Bóng đá Italy

Sampdoria bị loại khỏi Cúp Italia: Buông không phải lúc

03/12/2009 12:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhìn vào đội hình xuất phát của Sampdoria trong trận tiếp đón Livorno ở vòng 4 Cúp Italia rạng sáng qua, có thể dễ dàng thấy HLV Del Neri chẳng mấy thiết tha với giải đấu này cho dù Sampdoria đang là đương kim á quân. Nhưng sự thiếu quyết tâm ấy không nên đem ra làm lý do bào chữa cho thất bại đáng thất vọng của họ trước đội đàn em đến từ xứ Toscana. Thua Livorno 1-2 ngay tại Marassi, Sampdoria đành lỗi hẹn với Inter, đối thủ mà họ vượt qua đầy hãnh diện ở bán kết giải mùa trước.

Cassano và Castellazzi không được đăng ký thi đấu, Pazzini và Padalino chỉ được vào sân ở phút thứ 89, Ziegler và Poli ngồi dự bị cả trận. Có tới 6/11 cầu thủ đá chính thường xuyên ở Serie A được HLV Del Neri cho nghỉ dưỡng sức, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Milan vào cuối tuần này. Nhưng kể cả như vậy, đội ngũ còn lại của Sampdoria cũng tỏ ra trội hơn Livorno, đội bóng cũng chỉ đưa ra sân đội hình thiếu nhiều trụ cột. Mục tiêu duy nhất của hai đội ở trận này không phải là một vé đi tiếp, mà chỉ đơn thuần là một chiến thắng để lấy lại sự hưng phấn cho các trận gian nan sắp tới ở Serie A. Đây cũng là dịp để các cầu thủ dự bị của hai đội tìm cách thể hiện mình hòng được sử dụng nhiều hơn. Lẽ ra, với lực lượng trội hơn và có lợi thế sân nhà, Sampdoria phải có thắng lợi, nhưng họ lại thất bại thật đáng trách.

Sampdoria (áo xanh) "buông" trận gặp Livorno ở vòng 4 cúp Italia

Đáng trách ở chỗ Sampdoria đã thi đấu cực kỳ hời hợt ngay sau khi họ có bàn dẫn trước của Mannini ở phút 46. Thay vì nhân đà tâm lý để lấn tới ghi thêm những bàn thắng, các cầu thủ áo xanh lại gần như nhường toàn bộ thế trận cho đội khách, để rồi thua ngược 1-2 trong những tình huống phòng ngự vừa lúng túng vừa cẩu thả. Việc “phù thủy” Del Neri tung Pazzini và Padalino vào sân vài phút cuối chỉ là sự bào chữa muộn màng cho những tính toán sai lầm. Bị loại khỏi một giải đấu thứ cấp không phải là điều đáng tiếc cho Sampdoria, nhưng cách bị loại của Sampdoria cho thấy sự bất ổn trong tâm lý thi đấu của họ. Đó không thể là sự chuẩn bị tinh thần hoàn hảo cho trận làm khách “lành ít, dữ nhiều” đến San Siro, cho dù mục tiêu bảo toàn lực lượng đã được hoàn thành như dự kiến. Mà dưới tay HLV Del Neri, Sampdoria là một đội bóng bị chi phối rất nhiều bởi yếu tố tinh thần, giống như Chievo hay Atalanta trước kia.

Sau trận thua Genoa 0-3 cuối tuần qua, Del Neri đã thừa nhận đội bóng chơi quyết tâm hơn, máu lửa hơn đã giành được chiến thắng xứng đáng. Chắc chắn ông cũng hiểu rằng chỉ nhờ thế mạnh tinh thần ấy mà các học trò của ông trở thành đội duy nhất đánh bại được Inter ở Serie A mùa này. Vẫn là Pazzini đấy, Cassano đấy, Palombo đấy, nhưng khi sự hưng phấn không còn, Sampdoria chỉ là một đội bóng xoàng xĩnh. Họ đã từng thắng liền 4 trận để dẫn đầu bảng hồi đầu mùa, nhưng lại có thể thua tan tác 1-5 hay 0-3 trước các đối thủ biết cách đưa họ đến chỗ đổ vỡ tinh thần. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Milan, sự chuẩn bị không tốt về mặt “sĩ khí” sẽ chẳng đem lại bất cứ tín hiệu lạc quan nào. Đặc biệt khi họ “làm nóng” bằng một trận tự thua chẳng ra làm sao.

Thắng Sampdoria đầy bất ngờ, Livorno lọt vào tứ kết Cúp Italia gặp Inter. Ở một trận khác thuộc vòng 4, Triestina hạ Sassuolo 1-0 để gặp Roma. Trận cuối cùng của vòng 4 đã diễn ra rạng sáng nay giữa Catania và Empoli.

Kết quả vòng 4

Chievo – Frosinone 2-0

Napoli – Cittadella 1-0

Palermo – Reggina 4-1

Triestina – Sassuolo 1-0

Siena – Novara 0-2

Atalanta – Lumezzane 0-1

Sampdoria – Livorno 1-2

Tứ kết (đá rải rác các ngày 10,15/12 và 13/1/2010)

Fiorentina – Chievo, Lazio – Palermo, Juve – Napoli, Inter – Livorno, Milan – Novara, Udinese – Lumezzane, Roma – Triestina, Genoa - Catania/Empoli
 
B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm