Bóng đá Italy

Vấn đề của Milan: Cạn kiệt ý tưởng

01/12/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vẫn tấn công, dứt điểm, cầm bóng nhiều hơn đối thủ và một đội hình đầy phiêu lưu theo đúng cá tính của Leonardo, nhưng hiệu quả trong lối chơi mà Milan thể hiện đã giảm đi đáng kể. Vấn đề của Milan? Tinh thần và khát vọng của Rossoneri vẫn còn thừa, nhưng ý tưởng để đưa bóng đến khung thành đối phương đang có dấu hiệu cạn kiệt.

Trước Marseille, Milan nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn để giữ lại 1 điểm ở San Siro. Tại Sicilia, trong 90 phút thi đấu chính thức, Milan như một con thuyền không có định hướng cụ thể giữa biển nước mênh mông, và cố sức lao về một hướng mà họ cho rằng đó là đất liền. Mọi pha tấn công đều bị đánh bật ra bởi hàng thủ thi đấu quả cảm của Catania - trước đó mới chỉ chịu thủng lưới 7 bàn trên sân nhà, và khung thành mà thủ môn người Argentina Andujar trấn giữ như ở một nơi quá xa xăm.

Milan của Ronaldinho đang có dấu hiệu cạn kiệt ý tưởng

Milan đã kiểm soát gần 2/3 thời lượng bóng lăn, đã chơi bóng trên nửa phần sân của đối phương trong suốt hiệp 2, đã vượt trội về mọi chỉ số kỹ thuật khác, nhưng bàn thắng đã không đến như mong muốn. Chỉ một vài pha dứt điểm được tung ra, với độ chính xác và tính chất nguy hiểm là rất thấp. Những con người từng hô mây gọi gió trong cuộc đôi công với Cagliari một tuần trước đó hoàn toàn mờ nhạt, thể hiện những nỗ lực vô vọng. Pato mất tích như chính anh trong trận hòa Marseille, Borriello vật vờ trước khi bị thay ra, trong khi hai ngòi nổ Ronaldinho và Seedorf bị vây kín mỗi khi có bóng.

Một lời thanh minh được đưa ra: án treo giò của Pirlo đã khiến tính sáng tạo trong tấn công của Milan giảm đi đáng kể, khi mà Catania chủ động chơi phòng ngự với 10 người trước khung thành. Flamini và Ambrosini đều là mẫu cầu thủ thu hồi bóng, nên không thể chờ đợi ở họ sự đột biến. Tuy nhiên, điều này chỉ phản ánh một phần, bởi sự bế tắc của Milan đã thể hiện từ những ngày trước, thời điểm mà Pirlo vẫn có mặt trên sân. Vì thế, ngay cả khi Pirlo có mặt ở Angelo Massimino thì khả năng anh bị cuốn vào sự bế tắc như những đồng đội khác là rất lớn.

Mấu chốt của vấn đề khiến Milan bế tắc là ý tưởng tấn công không còn nhiều, dù Leonardo vẫn trung thành với đội hình có tính phiêu lưu cao. Trong giai đoạn vừa qua, Milan đã gặt hái thành tích ấn tượng, nhưng thực tế mọi thứ không đến từ những pha phối hợp bài bản, mà dựa vào sự bùng nổ của một cá nhân nhất định. Trong đó, Ronaldinho - tác giả của 6 đường chuyền thành bàn ở Serie A, trở thành nhân tố chính. Những pha xử lý kỳ ảo cùng tinh thần thi đấu không mệt mỏi của Ronaldinho đã khích lệ những đồng đội khác. “Ro vẩu” như hồi sinh cùng chiến thuật mạo hiểm của Leo, khi anh được chơi tự do hơn so với một số trận đầu mùa.

Thế nhưng, Ronaldinho không thể tỏa sáng mãi, và các hậu vệ cũng tìm ra những giải pháp để ngăn chặn anh, bằng cách áp sát theo số đông. Có vẻ như Leo chưa chuẩn bị sẵn những giải pháp chiến thuật mới khi Ronnie bị phong tỏa. Trước Marseille, Leo gần như bất lực và chỉ chờ đợi và thần may mắn. Ở Catania rạng sáng qua, mạo hiểm bằng cách tăng cường thêm tiền đạo là điều duy nhất vị HLV trẻ người Brazil nghĩ đến, khi lần lượt Inzaghi và Huntelaar xuất hiện. Mạo hiểm là cần thiết, nhưng ít nhất cần có những ý tưởng tấn công cụ thể, để sự mạo hiểm đó không biến thành hình ảnh một kẻ đang cố húc đầu vào đá.

Thật may cho Milan, và may cho Leo, khi một nhân tố mà ít ai ngờ, ở thời điểm trận đấu chuẩn bị khép lại, đã tỏa sáng. Phối hợp tuyệt đẹp với Inzaghi, dù hai người không có nhiều thời gian đá cùng nhau, Huntelaar bất ngờ thực hiện pha dứt điểm như một con thú đang săn mồi. Andujar phản ứng chậm hơn một nhịp, và bàn thắng cho Milan. Cũng chính “Thợ săn” đã nổ thêm một phát súng nữa vào con mồi Catania đang bị thương sau thời gian chống trả đáng khen ngợi để mang đến niềm vui tột cùng cho Milan.

Nhưng, niềm vui ấy sẽ khó kéo dài lâu, nếu thầy trò Leonardo tiếp tục tấn công mà không có những ý tưởng mới, và không thể trận nào cũng chờ một cá nhân bùng nổ như cách mà Huntelaar vừa thể hiện.

 
Huntelaar đã ghi bàn cho Milan: "Thợ săn tỉnh giấc"
 
Catania đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, và là màn trình diễn hay nhất của đội bóng chủ sân Massimino kể từ đầu mùa. Đội quân của HLV Gianluca Atzori xứng đáng có được ít nhất 1 điểm sau những gì đã thể hiện, nếu trận đấu chỉ kéo dài trong 92 phút. Bằng lối chơi đeo bám rất khó chịu, và mang đến trước khung thành Andujar chiếc xe bus khổng lồ, Catania đã biến những ngôi sao tên tuổi trên hàng công Milan thành những anh hề, trừ một người. Người duy nhất không gây thất vọng ở Massimino là Klaas-Jan Huntelaar - cái tên đang dần gây mất thiện cảm với rất nhiều tifosi Milan. Nói không quá, khi mà Milan đang đối mặt với trận hòa thứ hai liên tiếp trong vòng 4 ngày, thì Huntelaar hiện lên như một vị cứu tinh. Hai pha ghi bàn của “Thợ săn” đã đưa Rossoneri lên vị trí thứ hai (dù không mấy xứng đáng so với kỳ vọng trước trận đấu) và giữ vững cách biệt 7 điểm với đội đầu bảng Inter. Màn trình diễn của Huntelaar khiến tất cả phải ngạc nhiên (có lẽ cả chính bản thân anh cũng thế), bởi trước đó những gì tiền đạo người Hà Lan mang đến cho Milan chỉ gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Ngay cả HLV Leonardo cũng không dám tin sẽ có điều thần kỳ đến từ đôi chân của Huntelaar. Quyết định đưa “The Hunter” vào sân thay Flamini, khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn 6 phút, chỉ là một hành động cầu may, và Leonardo cũng không còn lựa chọn nào khác sau khi đã “soi” rất kỹ băng ghế dành cho cầu thủ dự bị. Lối chơi bế tắc của Milan, khoảng thời gian còn lại quá ít, và nỗi thất vọng từ các lần ra sân trước đó nên sự kỳ vọng vào một khác biệt từ Huntelaar không nhiều. Nếu có “mất tích” khi vào sân cũng không ai trách Huntelaar, bởi vì gần 90 phút trước đó các đồng đội của anh cũng đang bất lực trong việc ghi bàn. Chính điều này đã giúp cựu cầu thủ của Ajax và Real Madrid không phải chịu nhiều áp lực, và có những giây phút có lẽ là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ở Serie A, kể cả khi tương lai anh có tỏa sáng thế nào đi nữa. Không chịu bất kỳ áp lực nào, Huntelaar đã thể hiện rõ bản năng của một “sát thủ” chuyên nghiệp. Sau khi phối hợp như đá tập với Inzaghi là pha dứt điểm chân trái theo đúng phong cách của “Thợ săn”. Bóng đi là là mặt đất, với một lực đủ căng để nhanh hơn phản xạ của thủ môn đối phương. Mọi thứ diễn ra trong vài tích tắc, và điều duy nhất đối phương có thể nhận ra là mành lưới đang rung lên. Những áp lực cuối cùng đã được giải tỏa, và “danh họa” Hunterlaar đã kịp hoàn tất thêm một kiệt tác trong đêm thăng hoa của mình, lần này bằng chân phải. Những pha xử lý như có ma thuật được kết thúc bằng cú lốp bóng điệu nghệ thẳng vào góc cao, trước ánh mắt thán phục của Andujar. Huntelaar đã ngủ quên suốt thời gian dài, và đây có thể xem là một điểm khởi đầu mới của “Thợ săn”. Ghi bàn đã khó, giữ được phong độ càng khó hơn, nhưng các tifosi Milan tin tưởng vào “The Hunter”, nhân vật mà họ chờ đợi có thể gợi lên chút hình ảnh trong quá khứ của van Basten, hay Andriy Shevchenko mới đây.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm