Bóng đá Italy

03h00 ngày 28/1, Milan – Udinese: Khởi động lại

27/01/2010 13:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không thể có một lời bào chữa nào cho thất bại ở trận derby, và Milan phải chấp nhận thực tế rằng họ không mạnh như họ tưởng. Điều quan trọng là thầy trò HLV Leonardo phải đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn sau thất bại. Gặp Udinese - đội bóng đang sa sút, ở Cúp Italia - đấu trường ít sức ép, là cơ hội tốt để Milan tìm lại mạch chiến thắng.

Người ta tin rằng Milan sẽ sụp đổ sau trận thua “lấm lưng, trắng bụng” trước đại kình địch Inter cuối tuần qua, bởi chưa bao giờ kể từ sau Calciopoli, đội bóng của tỷ phú Berlusconi có được cơ hội tốt đến thế để giành chiến thắng. Nhưng trên thực tế, hầu hết các thành viên của đội bóng áo sọc đỏ-đen đã đón nhận thất bại này một cách bình thản, thậm chí lạc quan. Một mặt, họ thừa nhận Inter là đội bóng mạnh hơn và cho rằng (một cách rất “A.Q”) thua một đối thủ như vậy không có gì đáng xấu hổ, nhưng mặt khác vẫn tin rằng Milan đang thể hiện bộ mặt tích cực và trận thua Inter không hề là một thảm họa. HLV Leonardo khẳng định “Chúng ta đã nói quá nhiều về derby và Inter. Giờ là lúc nhìn về phía trước, nơi chúng tôi sẽ gặp Udinese ở Cúp Italia. Đó là tất cả những gì đang có trong suy nghĩ của tôi lúc này”.

Gặp Udinese ở Cúp Italia là cơ hội tốt để Milan tìm lại mạch chiến thắng


Lạc quan rõ ràng là phản ứng đúng đắn nhất có thể giúp Milan không bị ảnh hưởng bởi thất bại đã hầu như giết chết giấc mơ Scudetto của họ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự yếu đuối đáng ngạc nhiên của thầy trò HLV Leonardo trong trận derby chính là sự chuẩn bị không tốt về mặt tâm lý. Cũng giống như ở trận lượt đi hồi đầu mùa giải, Milan đã bước vào cuộc đối đầu với Inter trong những lời ca ngợi của báo chí và sự kỳ vọng vô cùng lớn của người hâm mộ, những thứ đã vô tình tạo ra những áp lực không có lợi. Những ngợi ca chiến thắng chỉ khiến Milan đánh mất đi sự tỉnh táo và tập trung cần thiết trước những trận đánh lớn như derby. Ngoại trừ trận thắng dễ dàng 3-0 trước đội Juventus khủng hoảng toàn diện, những chiến thắng đáng nhớ của Milan mùa này (trước Roma, Real Madrid hay Genoa) đều đã đến sau những khoảng lặng về phong độ.

Có thể nói, gặp đối thủ ưa thích Udinese ở thời điểm này là cơ hội lý tưởng để Milan khởi động lại cỗ xe vừa “chết máy” để tiếp tục tiến lên phía trước. Niềm tin đến từ nhiều hướng. Thứ nhất, chưa bao giờ trong mùa này, Milan để thua liên tiếp hai trận. Thứ hai, cứ mỗi khi không bị đặt dưới sức ép, Milan luôn là một đối thủ đầy sức mạnh, mà Cúp Italia không phải là đấu trường họ phải thắng bằng mọi giá. Thứ ba, Milan có lợi thế sân nhà ở trận đấu đêm nay. Thứ tư, Udinese đang là một trong số những đội bóng chơi tầm thường nhất ở Serie A. Từ chỗ là ứng cử viên sáng giá cho một suất dự cúp châu Âu, hiện Udinese đang phải ngụp lặn ở khu vực cuối bảng và chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm.

Chiến thắng gần đây nhất của đội bóng “Ngựa vằn” đã diễn ra cách đây đúng 2 tháng (2-0 Livorno ngày 28/11/2009) và trận thua Sampdoria 2-3 ngay trên sân nhà mới đây đã là thất bại thứ 10 của Udinese chỉ trong 20 trận Serie A mùa này. Tệ hơn nữa, Udinese đang là đội bóng duy nhất của Serie A vẫn chưa biết mùi thắng lợi trên sân khách. Thủ lĩnh Di Natale vẫn nổ súng đều đặn và đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A, nhưng sự tỏa sáng của chân sút 32 tuổi này chỉ càng làm “căn bệnh phụ thuộc” của Udinese thêm nhức nhối. HLV Mario đã ra đi và De Biasi đã đến, nhưng con thuyền Udinese vẫn càng lúc càng chìm sâu.

Nhiều khả năng Udinese sẽ chấp nhận buông đấu trường này để tập trung cho công cuộc trụ hạng bất đắc dĩ ở Serie A. Chiến thắng cho Milan.

Dự đoán: 3-1

 

Đối đầu: Gặp nhau 71 trận, Milan thắng 32 trận, hòa 27 và thua 12 trận. Trên sân nhà, Milan thắng 20, hòa 11, thua 4.

Lực lượng: Milan vắng Oddo, Onyewu, Zambrotta, Pato (chấn thương). Udinese vắng Obodo, Siqueira, Zimling, Romero, Domizzi, Ferronetti (chấn thương), Asamoah (CAN).

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Abate, Favalli, Thiago Silva, Antonini – Flamini, Pirlo, Ambrosini – Beckham, Borriello, Ronaldinho

Udinese: Handanovic – Basta, Zapata, Lukovic, Pasquale – Isla, D’Agostino, Inler, Pepe – Lodi, Di Natale

Đối đầu

23/09/09 Udinese – Milan 1-0

16/05/09 Udinese – Milan 2-1

21/12/08 Milan – Udinese 5-1

18/05/08 Milan – Udinese 4-1

20/01/08 Udinese – Milan 0-1

Phong độ

Milan

24/01/10 Inter – Milan 2-0

17/01/10 Milan – Siena 4-0

13/01/10 Milan – Novara 2-1

10/01/10 Juventus – Milan 0-3

06/01/10 Milan – Genoa 5-2

Udinese

24/01/10 Udinese – Sampdoria 2-3

17/01/10 Parma – Udinese 0-0

13/01/10 Udinese – Lumezzane 2-0

10/01/10 Udinese – Lazio 1-1

06/01/10 Bari – Udinese 2-0

Mưa gôn?

Hầu hết các cuộc đối đầu giữa Milan và Udinese trong những năm gần đây đã diễn ra tưng bừng với rất nhiều bàn thắng được ghi, đặc biệt là những trận đá trên sân nhà San Siro của Milan. Trong 5 trận gần nhất diễn ra tại San Siro, hai đội đã cống hiến cho khán giả tới 27 bàn thắng, trung bình 5,4 bàn mỗi trận. Trong 10 trận gần nhất, con số đó là 43 (4,3 bàn/trận). Trong 5 năm qua, bắt đầu từ trận Milan hạ Udinese 3-2 (cũng tại tứ kết Cúp Italia) hôm 26/1/2005, số bàn thắng hai đội ghi được cũng đạt 46 bàn/12 trận (3,83 bàn/trận). Đêm nay, với sức mạnh tấn công khá ấn tượng của Milan (40 bàn/19 trận gần nhất) và sự xuất hiện của Di Natale, chân sút đang cùng Milito của Inter dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A, bên phía Udinese, rất có thể “mưa gôn” lại dội xuống San Siro.
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm