
Milito là mối đe dọa lớn với Fiorentina, ảnh AP
Xoay vòng sẽ giúp Inter tránh bị quá tải, nhưng lại hạn chế sự ổn định và sức mạnh của đội. Liệu Mourinho có dám để Milito, Maicon hay Cambiasso nghỉ ngơi, khi chỉ cần đứt mạch thắng, quyền tự quyết Scudetto sẽ không còn nằm trong tay họ nữa? Cần biết rằng Fiorentina đang rất quyết tâm ở cả Serie A lẫn Cúp Italia, bởi họ phải giành được tấm vé dự cúp châu Âu bằng mọi giá, bất kể qua con đường nào, nên hai trận liên tiếp ở Artemio Franchi trong 3 ngày hứa hẹn là những màn tra tấn thể lực với thầy trò HLV Mourinho. Chỉ cần Inter thua 1 trong 2 trận với Fio thôi, mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Inter chấp nhận hy sinh Cúp Italia để dồn sức cho trận đêm nay, nhưng “buông” không phải là truyền thống của cả Inter lẫn Mourinho.
Do đó, nhiều khả năng Mourinho vẫn sẽ liều lĩnh tung ra những người tốt nhất trên sân Artemio Franchi hòng tránh bị chiếm ngôi ngay ở vòng đấu này, mà ông cũng cần phải làm thế, bởi ở Serie A, Inter bây giờ không còn là một đối thủ đáng sợ nữa khi rời xa sân nhà Meazza. Trong 8 trận sân khách kể từ khi bước sang năm mới, Inter chỉ thắng được 2 trận, hòa 4 và thua 2, và hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi chuỗi trận tệ hại nhất trùng vào dịp họ phải đá knock-out Champions League. Tuy nhiên, Fiorentina cũng đang không có được phong độ tốt ngay cả trên sân nhà, đồng thời đã thua tất cả các đội hàng đầu (Milan, Roma, Juventus) ở Artemio Franchi mùa này. Fio cũng đã thua Inter 7/8 lần gặp gần nhất (hòa 1) và không ghi được bàn nào ở 7 trận gần đây. Nếu Inter dốc sức và chơi thực sự quyết tâm, một thắng lợi là hoàn toàn có thể. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng ấy có thể sẽ cực đắt.
|
Đối đầu Serie A: 71 trận ở Artemio Franchi, Fio thắng 24, hòa 30 và thua 17 trận. Lực lượng: Fiorentina vắng Mutu (treo giò), Gamberini (chấn thương). Inter vắng Santon (chấn thương). Đội hình dự kiến: Fiorentina: Frey – Comotto, Kroldrup, Felipe, Gobbi - Santana, Bolatti, Montolivo, Vargas – Jovetic – Gilardino Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Chivu – Zanetti, Cambiasso, Balotelli – Sneijder – Eto’o, Milito |