(TT&VH) - Vẫn với cùng một phong cách khô khan nhưng hiệu quả, Inter đã chẳng mất nhiều sức để giành thêm một thắng lợi nữa. Nhưng chiến thắng rạng sáng qua, với bàn thắng duy nhất đến sau một sai lầm ấu trĩ của hậu vệ Fiorentina, không khiến Mourinho hài lòng. Điều tích cực duy nhất, theo nhà cầm quân người Bồ, là tỷ số 1-0 đủ giúp giành được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về (diễn ra sau đây hơn… 2 tháng).
Thổ lộ với hãng tin Reuters sau khi kết thúc trận đấu, Mourinho cho biết “Tôi tin là đội bóng này có thể thắng được Chelsea, nhưng không phải với phong độ đã thể hiện ngày hôm nay. Có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ và cả đội chơi rất thiếu mạch lạc. Tôi không thể hài lòng khi đội bóng đã không duy trì được phong độ mà họ đã có ở những trận vừa qua”. Quả vậy, Inter đã chơi một trận đấu chủ động từ đầu đến cuối trước đối thủ, nhưng những cơ hội họ tạo ra không rõ ràng. Bàn thắng duy nhất chỉ đến khi trung vệ Natali của Fiorentina mắc sai lầm để Balotelli giành bóng ngay trong khu cấm địa và chuyền cho Milito dứt điểm cận thành ở phút 34. Natali dường như đã bị Balotelli chơi tiểu xảo ở tình huống đó, nhưng thay vì tiếp tục chạy theo bóng và chờ quyết định của trọng tài, cầu thủ này lại đứng lại đòi tiếng còi, giúp Balotelli hoàn toàn thoải mái kiến tạo cơ hội cho Milito khép lại trận đấu từ rất sớm.
Thổ lộ với hãng tin Reuters sau khi kết thúc trận đấu, Mourinho cho biết “Tôi tin là đội bóng này có thể thắng được Chelsea, nhưng không phải với phong độ đã thể hiện ngày hôm nay. Có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ và cả đội chơi rất thiếu mạch lạc. Tôi không thể hài lòng khi đội bóng đã không duy trì được phong độ mà họ đã có ở những trận vừa qua”. Quả vậy, Inter đã chơi một trận đấu chủ động từ đầu đến cuối trước đối thủ, nhưng những cơ hội họ tạo ra không rõ ràng. Bàn thắng duy nhất chỉ đến khi trung vệ Natali của Fiorentina mắc sai lầm để Balotelli giành bóng ngay trong khu cấm địa và chuyền cho Milito dứt điểm cận thành ở phút 34. Natali dường như đã bị Balotelli chơi tiểu xảo ở tình huống đó, nhưng thay vì tiếp tục chạy theo bóng và chờ quyết định của trọng tài, cầu thủ này lại đứng lại đòi tiếng còi, giúp Balotelli hoàn toàn thoải mái kiến tạo cơ hội cho Milito khép lại trận đấu từ rất sớm.

Inter thắng nhưng Mourinho vẫn chưa hài lòng
Nhưng điều khiến Mourinho thất vọng nhất lại đến từ chính Balotelli, người góp công đầu vào chiến thắng. Sự lười nhác của Balotelli trong khâu phòng ngự đã buộc Mourinho phải rút cầu thủ này ra ở giữa hiệp 2, nhưng thay vì chấp thuận quyết định của người thầy một cách vui vẻ, tiền đạo ngỗ ngược này đã bày tỏ sự bực tức thấy rõ. Anh không thèm nhìn Mourinho và lầu bầu đi về phía ghế dự bị. Giải thích cho sự việc này, Mourinho nói rằng ông không chấp nhận được việc Balotelli không chịu chạy về trong các tình huống đội nhà chống phạt góc “Cậu ta đã không nghe lời tôi. Trong chiến thuật của tôi, mọi cầu thủ đều phải phòng ngự, ngay cả khi cậu ta bị chấn thương hay rơi mất kính áp tròng. Họ phải phòng ngự rồi hãy tập trung vào các việc khác”.
Cách đây chưa lâu, Mourinho cũng đã công khai chỉ trích “Balotelli là một kẻ vô dụng trong phòng ngự”, sau khi cầu thủ này chơi nhạt nhòa ở trận hòa Bari 2-2 trên sân khách. Chắc chắn sai lầm của ngày hôm qua, cộng với thái độ hỗn hào đã thể hiện trước mặt Mourinho sẽ khiến Balotelli phải trả giá đắt, có thể là lại bị tống xuống đội trẻ khi Eto’o đã trở lại và Pandev đang tỏa sáng. Điều đó, xét cho cùng, chỉ có hại cho cầu thủ “mãi không trưởng thành” này mà thôi.
Cách đây chưa lâu, Mourinho cũng đã công khai chỉ trích “Balotelli là một kẻ vô dụng trong phòng ngự”, sau khi cầu thủ này chơi nhạt nhòa ở trận hòa Bari 2-2 trên sân khách. Chắc chắn sai lầm của ngày hôm qua, cộng với thái độ hỗn hào đã thể hiện trước mặt Mourinho sẽ khiến Balotelli phải trả giá đắt, có thể là lại bị tống xuống đội trẻ khi Eto’o đã trở lại và Pandev đang tỏa sáng. Điều đó, xét cho cùng, chỉ có hại cho cầu thủ “mãi không trưởng thành” này mà thôi.
B.V