(TT&VH) - Xuất hiện ở sân San Paolo sau gần hai mươi năm kể từ khi “Thánh Diego” ra đi, Ezequiel Lavezzi đã nhanh chóng tạo ra hình ảnh “Maradona mới” hay “tiểu Maradona”. Các tifosi đã say mê anh, đã kỳ vọng vào anh, đã tin tưởng anh sẽ trở thành một biểu tượng lịch sử của đội bóng như Maradona đã từng. Nhưng sau 3 năm, những kỳ vọng ấy vẫn còn nguyên, trong khi sự tin yêu đã mai một đi rất nhiều.
Dấu ấn của “El Pocho” trong những ngày đầu khoác áo Napoli quả vô cùng ấn tượng. Ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng mới, cầu thủ giống Maradona cả về vóc dáng thấp đậm, lối đi bóng biến hóa khôn lường lẫn xuất xứ (cùng trưởng thành từ “lò” Boca Juniors) này đã ghi một hattrick trong chiến thắng 3-1 trước Pisa ở Cúp Italia. Đó là thành tích mà trong suốt 14 năm trước đó, không cầu thủ Napoli nào làm được. Ngày 2/9/2007, Lavezzi ghi bàn thắng đầu tiên cho Napoli trong trận thắng Udinese 5-0 ngay trên sân khách, với màn trình diễn khiến anh được xem như Maradona tái sinh. Ngoài bàn thắng, Lavezzi còn kiến tạo tới 3 trong số 4 bàn còn lại của các đồng đội. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ thời Maradona, Napoli có một trận thắng 5-0. Ngay sau trận ấy, anh trở thành thần tượng của cả xứ Campania, nơi có thủ phủ là thành phố cảng Napoli sầm uất. Người Napoli sáng tác những bài hát về anh, xăm tên anh trên cánh tay, lấy tên Ezequiel đặt cho những đứa bé mới sinh, thậm chí còn chế ra một loại bánh pizza “có một không hai” mang hình chữ L, pizza Lavezzi.
Tình yêu ấy, sự đam mê ấy, kỳ vọng ấy, Lavezzi mới chỉ đền đáp được một nửa, nhưng lại khiến người hâm mộ đau lòng không ít lần. Được các HLV Edy Reja, Roberto Donadoni rồi Walter Mazzarri xếp chơi ở vị trí tiền đạo lùi sở trường, nhưng ngoài những pha đi bóng lắt léo ra, chân sút 25 tuổi này luôn khiến người ta tưởng anh không phải là tiền đạo. Lavezzi từng từ chối những so sánh với Maradona và cho rằng anh giống người bạn cùng lớn lên ở Boca là Carlos Tevez hơn, nhưng trong khi Tevez ghi bàn như máy ở Man City, thì Lavezzi mùa nào cũng chỉ “thong dong” ghi bảy, tám bàn thắng – thành tích quá khiêm tốn với một chân sút. Ở Serie A, những pha đi bóng kỹ thuật dị thường của Lavezzi cũng không có nhiều tác dụng, bởi sự chặt chẽ truyền thống ở giải đấu này và các hậu vệ càng lúc càng quen với anh. Thay vì tạo ra được những đột biến từ đôi chân ma thuật, hầu hết các pha xử lý của “El Pocho” trở thành rườm rà, tối tăm và làm lỡ nhịp di chuyển của đồng đội.
Từ chỗ là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Napoli, bây giờ Lavezzi thậm chí đã tụt xuống hàng thứ tư trong số những cầu thủ có vai trò lớn nhất trong đội, sau Hamsik, Quagliarella và đội trưởng Paolo Cannavaro. Cách đây một năm, khi Lavezzi thu hút sự quan tâm của Liverpool và Milan, người Napoli còn thấy giận dữ và kêu gọi anh ở lại, nhưng giờ đây, cảm giác đó hẳn sẽ không còn. Mà kể cả có còn, họ cũng không có cơ hội để bày tỏ, bởi lúc này, chẳng ai còn chú ý đến Lavezzi nữa. Một năm trước, dựa hơi những tin đồn chuyển nhượng, Lavezzi còn “làm mình, làm mẩy” và đòi rời Napoli, một chiêu cũ rích để chủ yếu là đòi tăng lương – khiến những người hâm mộ thất vọng tràn trề. Nhưng giờ đây, anh chỉ dám thu mình như một chú mèo.
Mới 25 tuổi (sinh nhật hôm 3/5 vừa qua), Lavezzi vẫn còn tương lai dài rộng ở phía trước. Anh vẫn có thể trở thành một Maradona mới thực thụ của xứ Campania (khi đến Napoli năm 1984, Maradona 24 tuổi và cũng phải mất 3 năm mới đưa được đội bóng này đến Scudetto), nhưng chỉ với điều kiện: “tiểu Maradona” phải bắt đầu “lớn” đi thôi!
![]() Lavezzi vẫn chưa thế nối gót Maradona ở Napoli, ảnh AP |
Tình yêu ấy, sự đam mê ấy, kỳ vọng ấy, Lavezzi mới chỉ đền đáp được một nửa, nhưng lại khiến người hâm mộ đau lòng không ít lần. Được các HLV Edy Reja, Roberto Donadoni rồi Walter Mazzarri xếp chơi ở vị trí tiền đạo lùi sở trường, nhưng ngoài những pha đi bóng lắt léo ra, chân sút 25 tuổi này luôn khiến người ta tưởng anh không phải là tiền đạo. Lavezzi từng từ chối những so sánh với Maradona và cho rằng anh giống người bạn cùng lớn lên ở Boca là Carlos Tevez hơn, nhưng trong khi Tevez ghi bàn như máy ở Man City, thì Lavezzi mùa nào cũng chỉ “thong dong” ghi bảy, tám bàn thắng – thành tích quá khiêm tốn với một chân sút. Ở Serie A, những pha đi bóng kỹ thuật dị thường của Lavezzi cũng không có nhiều tác dụng, bởi sự chặt chẽ truyền thống ở giải đấu này và các hậu vệ càng lúc càng quen với anh. Thay vì tạo ra được những đột biến từ đôi chân ma thuật, hầu hết các pha xử lý của “El Pocho” trở thành rườm rà, tối tăm và làm lỡ nhịp di chuyển của đồng đội.
Từ chỗ là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Napoli, bây giờ Lavezzi thậm chí đã tụt xuống hàng thứ tư trong số những cầu thủ có vai trò lớn nhất trong đội, sau Hamsik, Quagliarella và đội trưởng Paolo Cannavaro. Cách đây một năm, khi Lavezzi thu hút sự quan tâm của Liverpool và Milan, người Napoli còn thấy giận dữ và kêu gọi anh ở lại, nhưng giờ đây, cảm giác đó hẳn sẽ không còn. Mà kể cả có còn, họ cũng không có cơ hội để bày tỏ, bởi lúc này, chẳng ai còn chú ý đến Lavezzi nữa. Một năm trước, dựa hơi những tin đồn chuyển nhượng, Lavezzi còn “làm mình, làm mẩy” và đòi rời Napoli, một chiêu cũ rích để chủ yếu là đòi tăng lương – khiến những người hâm mộ thất vọng tràn trề. Nhưng giờ đây, anh chỉ dám thu mình như một chú mèo.
Mới 25 tuổi (sinh nhật hôm 3/5 vừa qua), Lavezzi vẫn còn tương lai dài rộng ở phía trước. Anh vẫn có thể trở thành một Maradona mới thực thụ của xứ Campania (khi đến Napoli năm 1984, Maradona 24 tuổi và cũng phải mất 3 năm mới đưa được đội bóng này đến Scudetto), nhưng chỉ với điều kiện: “tiểu Maradona” phải bắt đầu “lớn” đi thôi!
V.N
