Vòng 20 Serie A: Juventus sẽ trở lại?

Chủ Nhật, 17/01/2010 10:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vấn đề không nằm ở chỗ phong độ của Buffon sẽ ra sao khi ra viện, mà là phong độ của Juventus sẽ như thế nào khi trở lại với Serie A. Cúp Italia, nơi họ vừa đánh bại Napoli 3-0, là một mặt trận khác, và những tín hiệu tích cực ở trận đó chưa nói lên điều gì.
    
Có thể!

Thứ quan trọng nhất được hồi phục phần nào sau thắng lợi trước Napoli: Tinh thần. Bầu không khí lạc quan mát lành đang trở lại cùng với sự trở lại của Gianluigi Buffon sau phẫu thuật chấn thương: Diego hồ hởi phát biểu rằng đội bóng sẽ còn tiến xa, tương lai của Ciro Ferrara vẫn được BLĐ đảm bảo bất chấp những tin đồn về người thay thế ông vẫn xuất hiện, và những cầu thủ dự bị đã làm nên chiến thắng trước Napoli (De Ceglie, Caceres…) có thể cảm thấy nỗi sợ người thừa vơi đi ít nhiều.



Sự trở lại của Buffon là rất quan trọng với Juve

Quan trọng hơn cả, đó không phải là sự lạc quan giả tạo để che giấu một vở bi kịch lớn như những gì cầu thủ và BLĐ Juventus đã “diễn” sau thảm họa 1-4 trước Bayern cách đây hơn một tháng, mà là niềm vui được đem đến từ thành quả tối cao mà một đội bóng hướng đến: Chiến thắng. Trước Napoli, các Juventini cũng đã được nhìn thấy một điều mà có lẽ mới đến lần đầu mùa này: Sự kết hợp thành công giữa Diego-Del Piero. Kết luận: Chiến thắng ấy nói lên những điểm tích cực rất thực tế về mặt chuyên môn, chứ không đơn thuần là một thành công trên phương diện kết quả.

…Và chưa thể!


Thứ nhất, khi Buffon trở lại, những lo ngại về một hàng thủ lơ đễnh do quá dựa dẫm vào anh cũng trở lại. Có một thực tế là tinh thần được hồi phục chừng nào, sự chủ quan cũng sẽ được “đánh thức” chừng ấy, và cộng với tâm lý dựa dẫm, ám ảnh về những bàn thua thảm họa sẽ lại đến?


Thứ hai, chiến thắng trước Napoli bộc lộ một đặc điểm tiêu cực của Ferrara, và tất nhiên, của cả Juventus: Thiếu sự nhất quán và tính kiên định. Trận đấu với Napoli thực chất là môi trường để Ferrara tiếp tục thử nghiệm mới về cả nhân sự và lối chơi, nhưng đáng buồn là ông đã quay lại lối mòn, khi cho “Juventus B” chơi 4-3-1-2 và cố gắng tìm lại một mảnh chiến thuật đã tan vỡ hồi đầu mùa, khi xếp Diego và Del Piero chơi cạnh nhau. Quyết định nhất thời bất ngờ đem lại thành công, nhưng logic là nó cũng sẽ chỉ đem đến kết quả nhất thời. Trước Chievo, có đến 90% khả năng là Ferrara sẽ tiếp tục duy trì lối chơi đó, dù mới 10 ngày trước đây, sơ đồ 4-4-2 với Diego chơi tiền đạo lùi đã được “quảng cáo” như một cuộc cách mạng.


Thứ ba, Juventus đối mặt với viễn cảnh tịt ngòi của hàng công khi mất cả hai chân sút thuộc mẫu tận dụng cơ hội điển hình là Amauri (treo giò) và Trezeguet (chấn thương). Tình thế cấp bách buộc Juve phải cấp tốc gọi lại hai cầu thủ trẻ là tiền đạo Paolucci (Siena) và tiền vệ công Yago (Bari), nhưng khó có thể hy vọng gì lớn lao vào những gương mặt còn quá non kinh nghiệm và bản lĩnh này. Họ thậm chí còn chưa một lần được đá cùng các đàn anh ở Juve trong các trận chính thức.


Tinh thần được nâng lên nhưng sức mạnh lại hạ xuống, liệu Juve có vượt qua được để tìm lại chính mình?

    
Phạm An

21h00 ngày 17/1, sân Bentegodi: Chievo(13) – Juventus(3) (lượt đi 0-1)

Một chữ B & 2 chữ D

Một chữ “B” để đem lại điểm tựa cho hàng thủ, 2 chữ “D” tiếp tục được chờ đợi lồng khít vào nhau để đem đến những phép lạ trên hàng công, và Juventus sẽ xây tham vọng trở lại dựa trên những chất liệu chính ấy. Sự trở lại của Gianluigi Buffon sau một tháng dưỡng thương có ý nghĩa đặc biệt về mặt tinh thần, bất chấp việc nó cũng có thể biến thành một thứ tâm lý dựa dẫm. Sau từng ấy ngày “sống” mà không có “Người nhện”, các hậu vệ Juventus có lẽ đã biết cách trân trọng hơn những giây phút được nhận sự hỗ trợ hoàn hảo từ phía sau của Buffon.

Sau hàng thủ là hàng công. Việc Amauri và Trezeguet không thể ra sân khiến gánh nặng ghi bàn dồn lên cặp Diego – Del Piero. Trước Napoli, khả năng quấy rối nhờ kỹ thuật và sự tinh tế của “Alex” đã giảm tải được một khối lượng công việc lớn cho Diego, và giúp cả hai anh đều tỏa sáng. Thực tế, đó là một trận đấu hiếm hoi mà bộ đôi ấy đã giải quyết được điểm yếu lớn nhất của họ: Kém về thể lực và tinh thần chiến đấu. “D và D” trước Napoli đã được cải tiến: Chơi rất ít chạm, dựa vào khả năng di chuyển không bóng và phán đoán, không phí nhiều sức cho những pha đột phá vô bổ. Với những mẫu cầu thủ “hoa lá cành” như Diego và Del Piero, những thay đổi ấy chẳng khác gì một cuộc cách mạng lớn. Nhưng là cuộc cách mạng hạn chế điểm yếu và phát huy được những điểm mạnh nhất của họ: Sự tinh tế và khả năng sáng tạo.

Trước Chievo, Juventus cũng cần một sự kết hợp nặng về sự hy sinh như thế. Đầu mùa, họ đã thất bại vì cái tôi cá nhân và sự ích kỷ thường thấy trong lối chơi. Thế nhưng bây giờ, ở vào một hoàn cảnh quá ngặt nghèo và phong độ sa sút không cho phép họ một mình làm nên phép màu nữa, Diego và Del Piero buộc phải “tìm thấy” nhau. Với những mẫu cầu thủ thông minh như thế, không ai kết hợp được họ trừ chính họ.

Dự đoán: 1-1


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...