Vòng 22 Serie A: Milan tiếp tục gây thất vọng

Chủ Nhật, 31/01/2010 23:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau hai trận thua liên tiếp trước Inter Milan và Udinese (Cúp Italia), Milan tiếp tục trải qua một trận đấu đáng thất vọng nữa khi để đội đang đứng thứ 16 trên BXH Livorno cầm chân với tỷ số 1-1 trong loạt trận thuộc vòng 22 Serie A diễn ra tối nay.

Với trận hòa này, Milan đã để AS Roma san bằng điểm số (cùng được 41 điểm), sau khi đội bóng của HLV Claudio Ranieri vượt qua Siena với tỷ số 2-1 trên sân nhà Olimpico. Do tuyết rơi dày ở Parma, nên trận đấu giữa đội chủ nhà Parma và Inter Milan đã bị hoãn và phải rời sang ngày 10/2 tới.


Với lợi thế sân nhà trong khi chỉ phải gặp một Livorno vừa trải qua hai thất bại liên tiếp và đang đứng thứ 16 trên BXH, Milan không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà ở phút thứ 10, Beckham chuyền bóng như đặt cho Seedorf dứt điểm, nhưng cú đánh đầu của tiền vệ người Hà Lan lại không đủ hiểm hóc để đánh bại Benussi. Chỉ 2 phút sau đó, tưởng như Milan sẽ được hưởng phạt đền khi Borriello bị ngã trong vòng cấm từ đường chuyền của Beckham, nhưng trọng tài đã không thổi phạt đội khách trong tình huống này.


Milan (trái) tiếp tục gây thất vọng khi để Livorno cầm chân

Phút 15, Ronaldinho thử tài thủ môn Benussi bằng một cú sút phạt từ khoảng cách 30m, nhưng không thành công. Nửa cuối hiệp 1, Livorno dần lấy lại thế trận, nhưng hàng công đội khách không đủ khả năng để tìm đường vào khung thành thủ môn Abbiati. Ở bên kia sân, Milan cũng tỏ ra bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của Livorno. Phút 36, suýt chút nữa Milan đã có bàn mở tỷ số nếu như cú sút của Ronaldinho sau đường chuyền của Borriello không tìm trúng cột dọc. Một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của “Rô vẩu”.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì vào đúng phút 44, Milan có bàn mở tỷ số sau một sai lầm của thủ thành Benussi. Từ  đường chuyền của Beckham bên cánh phải, thủ môn Benussi mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Ambrosini dễ dàng mở tỷ số cho Milan.

Milan tiếp tục là đội có sự khởi đầu thuận lợi trong hiệp 2 và tạo được 2 cơ hội ngon ăn, nhưng lần lượt Beckham rồi Huntelaar, người vào thay Borriello trong hiệp 2, đều bỏ lỡ. Tuy vậy, đúng vào thời điểm này, Livorno lại bất ngờ tìm được bàn gỡ do công của Lucarelli. Sau khi Bellucci bỏ lỡ cơ hội ở phút 51, chỉ 2 phút sau, chính cầu thủ này là người thực hiện cú sút để Lucarelli xoạc chân đá nối, khiến Abbiati không kịp có một phản xạ nào. 1-1 cho Livorno.

Dù còn tới hơn nửa tiếng để tìm kiếm bàn thắng, nhưng trong một ngày kém duyên các chân sút của Milan không tài nào đưa được bóng vào lưới Benussi và buộc phải chấp nhận chia điểm với Livorno ngay trên sân nhà.

Ở một số cặp đấu đáng chú ý khác, trên sân nhà, AS Roma tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng khi đánh bại Siena 2-1 với các pha lập công của Riise và cầu thủ trẻ Chuka để san bằng điểm số với đội xếp thứ hai Milan (cùng được 41 điểm nhưng Milan đá ít hơn một trận). Ngoài chiến thắng của Roma trước Siena và Sampdoria trước Atalanta, 4 cặp đấu còn lại diễn ra lúc 21h tối nay đều kết thúc với tỷ số hòa.

Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati – Abate, Thiago, Favalli, Antonini –  Seedorf, Flamini (Inzaghi 78'),  Ambrosini – Beckham, Borriello (Huntelaar 46'), Ronaldinho.

Livorno: Benussi - Perticone, Rivas, Knezevic - Raimondi, Filippini,  Pulzetti (Marchini 68'), Bergvold (Moro 60'), Pieri - Bellucci (Tavano 73'), Lucarelli.

Bàn thắng: Ambrosini 44' - Lucarelli 53'


Kết quả loạt trận 21h (31/1)
 
AC Milan - Livorno 1 - 1    
AS Roma - Siena 2 - 1
Cagliari - Fiorentina 2 - 2
Catania - Udinese 1 - 1
Chievo - Bologna 1 - 1
Sampdoria - Atalanta 2 - 0

Parma - Inter (hoãn)

1h45, ngày 1/2
Juventus -  Lazio ? - ?


MV

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
AC Milan "Siêu mỏng cánh"!!!!!!!!
Leonardo Di Caprio  (interfan@yahoo.com) (09:36 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Cứu" gì khi "Cánh" đã gãy
eplfan  (eplfan@yahoo.com.vn) (05:24 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sự thăng hoa đã ra đi, thì sự điềm đạm và tự tin phải còn lại để làm cứu cánh chứ AC, kẻo cuối mùa phải đứng sau AS mất thôi.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (03:43 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu ai đó xem trận AC - Livorno tối qua chắc chắn sẽ thở dài cho một tượng đài bóng đá Ý - "Viện Dưỡng Lão" AC! Rô Vẩu đá như chưa bao giờ đá bóng, chân trái chuyền bóng sửa lưng...chân phải, Beck đá như một hậu vệ lực điển, cuối trận anh phi cả tấm thân người mẫu vào hậu vệ đối phương, Boriello vẫn YSL như mọi lần....và cái bộ mặt của anh diễn viên Leonardo Di Caprio vẫn dài thườn thượt!!!!!!!!!!!!!!
Leonardo Di Caprio  (interfan@yahoo.com) (09:11 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...