(TT&VH) - Trận đấu đêm nay sẽ không chỉ là trận chia tay của Milan với HLV Leonardo và của Juventus với HLV Zaccheroni, mà còn là trận đấu cuối cùng của các bậc “trưởng lão” trong cả hai màu áo.
Đêm nay, hàng triệu milanista sẽ vẫy tay từ biệt một tượng đài của sân San Siro: tiền đạo Filippo Inzaghi. Nếu không có một tin sét đánh xảy đến bên tai, rằng Milan bất ngờ chấp thuận gia hạn hợp đồng với anh thêm một mùa giải nữa, đây sẽ là một màn li biệt khó có thể cầm nổi nước mắt. Chín năm khoác áo Milan là 9 năm Pippo cho thấy anh quan trọng nhường nào với đội bóng áo sọc đỏ đen, kể cả khi Milan vẫn còn Shevchenko trong đội hình. Cú đúp vào lưới Liverpool giúp Milan thắng trận chung kết Champions League 2007 là đủ đưa cái tên Super Pippo lưu danh thiên cổ trong “gia phả” của Rossoneri. Nhưng 119 bàn thắng khác anh cống hiến cho sắc áo đỏ-đen cũng đều góp phần đặc biệt giúp đội bóng này có 8 năm thành công vang dội dưới thời HLV Ancelotti. Rất nhiều người vì hâm mộ Pippo mà trở thành milanista, trong khi toàn bộ giới milanista đều nhanh chóng cảm mến tiền đạo hom hem này từ khi anh rời cừu địch Juventus đến đây năm 2001. Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn và sự chia ly không bao giờ tránh khỏi, nhưng với phần đông người hâm mộ Milan, giã biệt Pippo vẫn cứ là nỗi buồn khó xoa dịu. Mùa tới, có thể Inzaghi sẽ khoác áo Parma.
Đêm nay, Giuseppe Favalli cũng sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mình cho Milan, sau 4 mùa giải gắn bó. Dĩ nhiên cảnh chia ly sẽ không bùi ngùi như hôm giã biệt huyền thoại Maldini cách đây một năm, nhưng Favalli cũng không phải là một cái tên xoàng trong làng bóng Serie A. 21 năm chinh chiến trong màu áo Cremonese, Lazio, Inter và Milan giúp anh có vị trí thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Serie A, với 485 trận (đêm nay sẽ là 486), ít hơn 9 trận so với người xếp trên, Tarcisio Burgnich. Hiện trong số những người còn thi đấu, chỉ có đội trưởng Zanetti của Inter là chơi nhiều trận Serie A hơn Favalli, với 500 trận tròn, trong khi ở phía sau, Totti mới “chỉ” chơi 441 trận và Del Piero chơi 421 trận. Cùng với anh, thủ môn Dida, người hùng trong trận chung kết Champions League 2003, cũng sẽ lần cuối cùng xỏ găng để bắt cho Milan. Tất cả họ đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng các milanista.
Đây chắc chắn cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Fabio Cannavaro trong màu áo Juventus, bởi ấn tượng mà người đội trưởng ĐT Italia này tạo được ở Juve trong mùa giải sắp kết thúc là hết sức mờ nhạt, nếu không muốn nói là tiêu cực. Phong độ đáng thất vọng của Cannavaro góp phần vào thất bại thê thảm của Juve mùa này. Anh thậm chí còn bị coi là một lý do khiến Juve bị giới hâm mộ quay lưng (họ gọi anh là đồ phản bội sau khi trở lại từ Real Madrid). Hiện Cannavaro vẫn hối thúc Juventus gia hạn hợp đồng với anh thêm 1 mùa giải nữa, nhưng phía Juve chỉ đề nghị một vị trí trong ban huấn luyện hoặc ban lãnh đạo cho trung vệ 37 tuổi này. Nếu không chấp nhận treo giày, nhiều khả năng Cannavaro sẽ trở về khoác áo đội bóng quê hương Napoli ở mùa giải tới.
![]() |
Đêm nay, Giuseppe Favalli cũng sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mình cho Milan, sau 4 mùa giải gắn bó. Dĩ nhiên cảnh chia ly sẽ không bùi ngùi như hôm giã biệt huyền thoại Maldini cách đây một năm, nhưng Favalli cũng không phải là một cái tên xoàng trong làng bóng Serie A. 21 năm chinh chiến trong màu áo Cremonese, Lazio, Inter và Milan giúp anh có vị trí thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Serie A, với 485 trận (đêm nay sẽ là 486), ít hơn 9 trận so với người xếp trên, Tarcisio Burgnich. Hiện trong số những người còn thi đấu, chỉ có đội trưởng Zanetti của Inter là chơi nhiều trận Serie A hơn Favalli, với 500 trận tròn, trong khi ở phía sau, Totti mới “chỉ” chơi 441 trận và Del Piero chơi 421 trận. Cùng với anh, thủ môn Dida, người hùng trong trận chung kết Champions League 2003, cũng sẽ lần cuối cùng xỏ găng để bắt cho Milan. Tất cả họ đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng các milanista.
Đây chắc chắn cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Fabio Cannavaro trong màu áo Juventus, bởi ấn tượng mà người đội trưởng ĐT Italia này tạo được ở Juve trong mùa giải sắp kết thúc là hết sức mờ nhạt, nếu không muốn nói là tiêu cực. Phong độ đáng thất vọng của Cannavaro góp phần vào thất bại thê thảm của Juve mùa này. Anh thậm chí còn bị coi là một lý do khiến Juve bị giới hâm mộ quay lưng (họ gọi anh là đồ phản bội sau khi trở lại từ Real Madrid). Hiện Cannavaro vẫn hối thúc Juventus gia hạn hợp đồng với anh thêm 1 mùa giải nữa, nhưng phía Juve chỉ đề nghị một vị trí trong ban huấn luyện hoặc ban lãnh đạo cho trung vệ 37 tuổi này. Nếu không chấp nhận treo giày, nhiều khả năng Cannavaro sẽ trở về khoác áo đội bóng quê hương Napoli ở mùa giải tới.
B.V
