Vòng 23 Serie A: Inter Milan tiếp tục "độc diễn"

Chủ Nhật, 07/02/2010 23:10

(TT&VH Online) - Inter Milan tiếp tục chứng tỏ rằng họ không có đối thủ tại Serie A khi dễ dàng đánh bại Cagliari với tỷ số 3-0 ở loạt trận thuộc vòng 23 diễn ra tối nay để củng cố vững chắc vị trí đầu bảng, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Milan lại gây thất vọng khi để Bologna cầm chân không bàn thắng.

Mùa trước Cagliari đã từng có trận hòa oanh liệt 1-1 ngay trên sân San Siro của Inter Milan, nhưng trong lần tái ngộ này, họ đã không thể cưỡng lại sức mạnh của đội chủ nhà khi để thua sớm 3 bàn khá chóng vánh chỉ trong 47 phút do công của Pandev, Samuel và Eto'o.


Pandev tiếp tục chơi xuất sắc giúp Inter đè bẹp Cagliari

Ở đội hình xuất phát, Inter không có hai trụ cột Lucio và Sneijder vì bị treo giò, nhưng bù lại họ đón chào sự trở lại của Samuel Eto'o sau khi trở về từ CAN 2010. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Inter sớm có bàn mở tỷ số khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút do công của tân binh Goran Pandev. Từ một pha phản công nhanh, thủ quân Javier Zanetti dẫn bóng vào trong vòng cấm để Eto'o dứt điểm, cú sút của tiền đạo người Cameroon đi chệch hướng vô tình tạo điều kiện cho Pandev dễ dàng lập công, khai thông bế tắc cho đội chủ nhà. Ngay lập tức, Cagliari có pha đáp trả khi Daniele Conti dứt điểm buộc Julio Cesar phải đẩy bóng vọt xà.

Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 14, Maicon có đường chuyền từ cánh phải cho Pandev tung cú vô-lê hiểm hóc, nhưng thủ thành Agazzi đã xuất sắc cản phá, sau đó bóng dội ra nhưng không có một cầu thủ Inter nào kịp băng vào đá bồi. Có thể nói, tân binh Pandev đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Inter Milan và tỏ ra rất đa năng khi thay thế thành công vị trí mà Sneijder để lại trong vai trò một tiền vệ tấn công với những đường chuyển sắc sảo cùng tốc độ trong những pha tấn công.

Phút 20, tỷ số đã là 2-0 cho Inter sau pha bật cao đánh đầu của trung vệ Walter Samuel từ pha đá phạt góc của Maicon. Không chỉ đang dẫn trước 2 bàn, Inter còn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Sau 10 phút đầu tiên chơi có phần ngang ngửa với đội chủ nhà, Cagliari bắt đầu gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, đặc biệt là những tình huống tổ chức tấn công. Các cơ hội của Cagliari chỉ đến từ những tình huống cố định hay sút xa nhưng đều không tỏ ra hiệu quả.

Phút 33, Matri đã đưa được bóng vào lưới Inter Milan, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Tuy vậy,  pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm chân của một cầu thủ Inter là Santon chứ không phải Nene trước khi đến chân Matri. Chỉ 2 phút sau, suýt chút nữa Cagliari đã có bàn rút ngắn tỷ số nếu thủ thành Cesar không xuất sắc cản phá cú sút bằng chân trái của Nene từ đường chuyền của Lazzari. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Inter Milan.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Inter đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp ăn ý của bộ ba tấn công Pandev-Eto'o-Milito. Phút 47, Eto'o chọc khe cho Pandev băng xuống rồi chuyền bóng cho Milito dứt điểm bằng chân phải, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Dẫn trước tới 3 bàn chỉ sau chưa đầy 50 phút, HLV Jose Mourinho quyết định rút ra sân một tiền đạo (Eto'o) và thay vào đó là một tiền vệ phòng ngự (Muntari) nhằm bảo vệ thành quả.

Với việc Inter thi đấu có phần chùng xuống, Cagliari đã có khá nhiều cơ hội để ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng lần lượt Larrivey rồi Matri đều bỏ lỡ những tình huống ngon ăn và buộc phải chấp nhận trận thua 0-3 trước các nhà ĐKVĐ. Với chiến thắng này, Inter đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên thành 10 điểm bởi ở trận đấu cùng giờ Milan tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi bị Bologna cầm chân không bàn thắng.

Đội hình thi đấu:

Inter: J.Cesar, Maicon, Cordoba, Samuel, Santon, Zanetti, Cambiasso, Motta (Mariga 76'), Pandev, Eto'o (Muntari 60'), Milito (Balotelli 83').

Cagliari: Agazzi, Canini,  Astori,  Agostini, Dessena, Conti, Biondini (Barone 56'), Lazzari, Jeda (Nainggolan 86'), Matri, Nene (Larrivey 60').

Bàn thắng: Pandev 6'; Samuel 20'; Milito 47'

Kết quả:

Atalanta - Bari 1 - 0 
 Bologna - AC Milan 0 - 0
 Genoa - Chievo 1 - 0
 Inter Milan - Cagliari 3 - 0
 Lazio - Catania 0 - 1 
 Siena - Sampdoria 1 - 2
 Udinese - Napoli 3 - 1

 02h45 ngày 8/2: Fiorentina  - AS Roma  ? - ?


MV
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Hôm qua xem "băng ghế chỉ đạo vàng" Cagliari mà buồn cười! Ông ta quên mang giấy chứng nhận và bằng khen để giơ lên trước trận đấu nhằm khích lệ quân sỹ nhỉ????
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (10:26 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đi một vòng rồi lại Roma cạnh tranh vị trí thứ 2, SA mùa này xa luân chiến với Inter mà chả được gì. Mà cũng hay, lúc nào đội thách thức với Inter cũng xuất hiện lúc Inter còn khoảng hơn 1 tháng là đụng đầu trực tiếp. Rùi gặp Inter xong, bất kể thắng thua cũng đi xuống
Xuân Lương  (luonghoaixuan@gmail.com) (07:33 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhìn intẻ đá bóng ma buồn cho ý không có đối thủ ha ha ha
interpan  (vuthanh781@yahoo.de) (12:37 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca