Cuộc chiến Inter-Milan: Trận derby thứ 3

Chủ Nhật, 28/02/2010 14:25


(TT&VH) - Milan đã thua Inter trong cả 2 trận derby đi và về, với tổng tỉ số 0-6. Nhưng trong một trận derby khác đang nhen nhóm cho cuộc đua Scudetto, không ai biết điều gì có thể xảy ra.


Trận derby ấy không diễn ra trên sân và cũng không kéo dài trong 90 phút, bởi trên thực tế, cuộc chiến ấy được thực hiện trong im lặng và còn những 3 tháng nữa để biết được kết cục cuối cùng. Mourinho tuyên bố đã ngửi được mùi của kẻ thù từ hơn một tháng trước, khi Inter hạ Milan trong trận derby lượt về. Sau trận thắng đầy tranh cãi của Milan trên sân Fiorentina, ông đã cảnh báo khả năng xảy ra một vụ Calciopoli mới khi những tình huống trùng lặp kì lạ dính đến trọng tài xảy ra với cả họ lẫn Milan đã dẫn đến việc lần đầu tiên kể từ hè 2006, thời điểm scandal bùng nổ, Inter bị bám sát như thế. Một tháng trước, sau khi đánh bại Milan 2-0, Inter đã bỏ xa Milan 9 điểm, Roma 11 điểm và được tung hô về sức mạnh tuyệt đối. Nhưng trong phòng họp báo hôm ấy, Mou bắn tín hiệu đến các trọng tài: “Để đánh bại chúng tôi, các vị phải làm cho chúng tôi chỉ còn thi đấu với 6 người”. Bây giờ, khi Inter chỉ thắng được 1 và hòa đến 3 trận, không thua nhưng cũng thân tàn ma dại với một loạt án treo giò, thì Milan chỉ còn cách họ 4 điểm. Kẻ thù của Inter đã thua trong 2 cuộc đấu giáp lá cà, nhưng lại có ưu thế trong tài bắn lén.



 Inter - Milan giờ không chỉ còn là một cuộc chiến thông thường.

Nỗi lo ngại về một Scudetto sắp bỏ túi có nguy cơ bị cướp giờ đây đang ngày càng ám ảnh Inter và cả calcio, bởi nếu Inter cũng bị lôi vào cuộc chiến quyền lực và sử dụng tiểu xảo, thay vì sự vượt trội về chất lượng đội hình và nhân sự, họ sẽ mắc bẫy. Những kí ức từ mùa 2004-05 cho thấy, những cuộc đấu quyền lực Juventus-Milan là giọt nước làm tràn li dẫn đến vụ Calciopoli. Cuộc chiến ấy nổ ra khi “liên minh thần thánh” JuveMilan tan vỡ, khi cả 2 lao vào một cuộc đua giành Scudetto bằng cả bóng đá trên sân lẫn trên bàn. Tháng 12/2004, Moggi đã dùng tay trọng tài Bertini để ngăn không cho Milan thắng họ trên sân Delle Alpi. Tháng 2/2005, không rõ vì lí do gì mà tin 2 cầu thủ Milan Pancaro và Gattuso từ chối thử doping bị tiết lộ. Milan trả đũa sau đó. Tháng 5/2005, họ gây sức ép buộc Lega Calcio phải dùng băng hình để treo giò Ibrahimovic, loại anh khỏi trận Milan-Juve ở San Siro. Vài ngày trước trận, “ai đó” đã cung cấp cho kênh RAI hình ảnh hậu vệ Cannavaro đang tiêm một chất sau này bị cấm vào tay trước trận CK Cúp UEFA năm 1999, khi anh còn chơi cho Parma. Thắng trên bàn, nhưng Milan thua Juve trên sân trong trận thư hùng ấy. Juve đoạt Scudetto, trong khi Milan thua Liverpool ở Istanbul.

5 năm sau cuộc đối đầu ấy, đang nhen nhóm một cuộc đối đầu mới, mà kẻ không thắng được Inter trên sân cỏ đang đi một con đường khác để phục kích các nhà ĐKVĐ Italia. Một tháng sau ngày bị đánh bại trong trận derby, Milan lại lừng lững bám đuổi Inter. Tông giọng của những ông chủ Milan đã thay đổi nhanh chóng, từ chỗ “Thực tế nhất là chúng ta chỉ có thể hướng đến suất dự Champions League” đến chỗ “Nếu tiếp tục nhịp độ này, điều gì cũng có thể xảy ra”. Thắng lợi của Inter trước Chelsea đã mở ra những hy vọng mới cho Milan. Milan mong Inter tiếp tục đi xa ở Champions League, căng mình ra trên cả 2 mặt trận có thể dẫn đến việc Inter mất sức ở Serie A (việc Inter hòa 3 trận liên tiếp trước khi đá với Chelsea là một minh chứng), trong khi việc thua M.U ngay trên sân nhà có thể là một cái cớ để Milan không tung hết sức ở Old Trafford, chấp nhận bị loại để tập trung cho trận tối quan trọng gặp Roma 3 ngày sau.


Nhưng trước đó, Milan phải tận dụng tất cả những lợi thế đang có được để rút ngắn thêm nữa cách biệt với Inter. Lợi thế đó là gì? Bất chấp tinh thần của Inter đang lên cao, Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo ở Udine, sẽ mất một nửa hàng tiền vệ (Muntari, Cambiasso), và cả một cặp trung vệ (Cordoba, Samuel). Thậm chí, Milan đã tính đến khả năng vượt Inter vào cuối tháng 3 nhờ yếu tố sân khách-sân nhà. Trong 4 trận tới, trong khi Inter đá 3 trận sân khách (Udinese, Catania, Palermo) và 1 sân nhà (Genoa), thì Milan được đá 3 trận sân nhà (Atalanta, Chievo, Napoli) và 1 trận sân khách (Roma). Đêm 28/3, Inter sẽ gặp Roma trên sân Olimpico. Tóm lại, trên lí thuyết, tháng 3 khó khăn đối với Inter và Roma nhiều hơn Milan.

Cách biệt giữa Milan và Inter đã được rút ngắn lại nhờ một phần không nhỏ từ những sai lầm của trọng tài, nhưng rất khó có thể thu hẹp hơn nữa vì sau những sự cố liên quan đến trọng tài, thật khó tin là sẽ xảy ra những sự cố mới trong thời gian tới. Giờ là lúc chiến đấu trên sân.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Sau 25 vòng: Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại

Những năm tháng trước Calciopoli, chất lượng của Serie A ngày một thấp, với cách biệt giữa các đội dẫn đầu bảng sau 25 vòng và sau đó đoạt Scudetto lên đến mức kỉ lục (mùa 2005-06, sau 25 vòng, Juve đạt 66 điểm và sau đó, đoạt Scudetto với 91 điểm để rồi bị tước). Calciopoli nổ ra, Inter “kế thừa” Scudetto và số điểm sau 25 vòng của họ phá kỉ lục cũ của Juve (67 điểm), đoạt Scudetto với 97 điểm, để rồi từ đó cứ tụt liên tục. Sau 25 vòng mùa 2006-07, Inter còn hơn đội nhì bảng Roma 14 điểm, thì cách biệt sau đó càng ngắn lại, xuống còn 9, và bây giờ 4 điểm. Trong 4 mùa bóng kể từ Calciopoli, khi số điểm của các đội nhì bảng chỉ chênh lệch hơn kém 3 điểm thì Inter đã mất 12 điểm. Điều gì đang xảy ra? Có 2 cách giải thích: 1) sự chênh lệch trình độ giữa Inter và các đội bám theo không còn quá lớn như trước, 2) các thế lực truyền thống của calcio (cả trong lẫn ngoài sân cỏ) đều đã trở lại.


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Đấy là SeriA! SeriA của liên minh ma quỷ Juve và Milan đã dẫn tới vụ Calciopoli thì nay Milan và Juve lại tiếp tục trò chơi để Milan có thể vô địch và Juve được dự C1 mùa sau? Còn Inter, họ có thể chơi hay được không khi mà cầu thủ bị chi phối nhiều, khi mà trọng tài thổi gắt với họ (phải nhìn rõ mới thấy,...), khi mà họ có cố gắng bao nhiêu để giành chiến thắng để có 3 điểm thì Milan dù đá rất tồi thì đương nhiên vẫn có 3 điểm ( trận thắng Fio chính Nesta cũng thấy ... kỳ lạ)! Tôi thấy Morrati là một người đàn ông chân chính, yêu bóng đá trong khi sếp của AC chỉ lợi dụng bóng đá, dựa vào bóng đá để tiến thân thì mới thấy so sánh của A.N là hoàn toàn chính xác! Milan từ chỗ là kẻ thua cuộc mà lại vô địch thì ... bó tay! Mou luôn có những phát biểu gây sốc, khó nghe vì động chạm đến rất nhiều người nhưng ông luôn nói đúng! Thế mới thấy đọat được Scudetto còn khó hơn C1 vì những "thế lực đen", phản bóng đá đứng sau hai đội bóng lớn là Milan và Juve! Đây cũng chính là lý do để SeriA sa sút đến như vậy!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (09:41 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái cách của người Ý , nếu kô to giọng thì cuối cùng sẽ ko có gì thay đổi như mourin đã nói, thập niên 9x tôi rất thích seria, nhưng bây giờ đủ thấy nên thích cái gì, cái cách bellus hành xử như "con buôn" thì cũng giống như đòn Milan , Juve( tập đoàn) xoay chuyển cái gọi là seria, hèn gì bóng đá England vẫn hơn người Ý… , dù sao Morati và gia đình ngoài đời cũng “thiện” hơn đối thủ. Có lẽ inter sau này sẽ dễ thích nghi hơn phần còn lại
Hoang Thang  (mrhthang@gmail.com) (12:02 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi nghĩ đó là maketing của Calcio nhằm câu khán giả va sự quan tâm để cuộc chiến hấp dẫn kéo dài càng lâu càng tốt.đến những vòng cuối thì Inter sẽ đựơc hưởng lợi và sẽ vô địch...
nth  (trunghieu712003@yahoo.com) (06:25 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là một Milanista nhưng thật sự nếu năm nay Milan giành được Scudetto thì ở thời điểm hiện tại mình cũng thấy thật bất công cho Inter. Nhưng còn 13 vòng đấu nữa, Hãy chờ xem Serie A còn những diễn biến như thế nào nữa
abcd_298  (ngoquangdat@gmail.com) (06:58 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngán ngẩm thật. Moggi thì mới sắp trở lại thôi nhưng Berlusconi và bộ sậu đã trở lại thật rồi.
shang  (ruoitrau01@yahoo.com) (07:53 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nhìn riêng trận Inter - Sampdoria thì tôi không nghĩ có âm mưu chống lại Inter. Đơn giản vì các thẻ phạt đều là xác đáng. Theo như thống kê bên trên, tự dưng phải đặt ra câu hỏi: liệu các đối thủ của Inter mạnh hơn, hay Mourinho không làm tốt việc của Mancini để lại?
Ho Khac Huy  (huyhk@yahoo.com) (09:19 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

KT - 2/14/2012 9:00:46 AM
2 ĐỘI MÌNH THICK, HY VỌNG TRẬN ĐẤU HẤP DẪN
Hoa Chuông - 2/14/2012 9:47:33 AM
Dù tôi không ưa mấy tấm ảnh trong toàn bộ Xuân Thì chút nào, nhưng khách quan mà nói Thúy chỉ là nạn nhân khi bị êkíp cũ tung ra những bức ảnh mà cô không muốn. Chúng ta nên rộng lượng hơn. Khi đã là...
Hancock004 - 2/14/2012 9:18:40 AM
Vấn đề là Suarez không phục thì tất nhiên không thèm bắt tay "kẻ thù" cho mình lên khán đài ngồi 8 trận. Thực sự Suarez có tư tưởng phân biệt chủng tộc hay không ? Nếu thực sự anh đã làm chuyện đó mà...
1inaM - 2/14/2012 9:46:46 AM
Há há há, bài viết thật thú vị,
Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!