Bóng đá Italy

2h45 thứ Năm 7/1, Milan[2] - Genoa[11] : Cơ hội của Becks

06/01/2010 12:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chấn thương ngay trước “giờ G” của Pirlo và Seedorf khiến HLV Leonardo không còn lựa chọn nào khác là cầu viện đến Beckham, dù trước đó khả năng anh ra sân chính thức ngay trong trận đầu tiên của năm 2010 là không cao.

Khi đặt chân trở lại Milanello, vấn đề đầu tiên mà Beckham phải đối mặt là tìm cho mình một vị trí trong đội hình Milan. Không giống như giai đoạn đầu tiên, khi Ancelotti còn tại vị, Becks không "có sẵn" một vị trí chính thức, bởi hiện tại HLV Leonardo không muốn phá vỡ tập thể có sự kết dính khá tốt đã đưa Milan từ khủng hoảng lên thứ nhì bảng xếp hạng. Cầu thủ người Anh sẽ phải cố gắng để cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ, hộ công hoặc thậm chí cả… hậu vệ phải.

Chấn thương của Pirlo và Seedorf  tạo cơ hội cho Beckham đá chính trước Genoa

Diễn biến bất ngờ ở trung tâm Milanello, trong buổi tập luyện hôm qua (5/1) đã mở ra cho Becks cơ hội đá chính khi bước vào cuộc tiếp đón Genoa. Chấn thương đồng loạt của hai nhân tố làm nên chuỗi phong độ khởi sắc của Milan thời gian qua là Pirlo và Seedorf đồng nghĩa với việc Becks chắc chắn sẽ đá chính, cũng như Gattuso được trở lại đội hình xuất phát. Trời đang chiều lòng Becks, và mọi thứ đang mở ra đầy tươi sáng cho anh.

Chờ đợi Suazo

Ba năm trước, Suazo là một chân sút đình đám ở Serie A và luôn gây khó khăn cho các đội bóng lớn, trong đó có Milan. Chính lựa chọn sai lầm, khi đầu quân cho một Inter gồm quá nhiều ngôi sao và thừa tiền đạo, đã khiến sự nghiệp của Suazo đi xuống rất nhanh. Phiêu bạt sang Bồ Đào Nha, và trở lại Inter để tiếp tục ngồi dự bị, giờ đây tiền đạo người Honduras đang có cơ hội lớn để tìm lại mình.

Quyết định rời Inter để đến Genoa, Suazo chấp nhận từ bỏ danh tiếng và tiền bạc để bước vào cuộc phiêu lưu mới. Genoa không có "sao", và lối chơi mà HLV Gasperini xây dựng cũng khá quen thuộc với cựu tiền đạo Cagliari này. Trong sơ đồ 3-4-3, Suazo hoàn toàn thích hợp cho vai trò tiền đạo cắm, khi tốc độ và sức mạnh tranh chấp của anh là rất tốt. Khả năng di chuyển rộng của Suazo cũng là một ưu điểm, và điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Milan, dù có sự trở lại của Thiago Silva.

Sau thời gian chìm vào quên lãng, đêm nay Suazo sẽ trở lại, khi đối mặt với đội bóng từng suýt mua anh?
Tuy nhiên, cơ hội của Becks cũng là thách thức cho Leonardo. Pirlo và Seedorf có vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật 4-2-1-3 của Milan, nên khi hai vị trí này đồng loạt bị khuyết sẽ để lại lỗ hổng không nhỏ. Hơn nữa, mối liên hệ của hai cầu thủ này với vị trí của Ronaldinho là rất tốt, nên nó ảnh hưởng cả đến phong độ của ngôi sao người Brazil. Cả Pirlo lẫn Seedorf đều luân phiên mớm bóng để Ronnie tung ra các đường chuyền mang tính quyết định vào khu cấm địa.

Thời gian là quá ít để Leo xây dựng phương án thay thế, nên vị HLV trẻ người Brazil chỉ còn biết hy vọng thời gian mà Becks từng thi đấu trong nửa đầu năm 2009 sẽ giúp ích cho anh ở lần tái xuất này. Tiền vệ người Anh sẽ được bố trí đúng vào vị trí mà Seedorf để lại, tức ngay phía sau hàng công. Cơ sở để tin tưởng: Becks từng chơi hộ công hoàn hảo ở trận Milan thắng Atalanta 3-0 hồi tháng 3/2009, với 2 đường chuyền cho Pippo ghi bàn.

Cùng với Becks, Gattuso sẽ là dấu hỏi lớn khi thay Pirlo. Chấn thương liên tiếp và phong độ sa sút thảm hại đã khiến Gattuso nghỉ dài hạn trên ghế dự bị, nên sự trở lại này tạo một sức ép lớn. Trên lý thuyết, cặp Gattuso - Ambrosini mang đến sự chắc chắn hơn so với Pirlo - Ambrosini trong sơ đồ đòi 2 tiền vệ trụ. Nhưng thực tế, nó sẽ hạn chế rất nhiều tính sáng tạo của Milan.

Genoa là một đối thủ rất khó nhằn, và từng khiến Milan điêu đứng trong mùa giải trước. Với sự xáo trộn mạnh mẽ trong đội hình hiện tại, liệu Milan có thể đi đến chiến thắng để bảo vệ ngôi á quân? Có lẽ, không nằm ở sự đột biến về chiến thuật, mà Milan đang chờ đợi vào khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân, với "tân binh" Beckham, một Ronnie dẫn đầu Serie A về đường chuyền thành bàn, một Borriello đang chơi rất lên chân và có không ít hiểu biết về Genoa.

Dự đoán: 2-1

 

Đối đầu Serie A: 41 trận ở San Siro, Milan thắng 25 trận (gần nhất 27/1/2008, 2-0), hòa 12 (28/1/2009, 1-1), thua 4 trận (25/5/1958, 1-5)

Lực lượng: Milan vắng Oddo, Onyewu, Bonera (chấn thương), Adiyiah (dự CAN 2010). Genoa vắng Jankovic, Kharja, Figueroa, Papastathopoulos, Palladini, Moretti (chấn thương), Bocchetti (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida –Abate, Nesta, Silva, Zambrotta – Beckham, Gattuso, Ambrosini – Pato, Borriello, Ronaldinho

Genoa: Amelia – Tomovic, Biava, Criscito – Rossi, Juric, Zapater, Mesto – Sculli, Crespo, Suazo

Đối đầu

28/01/09 Milan – Genoa 1-1

14/09/08 Genoa – Milan 2-0

27/01/08 Milan – Genoa 2-0

26/08/07 Genoa – Milan 0-3

15/02/95 Genoa – Milan 1-1

Phong độ

Milan

13/12/09 Milan – Palermo 0-2

08/12/09 Zurich – Milan 1-1

05/12/09 Milan – Sampdoria 3-0

29/11/09 Catania – Milan 0-2

25/11/09 Milan – Marseille 1-1

Genoa

18/12/09 Genoa – Valencia 1-2

13/12/09 Lazio – Genoa 1-0

06/12/09 Genoa – Parma 2-2

03/12/09 Slavia Praha – Genoa 0-0

29/11/09 Genoa – Sampdoria 3-0

 N.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm