Roma trên đường hồi sinh: Vẫn còn một ngọn núi

Thứ Năm, 24/12/2009 12:40

(TT&VH) - Không có đội bóng nào ở Italia chơi tốt hơn Roma trong hai tháng qua. Trước khi tiếp đón Bologna ở vòng 11 Serie A hôm 1/11, đội quân của HLV Ranieri còn đứng thứ 12 trên BXH với vẻn vẹn 11 điểm sau 10 trận. Nhưng kể từ chiến thắng 2-1 hôm ấy, “Những con sói” đã gầm vang với chuỗi 7 trận bất bại và giành thêm 17 điểm – nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Parma cuối tuần qua đã đưa Roma gia nhập Top 4 lần đầu tiên trong mùa giải, điều mà ở thời điểm Ranieri được bổ nhiệm thay Spalletti hồi tháng 9/2009, người Roma có lẽ chỉ dám mơ. Phong độ gần như hoàn hảo đó được các cầu thủ Roma đem sang cả đấu trường Europa League, để rồi từ chỗ mong manh hy vọng, họ thậm chí còn giành vé đi tiếp sớm trước một lượt và kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Bốn tháng dưới tay Ranieri, Roma đã từ chỗ có khả năng xuống hạng đến chỗ dám cạnh tranh sòng phẳng với Milan và Juventus một vị trí trong Top 3, thậm chí là Top 2. Vẫn còn đây đó những chỗ chưa ưng ý và lối chơi của Roma vẫn còn thể hiện sự phụ thuộc sâu rộng vào cảm hứng của “linh hồn” Totti, nhưng có thể nói, “Gã thợ hàn” Ranieri đã làm công việc của mình vô cùng xuất sắc. Cơn khủng hoảng tài chính đã khiến Roma là “đại gia” duy nhất không hề được làm mới một cách nghiêm túc, trong khi các trụ cột thì ngày một già đi và một ngôi sao đích thực đã rời bến (Aquilani). Chưa kể, Ranieri chỉ kế thừa một di sản “hỗn độn” của Spalletti, hoàn toàn không có điều kiện để ông xây dựng chiến lược nhân sự như mong muốn.

"Quái thú" Baptista nằm trong diện "hàng thanh lý" của AS Roma

Sự eo hẹp về nhân lực đã được thể hiện ở chỗ Roma hầu như chỉ dùng một đội hình duy nhất trong tất cả các trận đấu suốt hai tháng qua, đến nỗi đội trưởng Totti vẫn phải cày ải dù nguy cơ chấn thương nặng lúc nào cũng rình rập. Milan cũng vừa trải qua một khoảng thời gian thần tiên cùng một đội hình “bất khả chiến bại” thi đấu trận này qua trận khác, nhưng đã bắt đầu gục ngã vì những trụ cột không còn sức lực. Roma chưa phải trả giá vì lý do tương tự, nhưng vấn nạn suy kiệt thể lực sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu Ranieri không sớm tiến hành xoay vòng cầu thủ.

Bán trước rồi mua sau

Thực tế thì không phải Ranieri không có điều kiện để xoay vòng cầu thủ, nhưng ông không có trong tay những con người phù hợp để làm điều đó. Ngay từ khi đến thay Spalletti, “Gã thợ hàn” đã gạt ra ngoài kế hoạch của mình những cái tên như Baptista, Guberti và Cicinho, trong khi những người như Menez, Motta được sử dụng rất hãn hữu. Sau khi thủ môn số 3 Julio Sergio bất thần chơi hay để chiếm vị trí thường xuyên trước khung thành, những Doni hay Lobont bỗng trở thành người thừa. Những con người đó, oái oăm thay, đang là cản trở chính cho sự phát triển của Roma. Họ ngốn không ít hơn 15 triệu euro tiền lương mỗi mùa và khiến cho Roma đã nghèo lại càng nghèo hơn. Để so sánh: hiện Roma đang rất muốn mượn một chân sút sắp “hết đát” như Luca Toni hay Van Nistelrooy để tăng cường hàng công, nhưng họ không thể nào đáp ứng nổi dù chỉ một nửa mức lương của các cầu thủ này (khoảng 6 triệu euro).

Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là Roma cần phải giải phóng càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt những kẻ “ăn bám vô dụng” đó để dành ra một khoản ngân sách “được bao nhiêu, hay bấy nhiêu” cho Ranieri. “Gã thợ hàn” đã xong nhiệm vụ hồi sinh đội bóng, giờ đến lượt các sếp Roma phải làm việc của họ để đảm bảo những gì Ranieri đang làm không bị cản trở. Nhưng đây không phải là một công việc dễ dàng, thậm chí là cực khó. Những ngôi sao bị bỏ rơi ở Roma đang mất giá trong mắt các đội bóng lớn, còn họ thì không chịu đến những CLB nhỏ hơn và nhận mức lương thấp hơn. BLĐ Roma đã tính đến phương án cho mượn miễn phí hoặc bán giá “cho không”, nhưng ngay cả đã “khuyến mãi” nhiệt tình như vậy, họ vẫn đang phải mỏi mắt chờ một lời đề nghị.

Roma đã vượt qua một ngọn núi để trở lại nhóm đầu Serie A, nơi xứng đáng với tên tuổi của họ, nhưng vẫn còn một ngọn núi chót vót nữa đang thách thức họ.

Những “hàng hiệu” cần “thanh lý”

Julio Baptista (hợp đồng còn hạn đến 2012): Baptista mới ra sân ở 9 trận Serie A mùa này, đều từ ghế dự bị với tổng thời gian thi đấu là… 162 phút. Roma muốn đẩy Baptista đi bằng mọi giá từ mùa hè để tiết kiệm 3,5 triệu euro tiền lương mỗi mùa, nhưng họ vẫn bất lực. Portsmouth, Espanyol, West Ham đều đã ngỏ ý, nhưng Baptista không chấp nhận đến một đội “làng nhàng” sau khi đã chơi cho Sevilla, Real Madrid và Arsenal.

Doni (2013): Thủ môn 30 tuổi này vốn là sự lựa chọn số 1 của Roma mấy mùa gần đây, nhưng chấn thương quái ác hồi đầu mùa đã khiến tương lai của anh trở nên tăm tối. Chỉ vài trận ngồi ngoài, anh đã mất vị trí vào tay người đồng hương Julio Sergio và giờ đây bị coi là người thừa. Roma cũng tuyên bố sẵn sàng bán anh để tiết kiệm thêm 2,5 triệu euro nữa từ quỹ lương (hợp đồng mới vừa ký hồi tháng 3/2009), nhưng hiện cũng không có đối tác nào hào hứng với mục tiêu này.

Jeremy Menez (2012): Menez được mua về với kỳ vọng rất lớn hồi hè 2008, nhưng chưa bao giờ chứng tỏ được mình xứng đáng với khoản phí 14 triệu euro. Từ chỗ được so sánh với những tài năng “thế hệ 1987” của bóng đá Pháp như Nasri, Benzema và Ben Arfa, Menez chỉ còn là một tiền vệ xoàng. Mặc dù vẫn được sử dụng ít nhiều dưới thời Ranieri, nhưng nếu có đội nào muốn mua anh, Roma sẽ đàm phán không chần chừ. Một vài đội hạng trung của Premier League và Ligue 1 đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng Roma sẽ phải chấp nhận lỗ một nửa số tiền mà họ đã đầu tư.

Cicinho (2011): Từng được coi là một “Cafu mới”, song những gì Cicinho làm được cho Roma chẳng bằng một góc nhỏ của người tiền bối nổi tiếng. Cicinho cũng xuất phát từ Real Madrid, cũng lĩnh lương cao và giờ đây cũng bị rao bán nhiệt tình như Baptista. Nhưng khác với Baptista, vấn đề của Cicinho là quá dễ dính chấn thương và quá khó hồi phục chấn thương ấy. Đó là lý do khiến nhiệm vụ “giải tán” cầu thủ này xem ra là bất khả thi cho Roma.

Bách Việt

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca