"Bố già" Moggi: "Mourinho không cười được nữa vì Juve trỗi dậy"

Thứ Ba, 10/11/2009 21:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cho dù vẫn tiếp tục bị cấm tham gia hoạt động bóng đá sau vụ Calciopoli nhưng "bố già" Moggi vẫn để lại dấu ấn của mình với những phát biểu trước báo giới.

Cựu TGĐ của Juve lại vừa lên tiếng công kích Jose Mourinho trên tờ Libero. Đây không phải là lần đầu tiên Moggi "tấn công" Mourinho, nhưng tiếng nói của con người được xem là nhân vật chính của scandal Calciopoli này vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Italia.

Moggi cho rằng Mourinho đang lo lắng vì Juve trỗi dậy

"Tôi nhận thấy là Mourinho đã thay đổi. Tôi không rõ liệu sự thay đổi này có phải là do Mourinho đang cảm thấy kém tự tin hơn thường lệ hay đơn giản là vì ông ấy muốn dùng một chiến thuật hoàn toàn khác trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt Inter Milan", Moggi viết trên tờ Libero của Italia.

Vậy "Người đặc biệt" đã thay đổi như thế nào? "Tất cả chúng ta đều biết rằng Mourinho là một người ngạo mạn. Ông ấy làm bùng lên những tranh cãi ở Serie A với cái kiểu luôn cho mình là tài giỏi hơn người khác, cùng với một giọng điệu mỉa mai châm biếm nhằm làm giảm nhẹ những nhận xét hết sức nặng nề của ông ta", Moggi viết tiếp.

"Nhưng bây giờ thì một Mourinho như thế đã hoàn toàn biến mất. Ông ấy không còn cười được nữa và cũng không còn đùa giỡn nữa. Nếu nhìn vào 5 bàn thắng mà Juve đã dội vào lưới Atalanta thì người ta có thể hiểu tậm trạng tồi tệ của Mourinho bây giờ", cựu quan chức của Juve tiếp tục bình luận. "Tôi cho rằng tâm trạng của Mourinho sẽ còn bấn loạn hơn nữa nếu Camoranesi tiếp tục giương cao ngọn cờ của thế hệ cựu binh Juve trong bối cảnh Del Piero sắp sửa trở lại", Moggi dự báo.
 
HT (Theo Libero)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Moggi đã làm những việc xấu xa .bây giờ về vườn ko giúp gì cho Juve nên "chọc" vớ vẩn thôi?. Inter giờ này đâu còn để ý đến những phát biểu trên báo này nữa. Inter - mãi 1 TY
Interlongbien  (tranquochoan_77@yahoo.com.vn) (10:10 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Moggi : yên tâm đi, Ông không xuất hiện trên báo thì Seire A cũng chẳng bao giờ quên những gì ông đã làm cho Serie A “ tan tành ” như bây giờ !
Ilikefootball  (everfootball@yahoo.com.vn) (09:39 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
kiểu này phải bảo Moggi làm thêm mấy vụ Calciopoli nữa thôi Forza Bianconeri
kenngua  (gf@yahoo.com) (09:03 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi hi nói rất đúng, có lẽ mục tiêu đấy là khả thi nhất đối với Juve năm nay. Chứ cứ thỉnh thoảng lại cho Ferrara nếm trải cảm giác "như ăn một quả đấm vào giữa mặt" nữa thì chẳng mấy mà phải mời ông lão Moggi bí hiểm này làm vài điệp vụ Calciopoly thôi. Haizzzzzzz
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (08:19 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mục tiêu thực tế nhất của Juve là ổn định dc phong độ và bảo vệ vị trí thứ 2 trước sự cạnh tranh quyết liệt của Milan.
hihi  (be_chuoi_cu@yahoo.com.vn) (11:30 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bố già Moggi thật đúng là một tay Mafia có hạng sau khi dàn xếp một loạt chức vô địch cho Juve! Giờ đây, Moggi lại công kích Mourinho! Bài này quá đỗi bình thường với một người lão luyện trên diễn đàn như Mourinho! Khi Moggi nói Mourinho đang lo sợ về sự trỗi dậy của Juve chẳng qua cũng định sử dụng chiêu “nhất cử lưỡng tiện”. Một là, đánh tiếng chọc ngoáy Mourinho, một người đang trở thành hiện tượng, người ngoài hành tinh…để dễ bề lôi kéo sự chú ý của dư luận, dọn đường cho sự trở lại của mình. Hai là, chẳng qua cũng là động thái lên dây cót tinh thần cho Ferrara và các cầu thủ Juve sau chuổi thành tích bập bùng, lúng túng mà thôi. Moggi quên rằng, chính Ferrara cũng đã thừa nhận là mình nên rửa tai để lắng nghe Mourinho chỉ bảo đấy thôi! Tóm lại, Moggi cũng chỉ có từng ấy võ thôi! Mourinho giờ đang tập trung uốn nắm Inter trong giai đoạn chuyển mình, hơi đâu mà cãi cọ với 1 tay mafia, rỗi hơi, lắm chuyện! Thế mới biết, thể thao đâu phải lúc nào cũng fairplay hay người Việt có câu “to mồm là 50% thắng lợi”!!! Forza Interinho!!!!!!!!!!!!!!!
Le Manh Hung  (hungbacsy@gmail.com) (10:05 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...