Milan đuổi kịp Inter: Nhiệm vụ bất khả thi?

Chủ Nhật, 22/11/2009 12:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Ở Milanello, người ta vẫn ấp ủ tham vọng Scudetto, dù chưa một ai dám trực tiếp nói ra. Việc Inter tập trung nhiều hơn cho Champions League và sự thiếu ổn định của Juve là cơ hội để Milan vươn lên. Với điều kiện: sự hứng khởi mà Milan đang có phải được duy trì.

Đuổi sát Juve và Inter trước Giáng sinh, để rồi có một kì nghỉ cuối năm thanh thản, trước khi bước vào năm mới 2010 với những món quà có tên Beckham và Adiyiah mà ông già Noel đã gói kĩ trong hộp chỉ chờ bóc ra? Điều đó là hoàn toàn có thể trên lí thuyết lẫn thực tế, với điều kiện duy nhất: những cái đầu Milan phải giữ được độ lạnh cần thiết để nắm lấy cơ hội. Chỉ cần liếc nhìn lên lịch thi đấu từ nay đến 20/12, vòng đấu cuối cùng của năm 2009, là hiểu ngay cơ hội ấy là gì: Trong 4 trận Serie A từ giờ đến đó, Milan có đến 3 trận trên sân nhà (với Cagliari, Palermo và Sampdoria) và chỉ 1 xa nhà (gặp Catania). Điều đó đồng nghĩa với việc Inter chỉ có 1 trận ở San Siro (Fiorentina) và 3 trận sân khách, thì một trong số đó chính là trận đối đầu với Juve sau đây 2 tuần, vào đêm 5/12. Khoảng cách 7 điểm với Inter hoàn toàn có thể cắt ngắn được nếu Milan duy trì được phong độ xuất sắc mà họ đã thể hiện trong hơn một tháng qua, với 5 trận thắng, 2 trận hòa trong 7 trận chính thức ở các giải đấu (trong đó đá 5 thì thắng 4 ở Serie A). Tất cả số phận Milan nằm trong một chữ “nếu” ấy.

Cảm hứng samba vẫn sẽ tuôn trào?

Điều quan trọng nhất là thể hiện chữ “nếu” ấy ra sao, và đấy là cả một nhiệm vụ kinh khủng của Leonardo, một người Brazil đã nhìn thấy đội bóng mà mình dẫn dắt chơi đúng theo kiểu Brazil của Espana’82 trong một tháng liên tục qua. Nhưng những tay mơ luôn gục ngã vì thực tế, và Leonardo thừa hiểu rằng một đội bóng chơi theo cảm hứng của những người Nam Mỹ rất khó giữ được sự liên tục trong tâm lí và phong độ để đi xa.

0 Cagliari chưa thủng lưới bất cứ bàn nào ở Serie A từ ngày 25/10/2009, trận thắng Genoa 3-2. Từ đó đã qua 3 trận trắng lưới với Lazio (1-0), Atalanta (3-0) và Samp (2-0).

4 Cùng với Catania, Genoa và Lazio, Milan là đội bị nhiều thẻ đỏ nhất kể từ đầu mùa bóng, 4 thẻ, dành cho Abate, Ambrosini, Flamini và Gattuso. Trong khi đó, Cagliari, cũng như Chievo, Inter, Palermo và Parma, chưa bị đuổi bất cứ cầu thủ nào.

4 Cagliari đã thắng 4 trận liên tiếp ở Serie A, với Genoa (3-2), Lazio (1-0), Atalanta (3-0) và Sampdoria (2-0). Nếu hạ Milan ở San Siro, Cagliari sẽ đạt bằng kỉ lục thắng liền 5 trận ở Serie A mùa 1969/70, từ vòng 15 đến vòng 19. Mùa đó, Cagliari đoạt Scudetto.

11 Tháng 11 là tháng mà các CLB do HLV Allegri (Cagliari) giành được kết quả tốt nhất, với 11 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ 2 thất bại, đoạt trung bình 2 điểm/trận.

Kì nghỉ cho ĐTQG thi đấu trong tháng 10 là một cơ hội lí tưởng để Milan tạo ra một cuộc cách mạng trong lối chơi và tinh thần chiến đấu sau giai đoạn khủng hoảng và sa sút lúc đầu mùa. Nhưng kì nghỉ trong tháng 11 chưa chắc đã đem đến những chuyến biến tích cực cho đội. Nó cần thiết vì đã tạo một chặng nghỉ cho các cầu thủ (hầu hết trên 30 tuổi) sau một tháng liên tục thi đấu không ngơi nghỉ, nhưng nó nguy hiểm ở chỗ đã cắt đứt mạch tâm lí hết sức tích cực đã có trong một tháng qua. Một đội bóng rất ít thay đổi về nhân sự, đã đứng trên bờ vực phá sản về thể lực do mật độ thi đấu quá dày, rất cần tâm lí mạnh mẽ ấy để tiếp tục chặng đường. Không phải Leonardo không nhận ra sự thật rằng khi chất phiêu lưu không thể tiếp tục duy trì, thì phải biết thực dụng để chiến thắng. Nhưng chất lượng đội hình Milan hiện tại và phong độ của một số cầu thủ được kì vọng (như Huntelaar) không cho thấy những dấu hiệu thích hợp cho việc thay đổi lối chơi trong những hoàn cảnh cần thiết.

Đấy là điều khiến người viết tin rằng, Milan khó có khả năng đạt được mục đích rút ngắn cách biệt với Inter trước Giáng sinh. Nhận xét ấy là có cơ sở, bởi hai mùa gần đây, cứ khi nào Milan bắt đầu cảm thấy mình có đủ lực và cảm hứng để tiến hành một cuộc tấn công vào vị trí đầu bảng của Inter trước Noel thì họ lại bắt đầu bị Inter nới rộng khoảng cách và không thể nào rút ngắn lại được nữa. Khi các kì nghỉ Đông các mùa 2007-08 và 2008-09 bắt đầu, tổng số điểm mà Milan bị Inter bỏ xa là 15 điểm. Nhưng khi mùa bóng kết thúc, tổng cách biệt lên tới con số 31, nghĩa là gấp đôi. Còn mùa này? Không ai có thể biết trước được điều gì có thể xảy ra, nhưng những hy vọng vào việc Milan tiếp tục chơi bay bổng và tấn công đẹp mắt như trong một tháng thăng hoa đã qua tương đối mong manh. Leonardo và các học trò cần phải làm tất cả để kéo dài chuỗi chiến thắng ấy, và 3 trận đấu sân nhà tiếp theo sẽ là cơ hội lí tưởng để Milan củng cố niềm tin của người hâm mộ. Củng cố trước tiên ở việc tận dụng cơ hội trên để giải quyết vấn đề ghi bàn sân nhà: trong 5 trận đá San Siro từ đầu mùa, Milan mới chỉ ghi được 5 bàn thắng, là đội bóng ghi bàn sân nhà ít thứ 3 trong mùa này, chỉ đứng trên mỗi 2 đội cuối bảng Siena (3 bàn) và Livorno (2 bàn)...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

21h00 ngày 22/11, sân San Siro: Milan – Cagliari

Đừng coi thường Cagliari

Milan đang là đội bóng có chuỗi bất bại dài nhất Serie A với 7 trận liên tiếp gần đây chỉ biết thắng và hòa, nhưng đội bóng đạt phong độ tốt nhất giải không phải họ, mà chính là Cagliari. Bất chấp chỉ là một đội bóng nhỏ, ít tham vọng và sức mạnh bị ảnh hưởng sau sự ra đi của chân sút chủ lực Acquafresca, Cagliari một lần nữa cho thấy sức sống thần kỳ của mình. Suốt 4 trận Serie A gần đây, Cagliari chỉ biết đến chiến thắng, thậm chí càng lúc càng thắng thuyết phục. Bắt đầu từ cuộc lội ngược dòng để đánh bại Genoa 3-2 trên sân nhà sau hai lần bị dẫn trước, rồi trận thắng 1-0 ngay trên sân của Lazio ở vòng 10, rồi trận đè bẹp Atalanta 3 bàn trắng ở vòng 11 và ở trận gần nhất, đánh bại đội bóng từng thắng Inter là Sampdoria với tỷ số cách biệt 2-0. Dấu ấn lớn nhất trong những chiến thắng của Cagliari là tinh thần nỗ lực từ đầu đến cuối, đặc biệt trong hai trận thắng những đối thủ đến từ thành phố Genova, với những bàn thắng quyết định đều được ghi ở thời điểm sắp hết giờ.

Người tạo ra sức mạnh tinh thần tuyệt vời đó cho Cagliari là HLV Massimiliano Allegri, người được ví với “chú chuột có gan sư tử” vì không bao giờ biết sợ hãi. Chiến lược gia 42 tuổi này, người đã từng có tên trong danh sách ứng cử viên thay thế Ancelotti ở Milan (và sẽ tiếp tục có tên nếu như Leonardo phải ra đi), hôm nay sẽ dẫn các học trò đến San Siro với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh và mục tiêu 3 điểm. Thách thức là cực lớn khi cả lịch sử đối đầu với Milan đang chống lại Cagliari trong cuộc chiến ở San Siro, nhưng nếu như thầy trò HLV Allegri không để tâm lý bay bổng bị gián đoạn sau quãng thời gian Serie A tạm nghỉ, họ có quyền mơ. Vấn đề là, lần gần nhất họ giành được điểm trên sân Milan cũng đã cách đây 10 năm tròn rồi.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu Serie A: 28 trận ở San Siro, Milan thắng 16 (gần nhất 22/2/2009, 1-0), hòa 9 (17/10/1999, 2-2), thua 3 (1/6/1997, 0-1)

Lực lượng: Milan vắng Nesta (treo giò), Bonera, Onyewu, Jankulovski, Gattuso, Storari (chấn thương). Cagliari vắng Cossu (treo giò), Pisano, Marzoratti (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida – Oddo, Kaladze, Thiago Silva, Zambrotta – Ambrosini, Pirlo, Seedorf – Pato, Borriello, Ronaldinho

Cagliari: Marchetti – Canini, Astori, Lopez, Agostini – Dessena, Conti, Biondini – Jeda – Matri, Nene

Đối đầu

22/02/09 Milan – Cagliari 1-0

05/10/08 Cagliari – Milan 0-0

05/04/08 Milan – Cagliari 3-1

25/11/07 Cagliari – Milan 1-2

21/04/07 Milan – Cagliari 3-1

Phong độ

Milan

08/11/09 Lazio – Milan 1-2

03/11/09 Milan – Real Madrid 1-1

31/10/09 Milan – Parma 2-0

28/10/09 Napoli – Milan 2-2

25/10/09 Chievo – Milan 1-2

Cagliari

08/11/09 Cagliari – Sampdoria 2-0

01/11/09 Cagliari – Atalanta 3-0

28/10/09 Lazio – Cagliari 0-1

25/10/09 Cagliari – Genoa 3-2

18/10/09 Catania – Cagliari 2-1
 
V.N
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@MU: Ý của bạn là thế nào? Milan không đuổi kịp số cup C1 của MU à? MU có đuổi theo đến 100 năm nữa chưa chắc đã bắt kịp Milan (chẳng phải năm 2007 MU bị đo ván đó sao?-fan MU còn đổ cho thời tiết ). Truyền thống CLB à? Không thể nói Milan đuổi kịp hay không đuổi kịp MU, mỗi CLB có một bản sắc riêng. Thế thì đuổi kịp cái gi??? Suy nghĩ 4 lần trước khi nói ra 1 lần nhé!
canarch  (gnam.arch@yahoo.com) (06:54 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan làm gì phải đuổi theo mờ u nhỉ Chẳng phải bao năm nay mờ u đuổi mãi mà vẫn chưa bằng Milan àh
nguyen  (em_la_ai2705@yahoo.com.vn) (04:13 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chú Ngọc viết hay quá! Cháu tin rằng AC Milan sẽ sớm phá vỡ được thế độc tôn của Inter Milan tại Seria. Nhất định AC Milan sẽ vượt qua Inter. Cháu hi vọng là như vậy. http://vn.myblog.yahoo.com/truongngocduong10v0
Trương Ngọc Dương  (truongngocduong10v0@gmail.com) (02:14 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đuổi được, khả thi. Chỉ có điều, cả Milan và Inter đều không thể đuổi được MU!
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (11:35 22/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan đang trên đà trở lại là chính mình. Sư thăng hoa của một Ronaldinho trong 5 trận gần đây ở Serie A đã giúp Milan tìm lại được cảm giác của một nhà vô địch. Khi Pato "biết" ghi bàn, người ta lại tiếp tục thấy nụ cười trên đôi môi những người Brazil ấy. Milan sẽ tiếp tục đua, sẽ tiếp tục đe dọa Juventus, Inter. Thế nhưng thực liệu điều này diến ra tới khi nào. Khi mà nhìn vào lực lượng hiện tại (và đã có), Milan mỏng tới mức nào. Một Adiyiah non trẻ liệu có trụ được sức nóng ở Serie A. Một Beckham tới San Siro chỉ để với mục tiêu có tên trong danh sách đội tuyển Anh mùa Hè tới. Chỉ hy vọng, Milan không phải là cái bóng bay căng phồng một lúc rồi lại xẹp...
Vietphongtt24h  (daibang_xanh20032001@yahoo.com) (08:58 22/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là số phận đang nằm trong tay Milan. Tất cả cá Fan Milan có lẽ cũng giống như tôi: Không an tâm về Milan lắm. Hy vọng từ giờ đếnn kỳ nghỉ đông Milan sẽ dành trọn số điểm và sau kỳ nghỉ đông sẽ là một Milan bách chiến bách thắng. Từ giờ đến cuối năm tự nhiên tôi không an tâm lắm các bạn Milan của tôi ạ.
Nesta viet  (motdoiyeuem_777@yahoo.com.vn) (05:17 22/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...