Juve: Hội chứng Amauri

Thứ Hai, 08/02/2010 14:31

(TT&VH) -  Cơn hạn hán khó hiểu của Amauri là một trong những lí do khiến Juve chỉ còn là một đội bóng trung bình ở Serie A: các cơ hội ghi bàn rất ít, và khi chúng xuất hiện, Amauri im thít.

Một năm rưỡi về trước, anh còn là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời calcio. Những bàn thắng tới tấp theo chân anh từ Palermo đến Juve. Trước Giáng sinh 2008, anh đã ghi bàn với nhịp độ của một khẩu đại liên: 12 bàn thắng ở Serie A và Champions League. Trong cuộc khủng hoảng chân sút trầm trọng của Azzurra, người ta kêu gào nhanh chóng làm thủ tục cho anh nhập tịch Italia.

Cả Amauri lẫn Melo đang đều gây ra những con đau đầu cho Juve

Nhưng dường như khao khát được khoác lên mình màu áo Thiên thanh đã tạo ra một sức ép kinh khủng lên vai tiền đạo người Brazil. Từ đầu 2009 đến đầu 2010, là một điệp khúc cũ rích: ra sân liên tục, và không bàn thắng. Nửa cuối mùa trước, sau Giáng sinh, anh chỉ ghi thêm 1 bàn thắng (trận gặp Sampdoria hôm 15/2/2009). Một năm sau, ở trận gặp Livorno, Amauri kỉ niệm 102 ngày không bàn thắng. Những bàn cuối cùng của anh (một cú đúp) được ghi vào ngày 28/10/2009, trong chiến thắng Sampdoria (5-1). Vào lúc ấy, người ta tưởng rằng, Amauri đã hồi sinh và tinh thần chiến đấu kiên cường và những bàn thắng sẽ đến sau đó sẽ thuyết phục Lippi đưa anh vào ĐTQG. Tất cả chỉ là ảo tưởng, vì vào thời điểm Amauri im tiếng, Juve cũng chết chìm. Nỗi tuyệt vọng được thể hiện bằng việc Ferrara phải đưa trở lại sân người bạn cũ Trezeguet (anh này đã ghi 7 bàn thắng), để rồi sau đó chứng kiến tiền đạo người Pháp chấn thương dài ngày; bằng việc các tifosi Juve kêu than sau khi mất nốt Iaquinta (3 bàn); bằng việc tất cả chứng kiến Del Piero vật lộn trở lại phong độ tốt nhất và cơn tuyệt vọng được thể hiện bằng việc Juve phải “vơ bèo gạt tép” để đưa một tiền đạo dự bị ở đội cuối bảng Siena (Paolucci).

Giờ đây, Amauri ra sân chỉ vì Juve không có sự lựa chọn nào khác, người duy nhất dự bị cho anh là Paolucci không thể đem lại sự tin tưởng chắc chắn. Không bàn thắng, không cả những đóng góp cho lối chơi, Amauri không tồn tại và hàng công Juve cũng “mất điện” theo, trong thời điểm bàn thắng với họ đáng giá ngàn vàng...
 
 
A.N
 
 

Và cả hội chứng Melo

Quá nhiều cái đầu nóng ở Juve, nhất là Felipe Melo, người đã nhận chiếc thẻ đỏ thứ 2 kể từ khi gia nhập "Lão phu nhân". Như vậy là kể từ đầu giải, Juve đã nhận 5 thẻ đỏ, với 2 cho Melo, 1 lần lượt cho Amauri, Caceres và Buffon. Hiện Juve là một trong số các đội bị nhiều thẻ đỏ nhất, cùng với Siena, sau Genoa, Livorno, Catania (6) và Sampdoria (7).

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
K có Moggi, Juve như "người mù" trên thị trường chuyển nhượng
Gigi Buffon  (yennphi@yahoo.com) (02:33 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trông chờ vào 1 cầu thủ chỉ có trình độ trung bình như Amauri thì thất vọng là điều dễ hiểu!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (03:18 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

Mạnh - 2/13/2012 4:24:13 AM
Lại xem Real ngược dòng. Dường như đã thành thói quen!
Soccat - 2/13/2012 3:09:30 AM
@Hate fun son đã hoàn toàn đúng, khi con số thống kê đến 3h 13/02 cho thấy "có rất nhiều người" (197/720)đồng ý với quan điểm của cậu ta. Và ơn Chúa, khoảng 3/4 (523/720) trong số chúng ta vẫn còn có...
Man City - 2/13/2012 1:09:16 AM
Hà hà, chỉ 1 là đủ rồi. Lại ngôi đầu bảng thôi.
Cười Khe Khẽ - 2/12/2012 9:27:51 PM
Real Moudrid muôn năm, nhưng vẫn nằm dưới gót chân những người đấu sỹ cứ catalan.
changhiu - 2/13/2012 12:08:54 AM
Suarez đã lên tiếng xin lỗi thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Feguson cũng nên học tập tính chuyên nghiệp và xin lỗi Suarez bởi những bình luận không đúng mực của ông.