(TT&VH Online) - Bầu không khí lạc quan ngập tràn ở Milan sau chiến thắng trước Juve trong trận tranh cúp Berlusconi, dù nó chỉ đến sau loạt penalty cân não.
Người đầu tiên nở nụ cười hài lòng với những gì mà "Lữ đoàn đỏ đen" thể hiện trên sân San Siro rạng sáng nay dĩ nhiên là Leonardo. Cũng phải thôi vì HLV người Brazil đã phải chịu rất nhiều sức ép trước khi trận đấu diễn ra. Vậy nên, chiến thắng của Milan khiến ông như trút đi được gánh nặng.
"Từ chiến thắng này chúng tôi có thể nhận thấy nhiều điều tích cực. Bắt đầu từ cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ của tôi xung trận để tự kiểm chứng chính mình và thể hiện mình trước một đối thủ lớn. Đó là một con đường dài và đầy mệt mỏi, nhưng chính nó đã giúp cho Milan trở nên vững vàng và mạnh mẽ. Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại và trận đấu cuối cùng đã khép lại theo cách hay nhất có thể", Leonardo không giấu được niềm vui sau chiến thắng có ý nghĩa đầu tiên của Milan ở mùa Hè 2009.
Người đầu tiên nở nụ cười hài lòng với những gì mà "Lữ đoàn đỏ đen" thể hiện trên sân San Siro rạng sáng nay dĩ nhiên là Leonardo. Cũng phải thôi vì HLV người Brazil đã phải chịu rất nhiều sức ép trước khi trận đấu diễn ra. Vậy nên, chiến thắng của Milan khiến ông như trút đi được gánh nặng.
"Từ chiến thắng này chúng tôi có thể nhận thấy nhiều điều tích cực. Bắt đầu từ cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ của tôi xung trận để tự kiểm chứng chính mình và thể hiện mình trước một đối thủ lớn. Đó là một con đường dài và đầy mệt mỏi, nhưng chính nó đã giúp cho Milan trở nên vững vàng và mạnh mẽ. Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại và trận đấu cuối cùng đã khép lại theo cách hay nhất có thể", Leonardo không giấu được niềm vui sau chiến thắng có ý nghĩa đầu tiên của Milan ở mùa Hè 2009.

Cầu thủ Milan vui mừng sau chiến thắng trước Juve ở cúp Berlusconi
Cảm giác vui mừng hiện rõ trên gương mặt của vị HLV trẻ và ông tiếp tục mạch cảm xúc của mình cứ như thể Milan vừa giành được một danh hiệu lớn: "Hôm nay chúng tôi thu được rất nhiều điều tích cực. Các hậu vệ chơi tốt. Gattuso trở lại mạnh mẽ. Abate hòa nhập tốt với các đồng đội. Milan cho thấy là có thể thay đổi lối chơi trong trận đấu. Chiến thắng này là cú hích quan trọng về tinh thần đối với chúng tôi. Serie A sẽ diễn ra như thế này và Milan cần duy trì tính liên tục".
Hòa chung với niềm vui của Leonardo, ông chủ Milan Berlusconi cũng cho rằng dù đội bóng áo đỏ đen chỉ thắng Juve sau loạt đá penalty, nhưng đó vẫn là một điềm lành cho họ. "Đây là điềm lành cho Milan trước thềm mùa giải mới. Đội bóng này sẽ phải cải thiện một số khâu. Như cách xử lý các tình huống cố định, hay vị trí của một số cầu thủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng Milan sẽ khởi đầu suôn sẻ ở Serie A mùa này", Berlusconi nói.
Vẫn theo ông chủ của Milan thì quân số của CLB vẫn là hơi nhiều và sẽ tốt hơn nếu bộ máy của Milan được "tinh giản" đi: "Tôi cho rằng quân số của Milan hiện nay hơi nhiều. Nếu Leonardo có ít cầu thủ hơn thì chúng tôi sẽ gặp ít vấn đề hơn trong việc quản lý cầu thủ và các cầu thủ cũng sẽ không còn cảm thấy không hài lòng vì có ít cơ hội thi đấu". Chủ tịch của Milan cũng đã khẳng định mùa mua sắm của đội năm nay đã khép lại, đồng nghĩa với việc Milan sẽ phải trông chờ vào đội hình hiện tại để chạy đua ở Serie A.
Hòa chung với niềm vui của Leonardo, ông chủ Milan Berlusconi cũng cho rằng dù đội bóng áo đỏ đen chỉ thắng Juve sau loạt đá penalty, nhưng đó vẫn là một điềm lành cho họ. "Đây là điềm lành cho Milan trước thềm mùa giải mới. Đội bóng này sẽ phải cải thiện một số khâu. Như cách xử lý các tình huống cố định, hay vị trí của một số cầu thủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng Milan sẽ khởi đầu suôn sẻ ở Serie A mùa này", Berlusconi nói.
Vẫn theo ông chủ của Milan thì quân số của CLB vẫn là hơi nhiều và sẽ tốt hơn nếu bộ máy của Milan được "tinh giản" đi: "Tôi cho rằng quân số của Milan hiện nay hơi nhiều. Nếu Leonardo có ít cầu thủ hơn thì chúng tôi sẽ gặp ít vấn đề hơn trong việc quản lý cầu thủ và các cầu thủ cũng sẽ không còn cảm thấy không hài lòng vì có ít cơ hội thi đấu". Chủ tịch của Milan cũng đã khẳng định mùa mua sắm của đội năm nay đã khép lại, đồng nghĩa với việc Milan sẽ phải trông chờ vào đội hình hiện tại để chạy đua ở Serie A.
Niềm vui chiến thắng của Milan còn được chia sẻ bởi cầu thủ trẻ Abate, tác giả của đường chuyền quyết định cho Pato đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho Milan ở trận này. "Đó là một chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và duy trì nhịp độ thi đấu cao trong phần lớn thời gian của trận đấu", Abate nói.
HT (Theo Goal)