc ở xứ sở đấu bò, “Gã thợ hàn” Ranieri sẽ không còn bị kéo vào những cuộc khẩu chiến liên miên với “Người đặc biệt” nữa, nhưng xem ra nhà cầm quân của Roma không coi sự giải thoát này là vui vẻ.
“Tôi thấy nhớ Mourinho. Bóng đá Italia đã để mất một nhân cách lớn. Thực tế thì Mourinho đã luôn công kích tôi vì ông ta sợ Roma và tôi chỉ đáp lại. Benitez có một cá tính khác. Tư duy của ông ấy đậm chất Italia hơn”.
Ranieri bị Mourinho “xỏ xiên” không phải chỉ trong thời gian ông giúp Roma đe dọa thực sự ngôi vô địch của Inter, mà là trước đó, khi “Gã thợ hàn” còn ở Juventus. Câu đả kích nổi tiếng nhất là “Zeru tituli” (đọc trệch câu Zero titoli – trong tiếng Italia có nghĩa là “không danh hiệu”) mà Mourinho bêu riếu một cách hóm hỉnh sự nghiệp nghèo nàn của Ranieri. Trong hơn 20 năm hành nghề, Ranieri chưa từng đưa được đội bóng nào giành chức vô địch quốc gia.
Trong một diễn biến khác, Roma có thể sẽ được bán cho một tỷ phú người Ai Cập có tên Naguib Sawiris, ông chủ sở hữu của công ty điện thoại di động khổng lồ Wind, vốn là đơn vị đã tài trợ áo đấu cho Roma suốt 4 mùa giải gần đây. Theo báo chí, Sawiris sẵn sàng bỏ ra 130 triệu euro để mua Roma từ tay gia đình Sensi. Ngoài ra, còn có một nhóm liên danh gồm ngân hàng Unicredit, hãng tư vấn tài chính Clessidra và thương gia Francesco Angelini cũng đang đặt vấn đề đầu tư vào Roma để cứu đội này khỏi khoản nợ hơn 300 triệu euro mà nhà Sensi đang gánh.
Ranieri nhớ Mourinho- Ảnh Getty |
Ranieri bị Mourinho “xỏ xiên” không phải chỉ trong thời gian ông giúp Roma đe dọa thực sự ngôi vô địch của Inter, mà là trước đó, khi “Gã thợ hàn” còn ở Juventus. Câu đả kích nổi tiếng nhất là “Zeru tituli” (đọc trệch câu Zero titoli – trong tiếng Italia có nghĩa là “không danh hiệu”) mà Mourinho bêu riếu một cách hóm hỉnh sự nghiệp nghèo nàn của Ranieri. Trong hơn 20 năm hành nghề, Ranieri chưa từng đưa được đội bóng nào giành chức vô địch quốc gia.
Trong một diễn biến khác, Roma có thể sẽ được bán cho một tỷ phú người Ai Cập có tên Naguib Sawiris, ông chủ sở hữu của công ty điện thoại di động khổng lồ Wind, vốn là đơn vị đã tài trợ áo đấu cho Roma suốt 4 mùa giải gần đây. Theo báo chí, Sawiris sẵn sàng bỏ ra 130 triệu euro để mua Roma từ tay gia đình Sensi. Ngoài ra, còn có một nhóm liên danh gồm ngân hàng Unicredit, hãng tư vấn tài chính Clessidra và thương gia Francesco Angelini cũng đang đặt vấn đề đầu tư vào Roma để cứu đội này khỏi khoản nợ hơn 300 triệu euro mà nhà Sensi đang gánh.
P.V
