Bóng đá Italy

Điều quan tâm duy nhất của “Chievo Interista”: Tiền

15/05/2010 11:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đá trận cuối cùng trong mùa giải với mục tiêu đoạt Scudetto trên sân Bentegodi xem ra là một điều không đơn giản, không chỉ vì ở nơi đây, đã xảy ra 2 trường hợp mất Scudetto (đều của Milan năm 1973 và 1990) mà vì giữa Chievo và Roma chưa bao giờ có sự tôn trọng lẫn nhau, chưa nói đến tình yêu.
 
Chievo sẽ gây không ít khó khăn cho Roma - Ảnh Getty

.

Họ ghét nhau từ mùa hè 2003, trong vụ Legrottaglie. Hậu vệ này đã đạt được một thỏa thuận chuyển nhượng sang Roma, để rồi cuối cùng anh đến chơi bóng cho Juventus, qua tay Moggi, kẻ đã cướp của Roma không ít cầu thủ khi họ tưởng như sẽ đến với đội bóng thủ đô. Từ đó đến giờ, là những tranh cãi, những câu nói kháy, những chỉ trích lẫn nhau giữa các chủ tịch Sensi và Campedelli. Những vụ chuyển nhượng Perrotta từ Chievo sang Roma và Roma cho Chievo mượn Brighi một thời gian dài là để 2 bên hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ. Báo chí ở Roma giờ đây viết rằng, để nối lại mối quan hệ ấy, Roma sẽ cho Chievo mượn một số cầu thủ trẻ mùa tới. Đổi lại, Chievo hãy “thả” cho Roma trận đấu chủ nhật này. Nhưng trên thực tế, có cần “thả” hay không, một khi Roma chưa từng thua ở sân nhà của Chievo kể từ năm 2003?

 
Dù thế nào đi chăng nữa, thì chỉ có Roma muốn chiến thắng. Chievo hướng đến một điều khác: lợi nhuận. Dù Campedelli, chủ tịch hãng bánh ngọt nổi tiếng Paluani, chưa bao giờ giấu giếm mình là một interista, thì Chievo, đã trụ hạng thành công ở vòng trước, cũng chỉ còn có tiền là mục tiêu phấn đấu duy nhất và quan trọng nhất. Trận Chievo-Roma có là nơi đăng quang của Roma hay không thì sau 90 phút ta sẽ biết, nhưng sẽ là dịp để Chievo ăn mừng việc trụ hạng và thu bộn tiền, với 15 nghìn romanisti đổ bộ lên các khán đài của sân Bentegodi. Inter hay Roma thắng, điều đó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Chievo.
 
 A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm