Bóng đá Italy

20 năm trước, Napoli Maradona đoạt Scudetto cuối cùng: Vẫn sống mãi, trong giấc mơ Napoli

20/05/2010 14:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Napoli sẽ là gì nếu không có Maradona và những Scudetto mà đội bóng áo xanh nước biển đã đoạt được những năm cuối thập niên 1980? Chỉ là một thế giới hỗn loạn, với những đường phố chằng chịt lộn xộn, camorra (mafia Napoli) và những bản dân ca đượm buồn.

 Napoli từng có những năm tháng vàng son với Maradona
Những ngày rung chuyển cả núi lửa Vesuvio ấy đã qua 20 năm, và những đứa trẻ từng ngắm San Paolo rực lửa ầm ào trong tiếng sóng của vịnh Napoli, từng mơ một ngày kia đổi đời như Maradona để thoát khỏi những khu phố dài, dốc, cũ kĩ, ẩm ướt và nhung nhúc tội phạm, đã trở thành những thanh niên trưởng thành. Napoli là một thế giới nhỏ bé và đầy những điều trái ngược trong một thế giới rộng lớn mà cuộc sống bình dân, tội phạm và tham nhũng hòa làm một dưới chân núi Vesuvio. Nó có những nét riêng của một đô thị ven biển Địa Trung Hải, những quảng trường vĩ đại như ở một thành phố tráng lệ kiểu Paris, những khu bình dân mặn mòi vị biển, thứ pizza đặc sản mà nó đã sinh ra và những khu phố lộn xộn như ở Rio de Janeiro hay Buenos Aires. San Paolo vươn lên ở Fuorigrotta, một khu pha trộn tất cả những đặc trưng ấy và gói gọn những giấc mơ Napoli giữa những khán đài gợi nhớ vẻ điên rồ và ầm ỹ của sân Maracana hay Bombonera. Napoli, thủ đô của một vương quốc, vùng đất của những tướng cướp, những tên camorra, sẽ không là gì cả nếu không có Maradona và những giấc mơ mà anh đã tạo ra. Bây giờ, Napoli vẫn sống trong những giấc mơ ấy. Đội bóng đã xuống hạng vài lần, đã phá sản một lần, đã thay đổi không biết bao nhiêu cầu thủ, nhưng cái sân San Paolo vẫn vậy và ở đây, sau Chúa, sau Thánh Gennaro, là Thánh Diego, với câu chuyện cổ tích được viết ra tháng 7/1984, khi anh hạ cánh bằng trực thăng ở San Paolo, khi 7 vạn khán giả cuồng nhiệt bỏ 1 nghìn lira (một khoản tiền lớn ở Napoli ngày ấy) để xem anh tâng bóng trong ngày ra mắt.

Ngày này 20 năm trước, Napoli và Maradona đoạt Scudetto lần thứ 2 và cũng là cuối cùng cho đến giờ. Napoli 51 điểm và Milan 49. Fuorigrotta tràn ngập một màu xanh đẹp hơn cả trời Địa Trung Hải. Mùa bóng 1989/90 kết thúc trong những tranh cãi, khi Milan uất hận trước một Scudetto mà họ cho là Napoli đã đánh cắp. Bước ngoặt kinh khủng xảy ra ở trận gặp Atalanta, khi một đồng xu từ khán đài ném xuống khiến Alemao nằm lăn ra sân cỏ. Sau này người ta bảo viên bác sĩ Carmando của Napoli đã thì thầm với tiền vệ người Brazil, là “nằm xuống đi, nằm xuống đi” và FIGC đã xử cho Napoli chiến thắng. Napoli ngày ấy có Moggi (!), người 16 năm sau đưa Juventus xuống bùn, có Careca, Alemao và đặc biệt, Maradona, ông vua của sân cỏ và cũng là hoàng đế ngoài đời, người có những mối quan hệ với gia đình mafia Giuliano, anh em Carmine và Salvatore, những “boss” của khu Forcella. Camorra kiểm soát Maradona và Napoli? Không ai biết, nhưng mùa ấy ông chủ Ferlaino đá đít HLV Bianchi một năm trước khi ông hết hạn HĐ, thay ông bằng Bigon, và đặc biệt là Maradona muốn đến Marseille. Giận dỗi, anh không thèm trở lại đội khi mùa bóng mới bắt đầu. Bigon trông cậy vào Gianfranco Zola (cũng lùn như Maradona và được Moggi lôi lên từ hạng C). Khởi đầu ấn tượng: 4 thắng, 1 hòa (với Cesena, dưới tay Lippi, lần đầu cầm quân). Vào giữa tháng 9, Thánh Diego trở lại và bùng nổ trong những chiến thắng Milan (Carnevale 2 bàn, Maradona) và ĐKVĐ Inter (Careca, Maradona).

Nhưng đến mùa xuân, khi Maradona bắt đầu “ươn người”, Napoli tụt dốc. Họ thua Milan 0-3 ở San Siro và kém Milan 2 điểm. Thế rồi đồng xu của một ai đó (Galliani bảo là của một CĐV Napoli) ném vào đầu Alemao và Milan thua trên sân Verona (Sacchi bảo trọng tài Lo Bello xử lí một cách kì lạ). Napoli vượt lên ở 2 vòng cuối và Fuorigrotta bùng nổ trong niềm vui sướng điên khùng của Scudetto thứ 2, niềm vui cuối cùng của một thời kì đẹp đẽ có lẽ không bao giờ trở lại. Những ngọn lửa của Maradona không cháy nữa kể từ khi số phận buộc anh phải chống lại và chiến thắng nước Ý ở bán kết Italia 90, trong màu áo Argentina. Trái tim Maradona chia đôi. Anh phải chọn Argentina. Trái tim tifosi Napoli tách làm 2 nửa. Họ phải chọn Italia. Một tháng sau Scudetto, Fuorigrotta bùng nổ trong giận dữ. Napoli đã từng yêu Maradona bao nhiêu nay thù ghét anh bấy nhiêu. Argentina hạ Italia và “những đêm huyền ảo” mà Nannini và Bennato đã hát trở thành đêm buồn của Thánh Diego. Anh ra đi một năm sau đó và vẫn nói rằng, vì “tôi đã chiến thắng họ, nên họ muốn đuổi tôi đi”. Cocaine, camorra, gái, không bóng đá nữa và Napoli bỏ rơi anh. Nhưng bây giờ anh vẫn còn sống ở đó, như từng là một người “partenopeo” trong 7 năm (1984-1991), sống trong hình hài của một người khác, con trai anh, Diego Maradona Junior. Ngày 20/9/1986, trước trận Napoli-Udinese, một cô gái có tên Cristina Sinagra, tuyên bố anh là cha của con cô. Maradona con cũng là một cầu thủ, nhưng không bao giờ bằng cha. Hoàng đế không có người kế vị trên sân cỏ. Napoli không lặp lại những ngày rung chuyển Vesuvio.

20 năm sau ngày ấy, nhớ lại Napoli và Maradona là nhớ lại cả một thời calcio, khi Maradona khóc ở Italia 90, vì bị tột đỉnh căm thù sau tột đỉnh yêu mến, và Berlusconi từng khóc vì mất Scudetto vào tay Napoli. Những giọt nước mắt của một thời mà bây giờ, muốn đau khổ cũng là cả một giấc mơ của calcio.

Anh Ngọc(Roma, Italia)

Napoli của Maradona

Những gì còn lại của 20 năm đã qua? Ở khu Posilippo, ở số 3 phố Scipione Capece, có một căn nhà nhỏ, mà tầng 2 của nó Maradona từng sống. Chẳng còn dấu ấn nào của Maradona, nhưng các tifosi vẫn tụ tập ở đây như để tưởng nhớ một thời vàng son. Ở Soccavo, có một sân bóng mà Maradona và Napoli đã tập ngày ấy, giờ mặt cỏ trông như một bãi lầy. Sàn nhảy ưa thích của anhh, Cachaca, đã bị phá đi. Nhưng căn phòng mà anh luôn ở trong khách sạn Paradiso vẫn còn. Anh luôn đến đấy qua đêm khi muốn trốn thực tại. Ở khu Spaccanapoli có một nhà nguyện dành riêng cho anh. Người ta để trên điện thờ một sợi tóc và một bình đựng nước mắt của các tifosi ngày anh ra đi năm 1991. Ở Miano, thậm chí có một “bảo tàng” nhỏ lưu lại hàng trăm kỉ vật của Thánh Diego mà chủ của nó là Saverio, 30 năm qua là người bảo vệ của sân San Paolo và người đồng đội cũ của anh, cựu hậu vệ Bruscolotti đã mở một nhà hàng có tên “10/5/1987”. Ấy là ngày mà Napoli Maradona đoạt Scudetto đầu tiên.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm