|
0 Đây là trận đầu tiên Roma không ghi được bàn thắng nào trong các trận gặp Milan sau 11 trận đấu liên tiếp (19 bàn). Lần gần nhất họ không làm được điều này là trong trận thua Milan 0-2 ngày 20/3/2005. Đây cũng là trận hòa không bàn thắng thứ 4 của Milan mùa này.
15 Sau 15 năm mới lại có một trận hòa 0-0 giữa Roma. Kể từ đó, Roma thắng 7, Milan thắng 3 và có 4 trận hòa có bàn thắng.
17 Hòa Milan 0-0, Roma trải qua 17 trận liên tiếp không thua tại Serie A, với 12 trận thắng và 5 trận hòa. Lần gần nhất Roma thất bại là trận thua Udinese 1-2 ngày 28/10/2009.
Lệnh của Silvio: “Tấn công ở Old Trafford”
Không phải ngẫu nhiên mà trong thời điểm vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp vùng vào cuối tháng, Berlusconi vẫn dành cho Milan một bữa ăn trưa cùng nhau trước trận đấu với Roma và sau đó, có mặt trong những phút đầu khi trái bóng lăn trên sân Olimpico. Thông điệp của ngài chủ tịch: Milan, ta bên các người. Chuyến thăm ấy của Berlusconi cũng như hoàn cảnh mà Milan đang đương đầu (thu hẹp cách biệt với Inter và làm nên điều thần kì ở Old Trafford) đã tạo cảm hứng cho Leonardo tung ra một đội hình siêu tấn công, với bộ ba Ronaldinho-Borriello-Huntelaar, trong đó điều đáng ngạc nhiên nhất là Huntelaar đá ở chỗ của Beckham, một tiền đạo thực thụ thay vì một tiền vệ có vai trò tăng thêm sự cân bằng chiến thuật. Tất cả lên phía trước là mệnh lệnh của Berlusconi. Milan đã làm như thế ở Olimpico. Họ chỉ thiếu bàn thắng.
Mệnh mệnh của Silvio, do đó, cho trận đấu với M.U không có gì mới: tấn công bằng mọi giá ở Old Trafford, dù có hay không Pato, và trong trường hợp Pato không thể bình phục, điều hầu như chắc chắn là Leonardo sẽ vẫn bố trí hàng công như trong trận đấu với Roma. Alex Ferguson có lẽ chờ đợi điều đó, vì ông biết chắc bản tính của những người Brazil cũng như tình thế ngặt nghèo buộc Milan phải dâng lên tấn công. Một cái bẫy nào đó đang được giăng ra trên đất Anh cho trận đấu lượt về. Milan và Berlusconi cũng biết vậy, nhưng họ không còn cách nào khác. Để sau đó, nếu những điều xấu nhất có thể xảy ra, cũng không hề tiếc nuối một điều gì. |