21h00 ngày 7/2, Inter – Cagliari: Đẳng cấp là... đâu?

Chủ Nhật, 07/02/2010 10:48

(TT&VH) - Điều hiển nhiên: giữa Inter và Cagliari là một khoảng cách rộng mênh mông về cả tên tuổi, truyền thống, đẳng cấp và sức mạnh lực lượng. Điều còn nghi ngại: người ta chưa thấy điều hiển nhiên ấy được thể hiện trong các trận Inter đối đầu với Cagliari kể từ mùa giải trước, khi Inter được chèo lái bởi Mourinho và Cagliari có “đôi đũa thần” của Allegri, hai nhà cầm quân hay nhất của Serie A trong năm vừa qua.

Trên sân Giuseppe Meazza hôm 10/1/2009, suýt chút nữa thì thành tích bất bại sân nhà kéo dài cả trăm trận của HLV Jose Mourinho bị chặn đứng bởi Cagliari của Allegri. Hôm đó, ngay trên sân của Inter, Cagliari đã chơi như thể chính họ mới là Inter, bất chấp thực tế rằng họ chỉ có một đội ngũ xoàng xĩnh mà ngôi sao sáng nhất, tiền đạo Acquafresca, là một món hàng thải của chính Inter. Một điểm giành được ở trận hòa 1-1 đó hoàn toàn có thể xem là thành công với Inter. Ở trận lượt về tại Sant’Elia, bất chấp Ibrahimovic mở tỷ số từ sớm, Cagliari vẫn lội ngược dòng thành công để hạ Inter 2-1. Dù rằng chiến thắng đó diễn ra ở thời điểm Inter đã chắc chắn giành Scudetto, thì họ vẫn thua xa Cagliari về khát khao thi đấu, bởi lúc ấy, đội quân của HLV Allegri cũng chẳng còn mục tiêu thiết thực nào để phải xả thân.



Inter (phải) liệu có chiến thắng khi nội bộ đang có bất ổn

Ở trận lượt đi mùa này, một lần nữa người ta không nhận ra một Inter hùng mạnh khi họ phải đối đầu với Cagliari trên “chảo lửa” Sant’Elia. Không có sự khác biệt nào về đẳng cấp hay trình độ, mà Inter chỉ có chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của hai ngôi sao người Nam Mỹ. Trong khi tiền đạo Milito lập cú đúp chớp nhoáng trong thời điểm Cagliari chơi mất tập trung đầu hiệp 2, thì thủ môn Julio Cesar đã phải “bay lượn” suốt trận để bảo toàn tỷ số thắng 2-1 mong manh cho đội đương kim vô địch. Nếu Cagliari có một chân sút như Milito, có lẽ Inter đã thua đau.

Gặp lại Cagliari hôm nay, trong bối cảnh giữa Mourinho và Allegri đang có một sự so kè đặc biệt về việc ai xứng đáng được coi là nhà cầm quân hay nhất Serie A hơn (mỗi người vừa được trao một giải), Inter càng phải chứng tỏ sự khác biệt về đẳng cấp trước đối thủ kỵ giơ đến từ biển khơi. Khi nội bộ đội bóng đang tỏ ra bất ổn với mâu thuẫn Mourinho-Balotelli, liệu Inter có làm được điều đó hay không?


Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên

Đối đầu Serie A: 30 trận ở Meazza, Inter thắng 18 trận (gần nhất 27/4/2008, 2-1), hòa 7 (10/1/2009, 1-1), thua 5 (21/5/1995, 1-2)

Lực lượng: Inter vắng Sneijder & Lucio (treo giò), Chivu & Eto’o (chấn thương). Cagliari vắng Lupatelli, Marchetti, Lopez, Pisano (chấn thương), Cossu (treo giò)

Đội hình dự kiến:

Inter: J.Cesar – Maicon, Cordoba, Samuel, Santon – Zanetti, Cambiasso, Motta – Stankovic – Milito, Pandev

Cagliari: Agazzi – Marzoratti, Cannini, Astori, Agostini – Dessena, Conti, Biondini – Lazzarri – Jeda, Matri

Đối đầu

20/09/09 Cagliari – Inter 1-2
24/05/09 Cagliari – Inter 2-1
10/01/10 Inter – Cagliari 1-1
27/04/08 Inter – Cagliari 2-1
16/12/07 Cagliari – Inter 0-2

Phong độ

Inter

03/02/10 Inter – Fiorentina 1-0
28/01/10 Inter – Juventus 2-1
24/01/10 Inter – Milan 2-0
16/01/10 Bari – Inter 2-2
10/01/10 Inter – Siena 4-3

Cagliari

31/01/10 Cagliari – Fiorentina 2-2
24/01/10 Siena – Cagliari 1-1
16/01/10 Cagliari – Livorno 3-0
10/01/10 Bologna – Cagliari 0-1
06/01/10 Cagliari – Roma 2-2


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Đẳng cấp của Băng ghế chỉ đạo vàng Cagliary đã cho thấy giải thưởng này thì...! 3-0 cho "vàng rởm"!!!!!!!!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (10:24 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...