|
Vắng ông, Serie A trở thành sa mạc về chất lượng người dẫn dắt. Các HLV tài năng đã bỏ đi, Leonardo từ giã, Ferrara chỉ tạo nên ảo tưởng. Những Capello, Ancelotti, Mancini, Spalletti đã bỏ trốn, trong khi Trap trở thành người hùng tại Ireland ở tuổi 70. Serie A cần một điểm tựa để so sánh với các nền bóng đá khác, kể cả khi con người ấy lúc nào cũng gây ra rắc rối và chống lại tất cả vì cho mình chỉ vĩ đại sau có Chúa (ông vẫn còn khiêm tốn hơn Beatles, nhóm nhạc cho là họ nổi tiếng hơn cả Jesus). Không có ông, là một Inter khác, và một Serie A rất khác.
|
Balotelli có thể nghỉ trận chung kết Champions League Tiền đạo trẻ Mario Balotelli, người mà theo tờ Gazzetta dello Sport, sẽ đóng một vai trò trọng yếu trong tính toán của Jose Mourinho cho trận chung kết Champions League với Bayern Munich, đang có nguy cơ phải ngồi ngoài trận đấu quan trọng này. Balotelli phải rời sân giữa chừng ở buổi tập sáng qua bởi một chấn thương cơ đùi phải. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được biết, nhưng có khả năng anh sẽ không kịp bình phục trước trận chung kết. Trước đó, theo Gazzetta dello Sport, Balotelli nhiều khả năng được đá chính trận gặp Bayern, ở vai trò tiền vệ/tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1, cùng Sneijder và Eto’o hỗ trợ cho tiền đạo cắm Milito. Ở một diễn biến khác, người ta ước tính rằng, nếu giành “cú ăn ba” mùa này, Inter có thể kiếm được đến 100 triệu euro từ tiền thưởng, tiền bản quyền truyền hình và vé vào sân. Trong đó, riêng khoản thu về từ UEFA đã là 35,1 triệu. |