Vòng 18 Serie A: Milan đại thắng trong ngày ra mắt của Beckham

Thứ Năm, 07/01/2010 08:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) -Trong ngày ra mắt tân binh mới mà cũ David Beckham, Milan đã có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Genoa trên sân nhà San Siro rạng sáng nay (7/1), qua đó giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ronaldinho tiếp tục là nguồn cảm hứng của Milan khi in dấu giày ở 3 trong số 5 bàn mà đội chủ sân San Siro ghi được vào lưới Genoa.

Milan bước vào trận đấu này với áp lực rất lớn bởi ở các trận đấu sớm, đội đầu bảnh Inter Milan đã có chiến thắng 1-0 trước Chievo trong khi Juventus cũng vượt qua Parma với tỷ số 2-1 để tạm vươn lên vị trí thứ 2. Chưa hết, chấn thương của hai trụ cột Seedorf và Pato đã khiến HLV Leonardo phải có một loạt sự xáo trộn nhân sự bất đắc dĩ. Do Seedorf vắng mặt, Gattuso được tung vào đá chính ở tuyến giữa để Pirlo đá hộ công phía sau 3 tiền đạo, trong khi Beckham được thử nghiệm ở vị trí hoàn toàn mới mẻ - tiền đạo phải, thay cho Pato.
 
Beckham (phải) ra mắt, Milan đại thắng
 
Dù thi đấu bằng một đội hình chắp vá, nhưng Milan nhập cuộc khá tưng bừng và sớm giành quyền kiểm soát thế trận. Ngày phút 12, Milan đã có cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m sau khi Ambrosini bị Biava phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Ronaldinho đã không thắng được thủ thành Amelia. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số, Milan đã phải nhận bàn thua ở phút 25, Palacio căng ngang để Sculli thoải mái đánh đầu hạ gục Dida, mở tỷ số cho Genoa.

Bàn thua sớm càng khiến Milan chơi quyết tâm và hưng phấn hơn. Phút 32, lần thứ hai Ambrosini đem lại một quả phạt đền sau khi bị thủ môn Amelia phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m lần này, Ronaldinho đã không mắc thêm một sai lầm nào, gỡ hòa 1-1 cho Milan. Đang trên đà hưng phấn, Milan nhanh chóng vượt lên dẫn trước trong một tình huống lộn xộn. Amelia đã xuất sắc cản phá cú sút căng của Ambrosini, nhưng anh hoàn toàn bó tay trước cú sút bồi của Thiago Silva sau đó.

Ngay đầu hiệp 2, Milan tiếp tục cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng bàn thắng thứ 3. Phút 48, Ronaldinho thực hiện cú chọc khe tinh tế để hậu vệ trái Antonini thoát xuống gần sát đường biên ngang rồi chuyền nhẹ lại cho Borriello đệm bóng cận thành tung lưới Amelia. Sau khi ghi được bàn thắng thứ 3, Milan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tìm kiếm cơ hội qua các pha phản công nhanh. Và bàn thắng thứ 4 đã đến với Milan trong một thế trận như vậy. Phút 60, từ đường chuyền dài của Antonini, Borriello di chuyển khéo léo phá bẫy việt vị rồi thực hiện cú vôlê theo kiểu cắt kéo tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 4-1 cho Milan.
 
Milan khởi đầu năm mới bằng chiến thắng thuyết phục trước Genoa
 
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, HLV Leonardo lần lượt rút Pirlo và Borriello ra nghỉ, thay vào đó là Flamini và Huntelaar. Chỉ 8 phút sau khi được tung vào sân, Huntelaar đã có bàn thắng đầu tiên của anh trên sân San Siro. Trong một pha phản công, Ronaldinho bị Marco Rossi truy cản trái phép trong vòng cấm, ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Huntelaar dễ dàng đánh bại Amelia, nâng tỷ số lên 5-1 cho Milan.

Phút 79, tận dụng sự lơ là của hàng thủ Milan, Suazo đã có pha đột phá và đánh bại Dida, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5 cho Genoa. Tuy vậy, chiến thắng 5-2 là quá đủ để Milan tạo đà cho trận đại chiến với Juventus ở vòng đấu tới.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Ambrosini, Gattuso, Pirlo (Flamini 64'); Beckham (Jankulovski 76'), Borriello (Huntelaar 66'), Ronaldinho.

Genoa: Amelia; Moretti (Modesto 37'), Biava, Criscito; Rossi, Milanetto, Juric, Mesto (Zapater 62'); Palacio, Suazo (Crespo 78'), Sculli.

Bàn thắng: Ronaldinho 32’ pen, Thiago Silva 38’, Borriello 48’, 60’, Huntelaar 74’ pen - Sculli 25’, Suazo 79’
 

BXH

TT

Đội

Trận

T

H

B

HS

Điểm

1

Inter

18

13

3

2

37-14

42

2

Milan

17

10

4

3

28-19

34

3

Juventus

18

10

3

5

32-22

33

4

Napoli

18

8

6

4

28-24

30

5

Roma

18

8

5

5

29-24

29

6

Parma

18

8

4

6

23-24

28

7

Fiorentina

17

8

3

6

23-16

27

8

Bari

17

7

6

4

21-15

27

9

Palermo

18

7

6

5

23-21

27

10

Sampdoria

18

7

5

6

22-26

26

11

Cagliari

17

7

3

7

27-23

24

12

Chievo

18

7

3

8

20-20

24

13

Genoa

17

7

3

7

30-32

24

14

Lazio

18

4

7

7

14-17

19

15

Udinese

17

5

3

9

19-23

18

16

Livorno

18

5

3

10

11-23

18

17

Bologna

17

4

4

9

17-25

16

18

Catania

18

3

6

9

17-26

15

19

Atalanta

17

3

4

10

15-27

13

20

Siena

18

3

3

12

18-33

12

M.V
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Ấy chết, sao Inter lại hơn Ac tận 8 điểm lận
Mourinho Muôn Năm  (interfan@yahoo.com) (05:31 08/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một chiến thắng ấn tượng dành cho Milan
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (06:23 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy: "Beckham chính là cầu nối (theo tôi là đá hay nhì trận sau 1 ai đó của Milan)" =>> Bó tay cho bạn, 1 ai đó là ai thế ? Xem cả trận mà nhận định Beck đá hay nhì, còn người đá hay nhất thì không biết, chắc là có nhiều người đồng hạng nhất ? Beck chơi khá hay nhưng Ronaldinho vẫn là người chơi hay nhất, nếu năm nay Milan vô địch Champions League thì có thể anh ta sẽ nhận danh hiệu Qủa Bóng Vàng Châu Âu một lần nữa Ronaldinho là người bị phạm lỗi và theo lệ thường ở Milan thì Ronaldinho sẽ là người thực hiện quả phạt ấy, nhưng anh đã chủ động nhường cho đàn em. Ống kính truyền hình có quay lại hành động này. Milan gặp MU cũng là may cho Milan rồi, gặp Barca hay Real thì Milan còn khó chơi hơn nhiều P/S: MU fans đang lo vì trận KNOCK-OUT này thì phải #
Henry Huynh  (hvtdng.vn@gmail.com) (01:35 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi Milan!!! sắp bước sang một thập kỷ mới và Milan vẫn là Milan. Họ sẽ lại là một đại diện hùng mạnh của SerieA trên đấu trường Châu Âu. Chúng ta sẽ lại thấy một Milan của những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ 20 và đầu thập kỷ thứ nhất thế kỷ 21. Và rồi sẽ có những Bresi, Palo Maldini, những Ancelotti, Kaka, Capelo mới... hãy chờ xem.
Hồ Linh Phi  (phi.hl@vietdift.com.vn) (10:46 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Becks đá tròn vai, vì anh không có nhiều bóng, vả lại còn đóng vai trò lạ lẫm: tiền đạo phải. Theo mình, không tính hàng hậu vệ, thì Ambrosini và Ronaldinho là 2 người chơi hay nhất, còn Borriello đang vào phom và rất tự tin khi chạm bóng. Borriello có pha nhả bóng rất hay cho Ambrosini trong trái penalty thứ 2. Ronaldinho chuyền tốt, phát huy tốt kỹ thuật, anh đá hỏng trái penalty đầu tiên nhưng lần thứ 2 thì không có vấn đề gì. Ambrosini, nếu không kể tình huống gần cuối trận anh để mất bóng do cẩu thả thì nếu cho anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng không sai. Dù là tiền vệ có xu hướng phòng ngự, nhưng với thừa kinh nghiệm, anh tham gia tấn công rất tốt với những lần đột phá, 2 trái penalty Milan có được là từ những lần như thế của Ambrosini. Còn nhiều điều để nói, nhưng trận này Milan chơi rất hay, ngoại trừ 2 tình huống để thủng lưới có dấu ấn sai lầm của 2 cá nhân. Trận này đá muộn nhất vòng, 2h45 mới đá, nhưng ráng thức để coi hết quả thật là không uổng công chút nào .
Số 3  (looking_backx117@yahoo.com) (10:17 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Mấy ô già ý mà lên cao vút ,xuống mất hút đc mấy hơi mà phải lo
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (10:09 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Forza Milan !!!
Milan  (super_anh1128@yahoo.com) (09:34 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi! Becks, chào mừng anh trở lại Old Trafford. Các fan MU đang lo sốt vó kìa ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (08:42 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Beckham chính là cầu nối (theo tôi là đá hay nhì trận sau 1 ai đó của Milan) và có những đường chuyễn vẫn chính xác như ngày nào. Dạo đây Mu thường thua bởi các bàn thắng như vậy: Phất bóng phá việt vị. Đến Leeds và Beckford gì đó còn thắng MU ngay trên OT thì ko hiểu điều gì sẽ xảy ra khi đó là Beckham, Pato, Huntela đây chứ. Đúng là đã khó còn mắc cái eo. Rõ xui trong khi Barca, Ars, Real toàn gặp mấy anh thấp nhỏ thật là may quá.
Duy  (duy@gmail.com) (08:27 07/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...