Vòng 13 Serie A: Hạ Cagliari sau "tiệc bàn thắng", Milan lên nhì bảng

Chủ Nhật, 22/11/2009 23:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Với việc Parma hạ Fiorentina  trong trận đấu sớm ở vòng 13 còn Juve chưa đá, Milan bước vào cuộc đối đầu với Cagliari trong trận cầu tâm điểm của loạt trận diễn ra vào 21h00 tối nay và hiểu rằng họ cần một chiến thắng để ít nhất cũng tái chiếm lại ngôi thứ 3 vừa rơi vào tay Parma và gây áp lực lên ngôi á quân đang thuộc về Juve trước khi "Bianconeri" bước vào cuộc đối đầu với Udinese ở Olimpico đêm nay.

Với mục tiêu nối dài chuỗi trận ấn tượng ở Serie A, đội chủ nhà vào cuộc đầy hứng khởi và tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phần thưởng dành cho khát vọng chiến thắng của "Rossoneri" là bàn thắng sớm từ phút thứ 5 khi "Marco đệ nhị" Borriello có pha che chắn khéo léo và chuyền bóng ra rất đẹp để Seedorf dứt điểm nhanh mở tỷ số cho đội bóng của Leonardo. Nhưng nếu như tấn công khá sắc sảo thì hệ thống phòng ngự của Milan tiếp tục bộc lộ vấn đề cố hữu của nó. Đó là khả năng kèm người yếu kém. Dĩ nhiên, Cagliari cũng đã cho thấy vì sao họ lại thắng 4 trận liên tiếp gần nhất ở Serie A.

Milan ăn mừng chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Cagliari

Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số của Seedorf, đội khách áo trắng có câu trả lời. Từ một pha xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh trái, Lazarri câu bóng vào trước khung thành Milan để Matri đệm bóng cận thành hạ gục Dida. Trong tình huống này, cặp trung vệ Kaladze-Thiago Silva của Milan đã hoàn toàn bất lực trong việc truy cản mũi nhọn của đội khách khi để Matri vượt lên và dễ dàng đánh bại Dida trong pha đối mặt. Chưa hết giật mình vì bàn gỡ hòa 1-1 của Matri thì các tifosi chủ nhà trên sân San Siro lại bàng hoàng trước sự lỏng lẻo của hàng thủ Milan thêm lần nữa khi để Lazarri nhận đường chuyền của đồng đội từ cánh phải vào trong tư thế không bị kèm và "số 10" của Cagliari đã buộc Dida lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau cú sút chéo góc ở cự ly gần.

Lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ 2 này của Milan thuộc về hậu vệ phải Massimo Oddo khi anh đã bỏ vị trí ở đúng chỗ mà anh phải có mặt. Kết quả là Lazarri đã trừng phạt Milan bằng bàn thua thứ 2. May mắn cho Milan là hàng công của họ đã tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào từ đôi chân biến ảo của các "vũ công Samba" Pato-Ronaldinho cùng phong độ khá tốt của Borriello. Phút 38, từ quả phạt góc của Pirlo, Pato đánh đầu rất căng buộc thủ thành Marchetti của Cagliari phải tung người đẩy bóng ra nhưng Borriello đã có mặt đúng lúc đánh đầu đưa bóng vào lưới trống. 2-2 cho Milan. Như được tiếp thêm cảm hứng sau bàn thắng quân bình tỷ số của Borriello, Milan càng tấn công uyển chuyển và chỉ 2 phút sau, "Rossoneri" đã tìm thấy mành lưới Cagliari lần thứ 3. Ronaldinho bật bóng điệu nghệ cho Pato trong vòng cấm để "số 7" khống chế bóng một nhịp rồi tung ra cú sút vào góc cao khiến Marchetti hoàn toàn bất lực. 3-2 cho Milan là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Milan tiếp tục chơi tấn công đầy cảm hứng và những nỗ lực lên bóng của họ một lần nữa được tưởng thưởng bằng quả penalty được Ronaldinho thực hiện thành công ở phút 61 sau khi Borriello bị Astori của Cagliari phạm lỗi trong vòng cấm. Bị dẫn trước 4-2, đội khách vùng lên dữ dội. Đầu tiên là Conti tung cú sút xa rất căng sau quả đá phạt của đồng đội buộc Dida phải trổ tài cứu thua ở phút 67. Chỉ 2 phút sau, lưới của Milan rung lên lần thứ 3 khi cầu thủ vào sân thay người Nene phá bẫy việt vị của Milan và hạ gục Dida. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trong "tiệc" bàn thắng ở San Siro.

Chiến thắng nghẹt thở này giúp Milan tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn Juve trước khi "Bianconeri" đá trận đấu muộn với Udinese đêm nay. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp và là trận thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Milan ở Serie A trong khi chuỗi trận toàn thắng của Cagliari đã dừng lại ở con số 4. Cũng trong loạt trận tối nay, Pazzini đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Sampdoria trước Chievo, qua đó giúp đội bóng áo sọc trắng-xanh leo lên vị trí thứ 4 trên BXH trong khi Totti lập hattrick trong chiến thắng 3-1 của Roma trước AS Bari, qua đó tạm thời  leo lên dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A cùng với Di Natale (Udinese) với cùng 9 lần lập công.
 
Ghi bàn: Seedorf 5', Borriello 38', Pato 40', Ronaldinho 62' pen-Matri 9', Lazarri 30', Nene 69'
 
Đội hình thi đấu:

Milan: Dida – Oddo, Kaladze, Thiago Silva, Zambrotta – Ambrosini, Pirlo, Seedorf (Abate 70')– Pato (Strasser 83'), Borriello (Inzaghi 76'), Ronaldinho

Cagliari: Marchetti – Canini (Pisano 72'), Astori, Lopez, Agostini – Dessena, Conti, Biondini (Nene 64') – Jeda – Matri (Larrivey 81'), Lazarri
 
 
Kết quả các trận khác
 
Roma-Bari 3-1
 
Napoli-Lazio 0-0
 
Livorno-Genoa 2-1
 
Palermo-Catania 1-1
 
Sampdoria-Chievo 2-1
 
Siena-Atalanta 0-2
 
 HT
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Chú Nghĩa có vẻ là Fan của Inter thì phải!. Có gì làm chú không bằng lòng sau trận đấu của Milan và Cagliari? Cho dù Inter của chú có vô địch mùa này và thêm vài mùa nữa thì Inter của chú cũng chỉ "Khôn Nhà Dại Chợ" mà thôi . Nhưng mỗi trận đấu của Milan tôi lại thấy đáng xem hơn các trận đấu của Inter đấy. Dù tôi là Fan của Barca. Milan Milan Milan.... Inter S Inter
Đại Gia Trần  (trandaigia_bienhoa@yahoo.com.vn) (02:41 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở giải ngoại hạng Anh có trận điên rồ Tottenham-Wigan:9-1,ở Ý thì có AC.Milan luôn đúng với nhận định của các chuyên gia:Công Làm-Thủ Phá,với trình độ và đẳng cấp như thế mùa này Leonaldo+AC tiếp tục ngửi khói Inter+Mourinho khi tranh chấp vương niệm
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (12:06 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu quá hay của Rossoneri .
kenngua  (fdf@yahoo.com) (04:29 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...