Bắt đầu cuộc đua Inter-Milan cho Scudetto: Inter trong cơn gió lốc

Thứ Tư, 17/03/2010 15:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Phong độ sa sút nghiêm trọng của Inter trong một tháng qua đã tạo điều kiện lí tưởng cho Milan mơ đến một cuộc lật đổ. Nguy cơ đánh mất Scudetto là không nhỏ, nếu Mourinho không phanh được giai đoạn tiêu cực này.

Khi Seedorf tung ra cú sút chết người vào lưới Chievo, trong khung thành đội bóng xứ Veneto có lẽ có cả Mourinho. Bàn thắng vào phút cuối ấy dành cho ông và những lời chế giễu “zeru tituli” (không một danh hiệu, tiếng Ý nói theo giọng BĐN) mà ông đã nói ra để hạ nhục các đối thủ của Inter vào cuối mùa bóng trước. Khi Milan đã tiến sát đến sau lưng Inter, những bóng ma thất bại của các mùa bóng họ để tuột tay Scudetto lại hiện về. Moratti đưa Mourinho về để giúp Inter đoạt Champions League, vì Scudetto thì Mancini cũng làm được. Nhưng việc để mất chức vô địch họ đã giữ suốt 4 năm qua cũng là một thảm họa nặng nề giáng lên uy tín và hình ảnh của đội bóng đã làm mưa làm gió calcio thời kỳ hậu Calciopoli. Nguy cơ là có thật. Lịch sử cho thấy những cú sốc ấy đã làm rung chuyển thế giới Inter vài lần. Mùa 1961/62, Inter đã dẫn đầu bảng đến khi giải còn 8 vòng thì hụt hơi, để Fiorentina, rồi Milan vượt lên đoạt Scudetto. Mùa bóng 1963/64, Inter đã sánh vai với Bologna cho đến tận vòng cuối cùng, trước khi mất Scudetto vào tay đội bóng xứ Emilia trong trận play-off. Mùa bóng 1966/67, Inter vẫn còn hơn Juve 1 điểm ở vòng áp chót (vòng 33), để rồi, ở vòng cuối cùng, trận thua trên sân Mantova (trong khi Juve hạ Lazio) đã khiến Inter ngã gục trước cửa thiên đường. Và gần nhất, 5/5/2002.

Inter đang sa sút ở Serie A

Một thảm họa như thế có xảy ra hay không, trong thời điểm Mourinho có thành tích tồi nhất trong sự nghiệp HLV (trừ 5 trận hòa liên tiếp/5 trận cuối mùa 2006/07, khi Chelsea đã chắc chắn mất chức VĐ Premier League thì chưa khi nào các đội của Mou giành được ít hơn 8 điểm/6 trận liên tiếp của một mùa bóng ), còn phụ thuộc nhiều vào số phận của Inter tại Champions và sức mạnh của Mourinho. Sức mạnh về tinh thần chứ không phải năng lực chuyên môn, bởi chỉ có sự sắt đá của tinh thần và bản lĩnh của người cầm quân trong ông mới có thể đưa Inter vượt qua thời điểm này. Mùa xuân thứ hai liên tiếp, người ta tự hỏi Mourinho sẽ ở đâu vào tháng 6 tới, và với đội bóng nào. Người ta khẳng định đầu ông giờ đã nghĩ đến Bernabeu (thay Pellegrini) hoặc City of Manchester (thay Mancini). Nhưng không bao giờ Mourinho muốn ra đi với tư cách của một kẻ thất bại. Hành động dũng cảm và quyết đoán-gạt bỏ Balotelli khỏi danh sách triệu tập cho trận đấu tối quan trọng với Chelsea - không phải là cách để thể hiện sự lạm dụng quyền lực trong tay, mà là cách để cả khối Inter đoàn kết và tập hợp thành một lực lượng sắt thép trong giai đoạn cuối giải, không phải chỉ cho trận Chelsea, mà cho cả Serie A.

Hy sinh cá nhân để đổi lấy tập thể và sử dụng sức mạnh ý chí để vượt qua khó khăn là chiến thuật quen thuộc của Mou, người được các tifosi Inter bây giờ mệnh danh là một mình chống lại mafia, mafia ngay trong lòng Inter (Balotelli và người quản lí của anh, Raiola) và mafia trong thế giới calcio. Mourinho có thể thắng được Balotelli, nhưng không dễ chiến thắng những thế lực lúc ẩn lúc hiện kia. Bây giờ, Inter đã tự dồn mình vào chân tường và người ta hy vọng, ở đó, Inter sẽ bật lên, dù sẽ không còn bao giờ là dễ dàng trong cuộc chiến chống lại Milan. Thế lực của đội bóng Berlusconi đã được củng cố và mạnh lên rất nhiều trong Lega Calcio. Mou có thể “ngửi” được những “mùi” ấy và ông đã lên tiếng từ lâu, nhưng công kích một thiết chế, với những con người đã từng vội vã đưa Inter tới một Scudetto trên giấy vào mùa hè 2006 sau những phiên xem xét chóng vánh để rồi sau đó ra đi, có thể là thừa, vì những cuộc chơi bóng đá-chính trị này nằm trong một “hệ thống” mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu nổi.

Sau Chelsea đêm Thứ Ba là Palermo đêm Thứ Bảy này. Inter và Mourinho sẽ lao mình vào một cơn bão mới mà sức hủy hoại của nó lớn hơn 3 mùa bóng hậu Calciopoli cộng lại, và không chỉ chiến đấu trên sân là đủ, bởi không đơn giản một mình chiến đấu chống lại cả một hệ thống. Một cuộc chiến lành ít, dữ nhiều, và không ai có thể biết được chữ ngờ...
 
Anh Ngọc(Roma, Italia)
 
 
Những cuộc lội ngược dòng lịch sử trong 4 thập kỉ qua
 
1970-71 Sau 2/3 chặng đường (20 vòng đấu), Milan chỉ hơn Inter 1 điểm (30 và 29 điểm), nhưng cuộc lật đổ diễn ra ở vòng 23, khi Milan thua Varese 1-2 trên sân nhà, trong khi Inter thắng 1-0 trên sân Catania và cuối cùng đoạt Scudetto trước khi giải kết thúc một vòng. Mùa đó, Inter cũng khởi đầu tồi tệ hệt Milan mùa này, với một loạt trận thua, dẫn đến việc chủ tịch Moratti (cha) sa thải HLV Heriberto Herrera và thay bằng HLV Invernizzi (đã mất năm 2005) từ vòng 11. Invernizzi là người duy nhất cho đến lúc này trong lịch sử Serie A đến thay ngựa giữa dòng ở một CLB và đem đến cho đội này Scudetto trong mùa bóng đó.
 
1998-99 Đứng thứ 4 sau khi kết thúc lượt đi và vẫn còn kém Lazio đầu bảng đến 6 điểm khi giải còn 7 vòng nữa là kết thúc, Milan đã thắng cả 7 trận còn lại đó, tận dụng một sơ sảy của Lazio để vượt lên ở vòng 32 (giải có 34 vòng) và đoạt Scudetto ở vòng cuối cùng.
2001-02 Hơn Juve đến 6 điểm khi giải còn 5 vòng, nhưng sự căng thẳng trước sức ép của Roma và Juve đã khiến Inter gục ngã 2-4 trước Lazio ở vòng cuối cùng, mất Scudetto vào tay Juve. Đó là cuộc lội ngược dòng gần nhất ở Serie A. Trong 7 mùa bóng từ đó đến nay, cứ đội nào dẫn đầu bảng khi giải đi qua 2/3 chặng đường là đoạt Scudetto.
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
@giahuy : nếu bạn là 1 Interisti thì cũng nên tôn trọng Milan. Lúc này, Milan đang trong giai đoạn khó khăn, đến lúc họ hồi phục được thì Inter cũng mệt chứ chẳng đùa!
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com.vn) (10:56 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vọng mùa giải sau milan sẽ thay đổi triệt để để cùng Inter đại diện cho Ý ở C1. Dù gì thì cũng là anh em một nhà. Và hy vọng Juve cũng sẽ trở lại là chính mình để cuộc chiến gay go hơn. Khi chiến thắng đến quá dễ dàng thỉ niềm vui cũng ít đi. ^^. Đúng không các fan Inter?
Milan  (kho_vi_dep_trai2910@yahoo.com) (05:06 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter đã giải quyết được bài toán Chelsea rồi thì giờ Milan hãy chuẩn bị hít khói đi
giahuy  (giahuy_sg@yahoo.com) (02:15 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tốt nhất là một cú ăn ba, trong đó một cú đúp là hầu như chắc chắn.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (08:01 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không một Interista nào mảy may lo ngại về việc phải chiến đấu (chứ không phải "cạnh tranh", với nhiều đối thủ) trên mặt trận SA. Họ vẫn rất tự tin, và một số nhỏ thậm chí còn ở mức cao hơn, "cuồng tín", tức đặt trọn tinh thần vào Mourinho, đến mức dù có mất Scudetto thì cũng vẫn sẽ là một chiến thắng. Mourinho đã tạo nên được một đội quân như vậy, với ông đứng ở Đầu sóng ngọn gió, dẫn dắt và che chở cho các càu thủ, và cả 1 bình đoàn các tifosi. Thật không khác gì 300 chiến binh Sparta dưới sự dẫn dắt của Leonidas chống lại hàng triệu quân Ba Tư. Không hề có nỗi sợ, chỉ có những dòng máu xanh-đen chảy trong huyết quản và những bản hùng ca vang lên, dù biết là sẽ chết (mất Scudetto). Inter chấp hết!!!
Nam  (dung_hoi111@yahoo.com) (03:46 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.