Napoli đang bế tắc: Mazzarri đã hết “phép”?

Thứ Năm, 25/02/2010 15:06

(TT&VH) - Thất bại 1-3 trên sân Udinese hôm 7/2 vẫn đang là thất bại duy nhất của Napoli ở Serie A từ khi HLV Walter Mazzarri đến thay Donadoni, tính đến nay đã là 18 trận. Nhưng đã 4 trận liên tiếp gần đây, Napoli không biết đến hương vị chiến thắng. Tệ hơn nữa, ngoài trận thua Udinese kể trên, ở 3 trận còn lại, đội bóng áo xanh không ghi nổi bàn thắng nào và để hòa 3 trận 0-0 hết sức đáng thất vọng.

Tính rộng hơn, Napoli chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần đây và để hòa 0-0 tới 4 lần, trong đó có 3 trận trên sân nhà San Paolo, ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới cũng chừng ấy bàn. Hệ quả là từ chỗ đứng thứ 3 và hơn Roma 1 điểm sau vòng 19, đến nay, sau vòng 25, Napoli đã tụt xuống thứ 6 và kém Roma những 10 điểm. Ước mơ giành một suất dự Champions League chưa hoàn toàn tan vỡ bởi hiện chỉ kém Top 4 1 điểm, nhưng nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ nhạt nhòa hiện tại, giữ được chiếc vé dự Europa League cũng sẽ đòi hỏi sự nỗ lực của thầy trò HLV Mazzarri.

Mazzarri vẫn chưa thể làm gì để đưa Napoli trở lại con đường chiến thắng

Điều gì đang xảy ra với hàng tấn công của Napoli, với những chân sút từng “hành hạ” các thủ môn hàng đầu Buffon và Dida cách đây 4 tháng? Việc Napoli liên tiếp chỉ giành được những trận hòa 0-0 thời gian gần đây không thể được xem là bình thường nữa rồi, đặc biệt khi 3 trong 4 trận hòa như thế diễn ra ở ngay thánh địa San Paolo, nơi luôn bổ sung thêm rất nhiều sức mạnh cho Napoli. Trận hòa 0-0 với Inter, khi bóng từ chân các cầu thủ Napoli 2 lần chạm khung gỗ Julio Cesar, đúng là một trận đấu kém may mắn, nhưng Mazzarri và các học trò giải thích sao về trận hòa 0-0 trên sân đội bét bảng Siena cuối tuần qua, trận đấu mà chính Siena mới là đội tiếc nuối hơn khi chỉ giành được 1 điểm? Đáng thất vọng hơn nữa khi đó chính là trận đấu mà tiền đạo quan trọng Lavezzi trở lại sau gần hai tháng chấn thương, cũng như Mazzarri đã tung tất cả các tiền đạo ông có vào sân. Kết quả chỉ là những tiếng thở dài.

Mazzarri đã hết “phép” sau khi biến Napoli trở thành một hiện tượng với 15 trận liên tiếp bất bại ở Serie A? Có thể, bởi hiện lối chơi 3-4-1-2 mà ông áp dụng cho Napoli đã không còn tạo ra được những điều bất ngờ nữa. Napoli chưa sa sút thảm hại như cùng kỳ mùa trước (khiến HLV Reja phải ra đi vào tháng 3/2009), nhưng họ đang chững lại và sẵn sàng rơi tự do một khi không còn giữ được tinh thần tốt nữa. Mazzarri cần phải thực hiện những sự thay đổi trước khi quá muộn, mà đầu tiên là nhằm vào vị trí của nhạc trưởng Marek Hamsik, người đã chơi dưới sức trong thời gian gần đây. Có vẻ như tiền vệ người Slovakia đang bị dao động bởi những tin đồn chuyển nhượng đang xôn xao rằng Chelsea và Inter sẵn sàng rước anh về với mức lương khủng, đồng thời có tâm lý giữ chân cho World Cup đầu tiên trong đời. Tầm ảnh hưởng của Hamsik với Napoli là quá lớn. Khi anh tỏa sáng, Napoli tỏa sáng. Khi anh mờ nhạt, không còn Napoli.

Mazzarri đang có những điều kiện tốt nhất để tiến hành thay đổi khi Lavezzi đã bình phục và thời điểm nóng bỏng đã đến. Cuối tuần này sẽ là Roma, đối thủ lớn đã từng khiến HLV Donadoni phải ra đi hồi đầu mùa. Một kết quả tồi nữa, hay thậm chí là một trận hòa 0-0, cũng sẽ đẩy đội bóng phố cảng chìm sâu vào khủng hoảng, bởi trong lúc họ “đủng đỉnh”, thì cả Palermo, Juventus, Cagliari, Genoa và Sampdoria đều đang tiến những bước ấn tượng. Thêm một trận thua, chỗ của Napoli có thể không còn là số 6 nữa, mà sẽ là thứ 10, ngang với một đội trung bình ở Serie A.
 
B.V
 
 

Thành tích của Napoli từ đầu năm 2010

06/01 Atalanta – Napoli 0-2

10/01 Napoli – Sampdoria 1-0

13/01 Juventus – Napoli 3-0 (Cúp Italia)

17/01 Napoli – Palermo 0-0

24/01 Livorno – Napoli 0-2

30/01 Napoli – Genoa 0-0

07/02 Udinese – Napoli 3-1

14/02 Napoli – Inter 0-0

21/02 Siena – Napoli 0-0

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hoa Chuông - 2/14/2012 9:47:33 AM
Dù tôi không ưa mấy tấm ảnh trong toàn bộ Xuân Thì chút nào, nhưng khách quan mà nói Thúy chỉ là nạn nhân khi bị êkíp cũ tung ra những bức ảnh mà cô không muốn. Chúng ta nên rộng lượng hơn. Khi đã là...
Hancock004 - 2/14/2012 9:18:40 AM
Vấn đề là Suarez không phục thì tất nhiên không thèm bắt tay "kẻ thù" cho mình lên khán đài ngồi 8 trận. Thực sự Suarez có tư tưởng phân biệt chủng tộc hay không ? Nếu thực sự anh đã làm chuyện đó mà...
1inaM - 2/14/2012 9:46:46 AM
Há há há, bài viết thật thú vị,
Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!
htc_1784@yahoo.com - 2/14/2012 9:18:46 AM
Với những phát biểu và cách sắp xếp đội hình thì dường như Pep đã buông liga và tập trung tất cả vào C1. mong Barca sẽ có được lực lượng hùng hậu nhất trong cuộc chiến đi tìm nhà vô địch thực sự.